1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi???

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Tuantu, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    khoa học đã chứng minh: những người ưa nhìn thường thành công hơn, được nhiều ưu ái hơn những người cùng đẳng cấp
    Và...tớ là người được ưu ái hơn nhiều người cùng đẳng cấp
  2. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi???

    (ngồi buồn post bài k mục đích)
    Hôm nay lại ngồi rỗi ở cty, đọc được 1 tâm sự của 1 lady ký tên Sương Mai http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/05/3B9F655C/. Lady này giật tít rất to là ?oCác anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi??, than phiền là sao đàn ông thời nay k quan tâm giúp đỡ phụ nữ, rằng sao lại để các chị fải làm những việc nặng nhọc như xách nước, bưng bê? mà thời gian rỗi rất nhiều, rồi thì đàn ông nước ngoài trước khi ra khỏi thang máy còn biết đứng lại để giữ cửa, đàn ông VN thì k? rồi thì hôm động đất vừa rồi, lady Sương Mai còn đang dọn đồ đạc, ngẩng lên chỉ thấy mỗi 1 ông tây đang cười khích lệ, còn các đồng nghiệp VN đã biến mất?

    Đọc xong mình thấy phẫn nộ, và thương lady này vô cùng. Phẫn nộ vì lady này nói đúng quá, sao các gentlemen k chịu ra tay để lady fải chịu khổ như vậy, trời nóng mà xách nước hay bê máy tính chắc cực lắm. Mồ hôi dính bết, thở k ra hơi? chắc tủi thân lắm. Thương ghê. Nhưng phẫn nộ các ông 1 thì phẫn nộ lady này 10, thương lady vất vả 1 thì thương hại lady này 10.

    Sao đến tận bây giờ vẫn còn những kiểu suy nghĩ ngu xuẩn, lạc hậu và ấu trĩ như thế nhỉ?

    Khoan hãy nói đến chuyện zai, chỉ cái suy nghĩ cứ ngoạc mồm đòi viện trợ như thế đã là k thể chấp nhận đc rồi. Nước VN ta tuy nhược tiểu mà đánh thắng được 2 đế quốc Pháp Mỹ, chính là nhờ phần lớn ở tinh thần tự lực tự cường. Lady này thân ở VN, sinh ra ở VN, có bố mẹ là người VN ,ăn cơm VN, kiếm tiền VN? mà sao k thấm nhuần cái tinh thần ấy. Ở đời này ai chẳng biết tự túc là hạnh phúc. Cứ chờ đợi người ta tương trợ thì đến lúc nào mới khá lên nổi. Ngay những người có hoàn cảnh đặc biệt cũng cố gắng làm chủ cuộc sống của mình: người mù vót tăm đan chổi hay tẩm quất, người què thì giả thương binh trở hàng bằng xe 3 bánh, hôm trước TV cũng đưa tin 1 cậu bé bị bệnh xương thuỷ tinh cũng viết blog kiếm tiền, hay 1 người bị nhũn não vẫn sửa đồ điện tử trên giường. Thế mà lady có đủ chân tay lại k nghĩ được như vậy. Mà k chỉ nước ta, toàn thế giới đều cổ suý tinh thần tự lực tự cường. Ngạn ngữ phương Tây cũng có câu ?oMình làm lấy, thấy yên tâm?. Ngay những việc thuộc phạm trù hưởng thụ người ta cũng cố k fiền đến người khác (vd: thủ dâm) nữa là công việc nặng nhọc vất vả.

    Giờ mới nói đến chuyện zai. Zai không chịu giúp lady vì bận đi cà phê cà pháo, bận chơi games? Thế cũng bt. Với họ những việc đó thú vị hơn. Thử nghĩ xem, trong lúc bạn đang ăn chơi nhảy múa thì cũng có bao nhiêu người đang phải lao động nặng nhọc, bao nhiều người đang chết đói, bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ? Giúp hết, nhỉ? Nói cứ như thật. Mà tại sao lại cứ phải đàn ông? Phụ nữ giúp nhau k được sao? Cứ là đàn ông thì k biết mệt, k biết mỏi, là vạn năng, là siêu cấp vô địch chắc? Chỉ khác nhau có 1 cục thịt, bất quá vài lạng mà ghê gớm vậy sao? Cái cục thịt đó nó quyền năng màu nhiệm đến thế kia à? Mà thời đại này là thời đại nào? Chị em phụ nữ đấu tranh hàng bao nhiêu thế kỷ, chỉ để giành quyền bình đẳng với nam giới. Thế mà bây giờ chỉ vì chút tiện nghi nho nhỏ mà lady đã xổ toẹt cái thành quả của bao nhiêu thế hệ đấu tranh. Đúng là tham bát bỏ mâm. Ngu k chịu nổi. VN ta đang khốn đốn vì bọn cắt trộm cáp thông tin, thiệt hại hàng triệu USD, còn cả những phần k thể tính được. Cả xã hội cùng nhau lên án fỉ nhổ bọn ngu dốt bất lương, vì chút lợi cỏn con mà gây hại to lớn. Nhưng đó đều là những người vì hoàn cảnh mà thất học, ngu xuẩn là lẽ thường. Lady thân làm văn phòng, có cả tây, âu cũng có thể coi là người có học mà suy nghĩ ngu xuẩn như thế, thật đáng giận.

