1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ImBigMan, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?"

    Các bạn hay đọc một đoạn của bài viết "Các anh ơi, nam tính đi đâu hết rồi?" của một bạn nữ viết trên báo VnExpress. Tôi cũng thấy đây cũng là một thực tế đáng buồn của đàn ông Việt Nam.

    ".....
    Và tôi không chỉ gặp sự thời ơ của phái mày râu Việt Nam ở cơ quan, mà dường như ở khắp nơi vậy. Tôi đã gặp rất nhiều phái mạnh nước ngoài trong các thang máy đã dùng tay chẹn cho cửa thang máy khỏi đóng vào, và chờ cho đến khi mọi người ra hết rồi anh mới bước ra. Đôi khi tôi ao ước đó là một người Việt Nam, nhưng hình như điều đó quá khó.

    Cách đây không lâu, trong dư chấn động đất ở Hà Nội, khi đó tôi đang ở một khu nhà cao tầng. Trong khi tôi nghĩ chỉ còn lại một mình trong căn phòng và đang cố gắng thu xếp tài liệu để đi xuống, thoát ra khỏi căn nhà cao tầng ấy, khi ngẩng lên, tôi gặp nụ cười đầy khích lệ của một đối tác nước ngoài như muốn nói ?ochị cứ bình tĩnh, vẫn còn tôi đây?. Còn các đấng mày râu Việt Nam thì đã ra khỏi đấy trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra cần phải ra khỏi nơi nguy hiểm ấy.

    Đấy là sự dửng dưng với các mối quan hệ xã hội, còn có những vô lý trong các mối quan hệ yêu đương. Tôi có những người bạn gái không may yêu những người như thế. Sau bao năm yêu thương, và cuối cùng ra đi trong im lặng, sao lại hèn đến thế, sao không dũng cảm nói với nhau một câu. Một lúc yêu hai, ba cô và coi đó như là sự cuốn hút nam tính, thực ra chỉ là sự vô liêm sỉ.

    Rồi thì yêu một người, lại không muốn cưới, vì không đủ tiêu chí đã đặt ra. Sau khi cưới lại suốt ngày gọi điện, đòi gặp lại, thực ra là yêu chính bản thân mình, là không thể chấp nhận. Rồi thì thích một cô gái, nhưng sợ nếu bị từ chối sẽ bị mất thể diện nên cứ lờ lờ nước hến, không một chút cá tính. Còn rất nhiều, rất nhiều những người mà tôi đã gặp, đã nghe.

