1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Các anh ơi, nam tính đi đâu mất rồi?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ImBigMan, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này mang nặng tính cảm tính khi kết luận một vấn đề ở quá ít những góc nhìn khách quan.
  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Để thể hiện mình thì phải gặp đúng thời cơ đúng nơi đúng chỗ!
  3. AdminNew

    AdminNew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác hơi nhầm lần cụm từ "bình đẳng" theo em được biết thì bình đẳng ở đây là quyền con người, ... chứ bác bác gái nhà mình đòi các bác nam có bầu, pải nữ tính như con gái, ... hiểu như các bác thì cuộc sống không có sự hấp dẫn về giới thì còn j là thú vị nữa
  4. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tôi rất vui lòng được chúc bạn toại mọi ước nguyện trong cuộc sống và tình yêu.
    Qua những gì bạn viết, tôi thấy bạn có nhiều suy tư về cuộc sống, đặc biệt về tình yêu. Nhưng cũng thấy đôi chỗ mâu thuẫn, như "Tôi trước kia yêu say đắm những lại không có ai yêu", không có nửa kia thì bạn biết làm sao được là say đắm hay không trong TY. Vì thế nên cũng chẳng biết chia sẻ với bạn thế nào.
    Về nick của tôi, cám ơn bạn đã dành sự quan tâm này. Quả thật thì, nghĩa đen hay nghĩa bóng hay một nghĩa nữa là "Sự mong muốn" đều có phần đúng. Bàn về cái này, chắc không thuộc phạm vi topic, nên tôi xin phép không bàn tiếp. Nếu bạn quan tâm hơn nữa thì PM cho tôi.
    Một lần nữa, xin chúc bạn luôn hạnh phúc.
  5. kakavera02

