1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ImBigMan, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Những bài kiểu này nhàm, hời hợt, khuấy động tý cho vui rồi lắng xuống.
  2. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kể như topic này lập ra cũng tốt, mấy boy vào đây đưa ra ý kiến rất chân thành, không sì pam như bên mấy topic kia, thiển ý của tớ là cảm ơn chủ topic vì cho tớ thấy vào boy trên box tb-ty không quá lăng nhách như khi đọc topic khác
  3. dtcnewdaily

    dtcnewdaily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi vậy đó, hình như ở đâu đó có đọc bài là con gái thường thích những anh chàng hư hỏng phải chăng những anh chàng này nam tính, hay họ chỉ lợi dụng bạn.....
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hư hỏng hay là những anh chàng luôn tỏ ra sành điệu. Trống rỗng và vô vị.
  5. TiemkicK75

    TiemkicK75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng hơi phiến diện quá!!
    -Bạn định đòi hỏi 1 bó đũa đôi nào cũng thẳng cũng = nhau thì thật là đũa công nghiệp.
    -Bạn đánh giá con người = vẻ bề ngoài - chắc loài người vứt hết nội tâm vào thế giới bên kia.
    -Bạn đòi hỏi yêu là lấy - vì bạn bỏ qua ko quan tâm hay quá hời hợt trong giai đoạn tìm hiểu.
    ...................................
    Hãy nhìn mọi góc cạnh của cuộc sống
    Đừng đánh giá tuỳ tiện
    Hiểu mình hiểu bạn ..........đôi ta cùng hiểu.
    Yêu cho gió cuộn mây hồng !
    Yêu cho nước lớn ngập tràn biển Đông!
    Yêu cho đá núi cũng mòn!
    Yêu cho phải đón em về làm dâu !?
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ ngày nay thật là giả tạo. Phẫu thuật thẩm mĩ, bơm vá, sơn phết...tùm lum. Chẳng biết yêu ai, chỉ biết yêu tiền.
    thế mà cứ muốn tìm người đàn ông đích thực.
    thật là hài hước.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đàn ông bây giờ không nam tính, không galang? Tớ chỉ thấy (một số) họ đàn bà tính dần khi lấy vợ thôi. Còn khi yêu, đàn ông vẫn rất galăng.
    Hôm vừa rồi, đang đi trên đường thì gặp một cặp vợ chồng đứng cãi nhau giữa đường với một con bé chắc học sinh đi ngang qua đường. Va quyệt gì đó. 2 vợ chồng cũng tầm gần 40 rồi mà như muốn ăn thịt con nhà người ta. Phải cái bà vợ ghê gớm, ông chồng cũng chẳng vừa. Trông như dân công chức, trí thức ấy mà hành xử như công dân hạng 3. Chửi bới, đe nẹt, dúi đầu dúi tóc con bé. Chẳng ra làm sao.
    Đang định lao vào ngăn thì có mấy tay trật tự phường loét còi lao vào ngăn rồi
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng ai, chứ ông cáo này thì cuyện kể có thể tin được chứ chuyên giup đỡ thi làm gì có, chỉ được cái lém đá dầu tay là tai thôi.
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng lại vơ đũa cả nắm rồi. Nhưng phụ nữ ngày nay nhiều người quyền lợi thì đòi hỏi bình đẳng, còn trách nhiệm thì đòi hỏi nam giới phải..nam tính.
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi mà người phụ nữ đích thực được bình đẳng như nam giới thì chắc lúc đấy mấy anh em nam giới nhà ta lại thành phụ nữ mất.

Chia sẻ trang này