    Ở đây cũng xin nói thêm về vấn đề giúp đỡ. 1 người cần giúp đỡ khi nào, khi người đó phải làm 1 việc vượt quá khả năng. Lady tuy k nhận đc sự trợ giúp từ zai cty nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc à vậy còn muốn gì. Muốn có thằng đến chịu khổ thay để lady ngồi mát ăn bát vàng chắc?

    Còn 1 người giúp đỡ người khác khi nào, khi người ta tiện tay. Chắc hẳn mọi người ít nhất 1 lần hô tướng lên ?ochân chống? ngoài đường. Đó chính là sự giúp đỡ, chẳng vì cái gì cả, chẳng phân biệt giới tính, chỉ là bạn cảm thấy tiện thì giúp thôi. Trong các ví dụ, lady đưa ra vụ đàn ông tây chặn cửa thang máy cho mọi người ra hết. Bản thân mình cũng đã gặp trường hợp này, và chính mình cũng đã từng làm việc này. Nhưng những lúc như vậy, mình dám cá là chẳng ai hơi đâu để ý xem mình đang giúp zai hay gái. Còn như cái mà lady hằng khao khát, tức là anh hung cứu mỹ nhân (tiếng tây gọi là gallant) thì chậc? chậc? mắc cuời quá xá. Nếu lady đây là 1 xì tin ngây thơ trong trắng, vẫn tin vào ông già Noel và truyện cổ tích là có thật thì có thể tha thứ được. Chứ ai đời già cốc đế đại vương rồi mà còn lậm tiểu thuyết huê tình. Nhưng lady ơi, rõ ràng là lady k đọc kỹ rồi. Để mình phân tích lại cho nghe. Để ?oanh hùng cứu mỹ nhân? trong các tiểu thuyết, đầu tiên fải có ?omỹ nhân?. Ngoài đời cũng vậy, gái xấu thì đừng mong có chuyện gallant. Nhà văn Y Ban - phụ nữ - cũng đã viết truyện ?oĐàn bà xấu thì k có quà?. Còn nhớ hồi cấp 3, trong lớp mình có 2 gái cùng đi học tin học chỗ Thợ Nhuộm. Gái xinh thì khen nức nở là thầy dạy ở đó nhiệt tình. Gái xấu thì rất ức chế vì có gì k hiểu cần giảng lại cũng fải đợi ít nhất 30?T, n khi còn bị lơ luôn. Rõ ràng chưa, thuyết fục chưa. Vậy nếu lady k đc giúp đỡ thì đầu tiên fải tự xem xét lại bản thân đã, nhé. Tiếp theo, tại sao chỉ gái xinh mới được gallant? Đọc tiểu thuyết huê tình, bao giờ cũng có 1 chàng đẹp zai giúp 1 cô đẹp gái --> cô gái cảm mến --> 2 người yêu nhau --> trải qua bao nhiêu trắc trở --> cuối cùng cũng đc sống happy bên nhau, nói chung là như thế. Như vậy, tóm tắt lại 1 truyện ?oanh hùng cứu mỹ nhân? là như sau: anh hùng giúp mỹ nhân trong 1 dịp tình cờ nào đó --> 2 người ngủ với nhau, hết. Nghe thì có vẻ dã man, xôi thịt quá, nhưng mọi người ngẫm thử xem có đúng k? Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Đăctanhăng cứu bà Bônaxiơ, Thạch Sanh cứu công chúa, Tarzan cứu Jane, Từ Hải cứu Thuý Kiều, Robin Hood cứu nàng Marrianne ... có đồng chí nào ngoài qui luật k? Vậy đâu là sự giúp đỡ trong sáng, đâu là truyện có đi có lại đây? Thế nên rất mong lady nghĩ cho kỹ, k biết giữa thằng giúp mình và thằng bỏ lơ mình, thằng nào tử tế hơn. Và nếu đã nhận sự giúp đỡ của người ta rồi thì lady có vui lòng đáp trả theo qui luật trên hay k, chứ xơi chùa thì cũng tệ lắm. Cũng luôn tiện đây mình nêu lên 1 thắc mắc: nếu 1 zai ngon lành cành đào đến giúp 1 gái, chắc ăn là gái rất vui lòng; nhưng nếu zai đến giúp lại hơi bị môi sứt rốn lồi (nhưng hoàn toàn đáp ứng đc yêu cầu chuyên môn) thì thái độ của các lady là ntn? Các gái đọc đến đây thì xin vui lòng cho ý kiến nhé.

