1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh trai thử phân tích giúp em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongtu84, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtu84

    phuongtu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các anh trai thử phân tích giúp em

    Em cứ lăn tăn mãi vấn đề này nên không ngủ được. Cách đây khoảng 1 tháng em có đi gặp mặt anh họ bạn em. Sau cuộc gặp anh ấy cũng hỏi bạn em khá nhiều điều về em và bạn em đã dặn là nếu không có ý định tìm hiểu gì thì không được nhắn tin hay liên lạc gì với em nhưng anh ấy vẫn nhất quyết xin số di động của em, vì thế em tin chắc là anh ấy sẽ nhắn tin cho mình. Bản thân em thì không thấy ấn tượng gì về anh ấy, thậm chí em không nhớ nổi mặt. Nhưng con gái mà, em vẫn muốn nhận được tin nhắn. Vậy mà 1 ngày, rồi 2 ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín; em bắt đầu cố nhớ xem người đó trông thế nào mà tinh vi thế.

    Qua bạn em thì em cũng biết thêm một chút về anh ấy cũng như gia đình. Anh ấy là người thông minh, hài hước, rất chịu khó, có trí tiến thủ và gia đình cũng rất khá. Trước đây bạn em cũng từng giới thiệu cho anh này 1 cô bạn trông khá xinh xắn, ngoan ngoãn ( tiêu chuẩn của anh ấy là bạn gái phải xinh, ngoan, hiền biết nội trợ) nhưng anh ấy lại không ưng bảo là cô bé đó hơi nhỏ. Em gặp cô bé đó rồi trông cũng xinh xắn phết mà bây h cũng có bạn trai rồi còn đẹp trai cao to hơn anh này ấy chứ; vậy mà trường hợp cô bé này anh ấy còn không thèm hỏi han gì, gặp lần ấy là thôi. Lại quay về chuyện của em.

    Rồi đến chiều ngày thứ 3 em nhận được tin nhắn của người đó. Hôm đấy nhắn cho em tất cả 9 tin và em nghĩ như bình thường thì ngày hôm sau sẽ tiếp tục nhắn tin cho em. Em vẫn không thấy thích người đó nhưng không hiểu sao em vẫn mong người ấy nhắn tin cho em.Ngày 1 ngày 2 lại ,rồi ngày thứ 3 trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Em xem lại những tin nhắn của mình thì thấy không có vấn đề gì còn thấy hay là đằng khác. Đến ngày thứ 4 thì anh ấy nhắn tin cho em rủ em đi ra ngoài nhưng con gái mà cũng phải kiêu chứ, mới rủ mà đã đi nên em từ chối nhưng nhắn tin "mở" với đại ý là hôm nay thì em bận nhưng ngày mai thì chưa có kế hoạch gì. Và anh ấy rủ em ngày hôm sau đi xem phim, em đã nhận lời.

    Em không phủ nhận trong suy nghĩ của em lúc đầu có phần hiếu thắng, muốn người ta thích mình nhưng trong chuyện lần này em cũng có ý định tìm hiểu nghiêm túc. Cũng là cho em và cho anh ấy một cơ hội. Em cũng từng yêu 1 lần, mối tình đầu trong sáng, em yêu bằng cả trái tim mình nhưng chuyện tình cảm của em chẳng đi đến đâu cả. Bạn trai em đi du học và khoảng cách, rồi tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm sống, rồi rất nhiều yếu tố khác nữa tác động đã đẩy bọn em dần xa nhau. Em không hề thay lòng đổi dạ, mặc dù đôi lúc em cũng hơi chạnh lòng vì có những sự quan tâm khác trong khi người yêu mình thì có vẻ thờ ơ. Với em, em có thể rất yêu nhưng khi cảm thấy không còn giữ được trái tim người mình yêu thì em sẽ ra đi mà không níu kéo gì cả.
  2. phuongtu84