    kakavera02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nam tính ý hả ! ủa đâu mất rùi ? thực ra mà nói , thì nói thưc ra là không nên qui kết những cái gì chưa chắc chắn cho một phái vốn nổi tiếng hào hiệp từ ngàn đời nay cả! có người thế này cũng có người thế khác ! các bác thử nghĩ xem phụ nữ thời nay như thế nào ....đấy mà chúng tôi có dám nhận xét mạnh mẽ gì đâu mà chỉ góp ý nhẹ nhạng tình cảm thôi đấy chứ! nếu so sánh đàn ông việt nam với mấy mr tây thì tại sao không so sánh mấy mrs đầm với người phụ nữ việt nam nhất là vấn đề ăn mặc trong giới trẻ .....các bác suy nghĩ thêm nhá ! mỏi tay wá@
    dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ với một mục đích giúp nhau tiên bộ trong nếp sông thôi phải khong cá bác !
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng có người này người kia, phụ nữ cũng thế, nếu bài viết nêu lên một hiện tượng ở một số/ một bộ phận đàn ông có n~ biểu hiện như thế, thì nói chung cũng nên đọc qua để rút kinh nghiệm.
    Nhưng theo cá nhân skid thì n~ hiện tượng này bản thân nó đã k tiêu biểu, lại càng k phải là cái tiêu chí để xét rằng đàn ông VN hiện nay là nam tính hay k nam tính, nghe nó ... buồn cười
    Phần nữa, nam tính là một khái niệm rất trừu tượng, cũng chả thấy bất cứ một bài viết nào trong topic này nêu ra được định nghĩa chính xác , cho nên, các bác đừng tranh cãi nữa. Đàn ông, cứ xử sự sao cho phụ nữ phải nể phục, phải gật đầu tâm đắc "Thế mới là đàn ông", đừng để người ta phải thở dài ngao ngán "zai j mà như đàn bà" (mà cái từ "đàn bà" ở đây, là để chỉ n~ tính xấu của đàn bà, chứ k phải để nói xấu phụ nữ , phụ nữ có n~ tính xấu ấy đã đáng chê rùi, đàn ông mà có n~ tính đó, thì thật là ... đáng chán ) ...
    Thế thôi, nhỉ, chạy chơi típ
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ở trên tàu hay xe bus thì nên nhường chỗ cho người già,người tàn tật,người đang bệnh tật ốm yếu,phụ nữ có thai và trẻ em.Trên nguyên tắc là chúng ta nhường chỗ để giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ.Còn nếu là một cô gái trẻ khoẻ mạnh,mình nghĩ là không nhất thiết phải nhường chỗ ngồi.Tất nhiên mình có thể làm điều đó nếu chuyến xe đó đường dài,và đương nhiên là con gái thì sức khoẻ không được như đàn ông chúng ta
    Nói thêm chút về galant của đàn ông.Mình nghĩ người đàn ông galant thực sự là người sẵn sàng làm những việc nho nhỏ thường ngày để giúp tất cả mọi người trong cuộc sống chứ không riêng gì với phụ nữ.Ví dụ một người đàn ông kéo cửa giúp bạn gái mình nhưng lại làm ngơ khi thấy một bà già khác đang khó nhọc kéo cái cửa đó thì rõ ràng anh ta chỉ galant giả tạo để lấy lòng bạn gái thôi.Một người đàn ông tốt thì sẽ tốt với tất cả mọi người chứ không chỉ tốt riêng với chị em phụ nữ
  8. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị nói có phần đúng
    Thực tế là tôi không đi bằng xe bus, nhưng có những lần tôi đi xe bus thì rất nhiều thanh niên , sinh viên.... họ rất dửng dưng với những bà cụ ông cụ lên xe sau, những bác trung niên thường đứng (vì không được Lớp trẻ tự nguyện nhường chỗ). Mình lúc đó cũng có ghế và nhường ngay cho một bà cụ (nhưng bạn sinh viên trẻ ngồi ngay cạnh mình- hình như trường Giao thông thì phải...thì lại ngồi im và nhìn về phía trước một cách vô tư lự). Mình thật ngại khi phải nhắc bạn đó nhường nốt cho cụ ông đang đứng phía sau (Công nhận VN mình còn lâu mới thay đổi về mặt nhận thức... rất bình thường như thế). Bạn đó cũng đứng dậy như đề nghị của mình là nhường cho ông cụ đó ngồi (Nhưng mồm thì làu bàu... chắc là chửi mình hâm hay sao ý )
    . Có lẽ mình cũng hâm rồi. Chán
    Hy vọng những bạn trẻ hãy rộng lượng hơn để cùng chia sẻ với các bậc phụ lão như thế
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có một thanh niên bị bệnh lao đang trong quá trình điều trị, bề ngoài anh ta trông rất bình thường. Tất nhiên có quá nhiều lý do để anh ta dấu mọi người xung quanh về căn bệnh của mình. Một lần anh ta thấy trong toà nhà nơi anh ta đến giao dịch có một phụ nữ xách đồ khá nặng, anh ta rất muốn giúp nhưng ko thể vì lý do sức khỏe, bác sĩ cấm ko đc làm việc nặng. Vậy là anh ta đành phải giả vờ như ko thấy chuyện đó.
    Có thể những người chứng kiến cảnh đó sẽ thấy anh ta ko manly hay gallant. Nhưng đôi khi những cái ta thấy bằng mắt chưa phản ánh đúng sự thật vấn đề.
    Còn một câu chuyện khác của chính bản thân tôi. Tôi là người rất dễ say xe ô tô. Một lần tôi buộc phải đón xe bus từ Hà Nội về Hưng Yên. Lượt đi đã là kinh khủng vì chen chúc, các loại mùi, xe cháy động cơ phải chuyển sang xe khác.... Lượt về, tôi lên xe khi ăn xong chưa lâu nên cảm giác cực kỳ khó chịu, chỉ muốn "beautiful" bất cứ lúc nào. Mà xe rất chật nên tôi phải đứng. Khi còn cách HN khoảng vài km, cảm giác thật khủng khiếp, tôi đã nghĩ nếu bị nôn ra thì ko hiểu sẽ ra sao vì xung quang toàn người chật cứng, ko túi nilon cũng như ko thể len ra cửa sổ xe bus. Vậy nên khi có người vừa đứng lên khỏi chỗ ngồi gần tôi nhất, tôi phải lập tức chiếm chỗ ngồi đó luôn, dù biết có mấy em gái khác mới lên xe còn phải đứng. Tôi ko đủ sức để áy náy trong trường hợp đó vì nếu tôi ko làm vậy thì ko hiểu chuyện sẽ tệ đến đâu. Cô bé ngồi cạnh cũng nhìn tôi thông cảm vì trông tôi lúc đó như thằng chết trôi .
    Tôi viết chuyện này ko phải để bao biện cho tất cả những hành động thiếu nam tính khác mà chỉ để cho mọi người thấy đôi khi những hành đông "thiếu nam tính" có thể cần thông cảm.
  10. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    KÊU GỌI ĐÀN ÔNG VIỆT NAM GĂLĂNG HƠN NỮA CHO CHỊ E MÊ,HIIIIIIIII

Chia sẻ trang này