    Thôi có lẽ đến đây thôi, vì mình viết k nhằm mục đích chửi bới quí chị em, mình thuộc loại Týp phờ nờ (TYPN) mà. Mình chỉ muốn mượn 1 việc nhỏ mà nhắc nhở nhân dân VN ta 3 việc:

    Muốn lớn mạnh, chúng ta fải có tinh thần tự lực tự cường. Thực hiện lời Bác dạy sao cho ?ođất nước ta lớn mạnh?, ?odân tộc VN sánh vai các cường quốc 5 châu?, k gì cần thiết hơn là tinh thần tự lực tự cường. Một khi đã fải ngửa tay nhận viện trợ thì dân tộc ta còn xa
  3. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này thấy bác nói hơi quá nhưng dù sao cũng có những điểm đúng.
    Lấy ví dụ bản thân, mình luôn tự làm lấy mọi việc trừ khi những việc quá sức mình không thể làm được thì mới nhờ cậy sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng khi họ đã bắt tay vào giúp mình cũng không khoanh tay đứng nhìn mà vẫn cùng chung tay vào với họ. Mình khônng thích 1 số người ỷ thế mình là phái yếu rồi k muốn mó tay vào việc gì, bê cái bàn, cái ghế thì sao chứ? Ngày trước có bao chị thanh niên xung phong vác hòm đạn mấy chục cân?
    Hãy tự giải quyết vấn đề trước khi trông chờ vào cứu viện, đó là suy nghĩ của tôi.
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này e ko có chính kiến.
    Nhiều lúc cũng muốn gallant nhưng ngại. Nhưng thú thật là nhiều lúc ko thể gallant dc, nếu gallant lúc đó là có lỗi với tổ tiên, sao nhìn mặt các cụ được đây.
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng đang ngoạc mồm ra đấy. Mà đàn ông ngoạc mồm ra thì còn tệ hơn phụ nữ rất rất nhiều.
    Bạn mở cái tô píc này ra chỉ tốn đất của làng. Đây là làng những ngưòi thích đùa. Mà đùa như bạn ( cứ cho là thế đi ) thì làm người ta muốn...hơn là nhếch mép.
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CÁC ANH MOD ƠI,KHÓA ĐI ĐÂUMẤT RỒI ?
  7. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    uh, lẽ ra bài này k nên đưa zô box này. Nhưng mình k muốn đưa vào box thảo luận, or vấn đề hôm nay or smt.
    chỉ muốn điều tra thái độ của mọi người (spec là gái) khí đc giúp đỡ
  8. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    sao thế nam tính đây .......có gì mà lại thế nhỉ .....có phải ai cũng như thế đâu ........buồn một giây
  9. Banderas

    Banderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bác nói và dẫn chứng nói chung thì đúng cả, nói chung thì ga lăng chưa đc thể hiện ở VN chúng ta đâu, cái này là văn hóa phương tây, đang thâm nhập từ từ thôi, nói chung là bây giờ đã đỡ hơn xưa rất nhiều rồi, vì là từ nước nông nghiệp đi lên nên chuyện đó không tránh khỏi đc bác ah, VN đang dần đi lên phát triển và hội nhập với bên ngoài nên nói chung là đàn ông bây giờ em thấy đã khá hơn trước rất nhiều rồi ấy chứ, bác mà quay lại 25 năm về trước thì có mà còn kinh khủng hơn đấy, 0 biết bác lấy số liệu ở đâu và số liệu từ bao giờ và khảo sát ở môi trường như thế nào chứ ở chỗ em nói chung đàn ông bây giờ không đến nỗi bi đát và tệ như bác nói. điều bác nói nó còn tùy thuộc là bác khảo sát ở công sở hay ngoài XH, trung tâm thành thị, đô thị hay ở vùng quê, và nơi công nghiệp hay nông nghiệp ... nói chung là thế...chứ bác đừng nên lấy 1 số ví dụ ở phương tây ( nơi công sở ) đi so sánh với 1 nước ta mà ở ngoài đường, chứ bác tưởng ở nc ngoài tất cả họ đều ga lăng tất ah, có mà nhầm, ví dụ như : bác chờ ở nàh chờ tàu ga điện mà để quên túi xách bước đi vài bước thì ở VN: có người sẽ nhắc bác ngay, còn ở nc ngoài, họ mặc kệ ( vì sợ rắc rối đủ thứ), em 0 biết là bác gặp những người bác lấy làm vì dụ ở đâu chứ nếu ở chỗ em thì nói chung là con số đó rất ít, ở VN thì % đàn ông họ tự động giúp người khác rất ít, nhưng nếu mở miệng nhờ vả hay giúp đỡ thì con số này phải hơn 90% ấy chứ, đó là nền văn hóa bác ah, mỗi nước 1 nền văn hóa khác nhau, bác mà qua thử mấy nước trung cận đông hay Ấn độ xem, bác biết thế nào là ga lăng, ở đó nhân cách phụ nữ còn coi không ra gì chứ đừng nói đến ga lăng.......nói chung thì tranh luận vấn đề này còn nhiều thứ lắm, thời gian ít ỏi nên em không có thì giờ bàn hết các khía cạnh của vấn đề, đây cũng là 1 bài mà đàn ông nói chung và mội người trên mạng nói riêng cần phải rút ra đc 1 cái gì đó qua bài bức xúc trên của bác MAi
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tưởng giờ bình đẳng nam tính với nữ tính cho vào cái bát đánh như đánh trứng rồi đổ đều cho cả 2, mỗi người 1 nửa nhể?

Chia sẻ trang này