1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ImBigMan, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế à còn tôi thấy con gái tốt bây giờ chỉ chiếm % rất nhỏ đấy . Nói chung thì những người đàn ông hay những người bạn gái đều là con người, có người này, người kia không thể vơ đũa cả nắm được. Nếu bảo là đàn ông yêu nhiều thế còn phụ nữ thì sao, tôi biết nhiều cô còn yêu mấy anh liền . Còn chuyện lịch sự, tất nhiên là đàn ông phương Tây người ta được giáo dục về phép lịch sự từ nhỏ hơn là người đàn ông Việt Nam, thế nhưng nếu chị mà tốt với tất cả mọi người thì tôi nghĩ là chẳng cần phải lịch sự thì bất kỳ ai cũng muốn giúp chị, kể cả tây hay ta. Chị bảo là chỉ có đàn ông sau khi cưới vẫn muốn gặp người con gái đã yêu à, vậy con gái thì sao, không thế chắc. Tôi chỉ muốn nói là con gái hay đàn ông thì cũng có người này, người kia không thể đổ hết những điều không tốt đẹp của xã hội lên đầu tất cả đàn ông Việt Nam được. Nếu mình tốt với họ thì người ta tốt và lịch sự lại với mình, đó là điều hiển nhiên.
    Được tu_china sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 27/06/2007
  2. coldheart84

    coldheart84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào bon chen phát. Nếu so sánh thì rõ ràng các anh giai Việt Nam không giống các anh giai nước ngoài về mặt lịch sự rồi. Chẳng biết họ có gì khó nói không hoặc mặc cỡ khi làm thế trong khi nhiều người cũng muốn thể hiện lịch sự trước đám đông.
    Mình đặt ra tình huống: Trên xe bus, một cô gái đi lên và các nam thanh niên thì đều đang ngồi nhưng chẳng ai nhường ghế cho cô gái cả. Mình cá là có người muốn nhường nhưng ngại, có 2 kết quả sẽ xảy ra nếu anh ta làm thế: 1. Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và trìu mến của các cô gái còn lại trên xe bus. 2.Bị ném những ánh mắt như thể anh ta là người trên trời rơi xuống từ phía các anh trai còn lại.
    Vậy vấn đề ở đây theo mình một phần nữa là do văn hóa và lối sống!
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi xe ở Nhật thì chẳng ai nhường ai cả, kể cả ông bà già. Trừ khi trẻ quá nhỏ hoặc ông bà già quá yếu.
  4. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi thì đàn ông VN, hay ít nhất là tôi, thường cảm thấy có chút thua kém. Ít ra so sánh tương đối, phụ nữ VN ko kém nhiều so với các nước khác, nhưng đàn ông VN làm được gì? Một phần chính là yêu cầu của XH với phụ nữ thường ko có nhiều, kể cả đông tây kim cổ... Chẳng hạn, thể thao VN toàn chọn chiến lược lấy huy chương nữ. Thấy mà buồn cho những ng lãnh đạo vì thành tích hơn là vì sự phát triển.
    Nhưng, nhìn rộng hơn, chuyện này phức tạp hơn thế nhiều.
  5. coldheart84