    Tôi biết còn nhiều người đàn ông tốt, thậm chí là rất tốt. Còn nhiều người đàn ông lịch sự. Nhưng vẫn chiếm số % nhỏ, rất nhỏ. Tôi cũng không biết tôi có nhìn phiến diện không, hay là có cái nhìn quá khắt khe. Tôi viết lên đây mong muốn các anh hay lấy lại niềm tin cho phái nữ chúng tôi bằng cách hành động theo cách đàn ông.
    Sương Mai "
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chị này chẳng hiểu nam tính là gì
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác chủ topic cũng không nói sai mấy đâu, đó là cách nhìn nhận của 1 phụ nữ về đàn ông thời nay.
    Dù sao thì cánh mày râu cũng nên qua đó mà soi lại mình.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng ,
    đúng là đàn ông vẫn cần phải giữ cái nam tính như bạn chủ topic nhắc đến , nhưng bạn đã đòi hỏi quá nhiều , bắt nó phải xuất hiện mọi nơi mọi lúc với tất cả mọi người .... suy nghĩ lại đi nhé ! ( 1ý kiến nhỏ thế thôi ! )
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Vấn đề nhạy cảm quá.
    Khách quan mà nói, thì đàn ông phương Tây có xu hướng galăng hơn đàn ông Việt vì họ được giáo dục theo tinh thần hiệp sỹ và nâng niu phụ nữ. Vì thế, các chị em làm việc nhiều với tây thì dễ có suy nghĩ này hơn.
    Tuy nhiên, mặc dù tớ cũng làm trong môi trường tây nhưng không hiểu sao chỗ tớ, các bạn trai còn galăng hơn bọn Tây ý chứ. Hay là số tớ may mắn nhỉ. Càng nói càng thấy mấy anh chỗ mình đáng iu quá.
    Mà thật sự, tớ thì không giống các bạn gái khác nữa cơ. Tớ mà thấy việc đáng nhờ, là tớ hô toáng lên bắt các anh em làm. Và tớ cũng coi chuyện đó rất tự nhiên, may sao chả thấy họ than phiền khó chịu gì cả.
    Thế nên, tớ nghĩ các bạn gái cảm thấy việc đáng nhờ, thì nên ngỏ ý. Nếu họ tìm cách từ chối hoặc lờ đi thì mới đánh giá được họ có nam tính, galăng hay không. Chứ nhiều anh trông hoành tráng thế thôi chứ mang trái tim thỏ đế ạ. Sợ đề nghị xong lại bị hiểu lầm thì..
  6. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tôi cũng chẳng biết nên thế nào là tốt.
    Tôi tốt với nhiều người, nam có, nữ có. Nhưng rút cục cũng chả thấy cô nàng nào tốt với tôi, hoặc chưa thấy. Lúc nào cũng chỉ thấy đòi hỏi đủ thứ.
    Mấy người mà cứ gào lên đòi đàn ông VN thế này thế nọ, đã đành là có phần ko sai. Nhưng họ cũng phải xem lại bản thân họ đối với đàn ông VN (những ng quanh họ) có tôn trọng ko đã, hay chỉ được cái nói mồm. Giả sử 1 cô nàng đối với tôi chẳng ra gì, lại gào lên đòi tôi tử tế mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ... với cô ta á? Nằm mơ
    Túm lại thì, báo chí mặc xác báo chí. Tôi sống kệ tôi. I don''t care.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những việc này quá nhỏ nhặt, chỉ là thể hiện phép lịch sự của đàn ông đối với phụ nữ thôi chứ chẳng thể gọi là giúp đỡ gì. Còn nếu như làm những việc này mà đắn đo xem người ta có tốt lại với mình hay ko thì tốt nhất đừng nên làm và cũng không cần nghĩ tới.
    Mình chẳng bao giờ so sánh ai với ai, chỉ có điều nếu đi cùng 1 người đàn ông lịch thiệp, biết mở cửa cho phụ nữ đi vào, biết giữ thang máy cho mọi người đi ra, biết kéo ghế cho phụ nữ khi đi ăn, etc, chị em phụ nữ cũng cảm thấy tự hào lắm chứ. Còn đòi hỏi thì chẳng ai có quyền đòi hỏi, mình nghĩ chị lập topic này cũng chỉ có ý góp ý để đàn ông VN hoàn thiện mình hơn, có như vậy thì đi đâu phụ nữ cũng kính nể.

    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 27/06/2007
  8. thanhvcom

    thanhvcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một vài hành động như vậy không thể nói con trai không còn nam tính nghe phiến diện và bùn kừi quá. Bạn chỉ chú ý đến hành động đẩy thang máy mà không biết đến ở trung đông hay ở mỹ, người ta còn chen nhau, dẫm đạp nên nhau ( có rất nhiều người chết khi hành hương về đất thánh, ngày 11 -9 ở mỹ, và nhiều vụ khác, ...) nếu là ở việt nam chắc không có chuyện đó, các bác nhỉ ?
    Còn trong tình yêu, có khi nào các bạn nữ đã nhìn lại mình chưa? cũng chẳng kém phần long trọng hơn con trai đâu ạ. Những vụ bê bối, scandan, ... rất nhiều liên qua đến phái yếu . Các bạn cũng cặp hết với anh này đến anh khác, đôi khi tinh yêu chỉ là sự lợi dụng, dựa dẫm về vật chất ,... đôi khi cánh mày râu cũng pải thốt nên: bao nhiêu cái đẹp ở đàn bà, và bao nhiêu cái sấu xa cũng ở đàn bà chắc cũng có nguyên nhân của nó.
    Túm lại: pái nào cũng có người tốt, người sấu.
    Ở đây em cũng thừa nhận phụ việt nam có nhiều thiệt thòi về mọi mặt, đó là do tàn dư của chế độ phong kiến.
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    cũng đáng để đọc và cũng học được một số điều ! Chỉ mỗi cái tiêu đề topic mình cứ tưởng nói về vấn đề ...lưỡng tính
  10. thanhvcom

    thanhvcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu bác không bao giờ nghĩ xa hơn đc, chỉ thấy toàn đen với tối thôi

Chia sẻ trang này