    coldheart84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ cũng không tin, xem bói bảo mình khắc khẩu với người sinh năm 76, giờ thấy đúng thật. Chắc bạn cũng hiểu là tôi đặt giả định trường hợp mà nam giới các bạn có thể có cơ hội để thể hiện ga lăng hay ko, chứ tôi có bảo là đi xe bên Nhật đâu. Nói chặn họng người ta ko đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Em xin vào nói vài lời :
    Em là boy, được lớn lên trong một gia đình, tuy không đến nỗi PK, nhưng cũng nói chung là gia giáo. Ngày bé, em không hề phải làm việc nhà (vì có mama và chị lo), chỉ chuyên tâm ăn chơi học hành thui. Đến khi lên ĐH, ở một mình tự lập, thì em mới tập làm tất cả những viẹc ấy. Nói dông dài làm mọi người thấy mệt, thôi nói trắng ra là em có đầu óc hơi pk tẹo. Thế nhưng, em cũng được giáo dục rằng phụ nữ là phái yếu, mình phải giúp đỡ họ. Có điều bản chất của đàn ông Việt hơi, nói thế nào nhỉ, hơi nhát. Họ sợ họ giúp đỡ vợ(người yêu) quá đáng, thì sẽ bị bạn bè cười là đồ râu quặp, bám váy vợ, thằng phản bạn. Bởi vậy, cái cách đối xử của người đàn ông Việt với những người phụ nữ thân thiết của mình, không giống như phương Tây. Họ có thể thản nhiên đứng nhìn vợ mình hì học xách bao gạo vào nhà, nhưng lại rất sốt sắng dắt xe cho cô đồng nghiệp. Ồ, đàn ông Việt tệ quá. Không phải vậy.
    Như em chẳng hạn, luôn sốt sắng giúp đỡ các bạn gái cùng lớp khi họ nhờ, nhưng lại làm lơ khi cô bạn mình thích cần giúp. Nhưng, em lại sẵn sàng thức thâu đêm suốt sangcặm cụi hoàn thành bài luận mà bạn gái em vì bệnh không làm kịp, âm thầm giải quyết những rắc rối mà bạn gái em gặp phải (dù lúc bạn í nhờ, em cứ giả vờ lơ), còn các bạn gái trong lớp hả, không cóđâu em, sức anh chỉ giúp đến thế thui. Em biết, phụ nữ thích những cử chỉ dịu dàng, những hành động ga lăng lãng mạn trước mắt. Những hành động đó khiến họ cảm động, mà không cần biết rằng đằng sau những hành động hào nhoáng đó, là một trái tim thế nào. Em không biện minh, chỉ nói chút suy nghĩ riêng tư của mình thôi.
    À, còn một điều nữa, mà con trai Việt rất sợ, do đó họ không dám tỏ ra ga lăng! Đó là, con gái ơi, sao các bạn đa nghi thế! Một cử chỉ đẹp, hột hành động ga lăng của một người con trai, nếu các bạn đã ngầm thích, thì lập tức cho rằng người ấy có ý với mình. Còn không thích, thì lại tụ tập bạn bè thầm thì : "Thằng ấy có ý đểu gì thế, nó tính lừa mình à". Thật không biết làm sao!
  8. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Với mình đi xe bus có những nguyên tắc nhất định:
    +. nhường cho các cụ già trên 60 , các em bé và phụ nữ có mang chỗ ngồi của mình
    +. nhường cho các cô gái khi có chỗ mới khi mà cô gái đó đứng gần cùng mình ( còn mình đang ngồi rồi mà cô gái đó đang đứng thì ko nhường ,trừ trường hợp quá đông người con gái đứng dễ va chạm gây hiểu nhầm )
    chuyện nhường chỗ cho bạn gái khi đang ngồi chỉ xảy ra khi đó là bạn quen biết và hoặc đang muốn làm quen thôi
    @ nhắc đến cái nam tính của topic thực ra nó cũng liên quan nhiều đến lối sống thực dụng
    ko hiểu trong mắt các bạn nữ nam tính phải ra sao??? đừng đánh đồng nam tính với galăng
    galăng thì còn tùy từng bạn giai
    có lần gặp 1 cô bé bị đổ xe giữa đường mình có galăng dựng xe hộ, cô bé ko một lời cảm ơn ngồi lên xe lạnh nhạt phóng di luôn, hoặc 1 vụ trên xe bus một cụ già đi xuống hàng ghế dưới cũng có 1 cô bé xinh xắn ngồi gần đó, dường như làm ngơ và cậu nam cạnh đó đã phải nhường ghế cho cụ già
    thế mới thấy con giai và con gái cũng có người này người kia , tùy theo nhận thức của mỗi người
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hị hị tớ may mắn giống bạn này
    Đúng là có người nọ người kia,
    nam hay nữ cũng thế thôi mà.
    Chắc chị đăng bài này số đen đủi toàn gặp người không tốt đấy thôi.
    Ai cũng phải làm việc tốt mà.
    Là con gái cũng nên chặn cửa thang máy giúp mọi người chứ đâu cần phải con trai nhỉ.
    Còn yêu nhau rồi chia tay mà không nói thì cả nam hay nữ đều không nên như thế chứ. Nên rõ ràng để tránh đau khổ kéo dài cho người kia, sự thật phũ phàng thì cũng nên đối diện nhỉ, tất nhiên là nói tế nhị chứ không phải toạc như AT76 nói
    Còn mấy điều kia thì không phải nói đến con trai mà ai cũng thế và cần phải tốt hơn thôi.
    Túm lại vấn đề nêu ra không cho riêng ai cả ạ.
    Nên tớ nghĩ các bạn nam ở đây phản đối cũng là phải.

Chia sẻ trang này