    phuongtu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Với em để nói lời chia tay không phải là điều dễ dàng. nhất là trong suy nghĩ của mình em chỉ muốn yêu và lấy một người mà thôi( giống như chị em và anh rể vậy). Từ lúc chia tay mặc dù có nhiều người đến với em nhưng em cũng không thấy cảm giác gì, em cũng khao khát yêu và được yêu nhiều lúc thấy cô đơn nhưng không muồn vì điều đó mà lấy 1 ngưòi khác để lấp chỗ trống. Dạo này bố mẹ cũng giục yêu, mà em không muốn để bố mẹ phải lo lắng nhiều cho mình nữa nên em đã đồng ý đi gặp người mà bạn em giới thiệu chính là người anh họ em đã nhắc ở trên.
    Sau lần đi chơi vừa rồi thì anh ấy không nhắn tin và cũng không liên lạc với em nữa( được 2 tuần rồi ạ). Đến hôm nay gặp bạn em thì nó nói, anh ấy gọi điện cho nó nói xin lỗi em. Nói với bạn em là về hình thức thì anh ấy không chê gì nhưng anh ấy không thích ngành mà em đang theo học. Anh ấy thích một người phụ nữ hướng nội hơn mà ngành của em sẽ có ít thời gian cho gia đình( em học đồ hoạ)
    Em thì thấy lý do trên rất vô lý và buồn cười. Em thì rất thích lăn vào bếp, thích cuộc sống gia đình và là một người hướng nội. Trong suy nghĩ của em thì gia đình luôn đặt lên trên. nên lý do kia không thoả đáng. Hay là bây h em kém hấp dẫn rồi nhỉ, thấy bọn trẻ bây h cứ xinh tươi, trẻ trung, mình thì 22t rồi. Điều này làm em cảm thấy buồn buồn, tự nhiên làm mình thấy thiếu tự tin. Bình thường những người tiếp xúc đều bảo em dễ thương, ăn nói có duyên đâu đến nỗi nào. Mà lần trước gặp em thấy anh ấy có một số điểm chung với em mà em rất thích như chơi thể thao, yêu thiên nhiên, thích trồng cây, nuôi động vật... bây h em thấy ít người như vậy nên em vẫn muốn tìm hiểu tiếp.
    Các anh rành về tâm lý con trai hơn em thử phân tích cho em xem anh chàng kia nói vậy có phải là nói giảm nói tránh, ko thích em nên lấy đại lý do đó không. Và em có nên tìm cách tiếp cận anh này không hay là bỏ đi, tìm hiểu người khác nhỉ?
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến, thật tình anh thấy mên mến em vì những suy nghĩ rất chi ngắn gọn. Có nghĩa là bao gồm cả tính không xâu xa và đơn giản.
    Anh cảm thấy mẫu người của em quen lắm, khi một người con gái bắt đầu gục ngã vì vình tình, người ta gọi là si tình. Em đã si tình rồi.
    Em si tình vì cách kiêu của anh ta khi k nhắn tin cho em, về đủ thứ mà em nghĩ ra, hoặc do em gái anh ta nói với em mà em tưởng tượng thêm. Nào là thông minh, hài hước, rất chịu khó, có trí tiến thủ và gia đình cũng rất khá.v.v. v
    Bạn trai cũ của em đi du học rồi heartbroken cũng là điều dễ hiểu. Và em cũng đang trong giai đoạn rất dễ tán vì thiếu thốn tình yêu.
    Nào bây giờ nhìn khách quan theo cách người ngoài nhé.
    Anh chẳng hiểu thằng cu đó có gì đáng quyến rũ đến nỗi em phải vất vả thế cả. Một thằng con trai tán gái giỏi nhưng cư xử rất kém khi rủ con gái đi chơi lần đầu rồi chạy thẳng cẳng không cả dám gọi điện lại. Làm bạn bè thì chết ai ( Trừ khi nó quá sợ em rồi ).
    Còn vì ngành học của em hay cái v.v.v gì đều là lý do khi nó không thích thôi. Còn thích mà chỉ vì ngành học lại bỏ thì đúng là một thằng chậm tiến hoá hạng nặng.
    Những cái như chơi thể thao, yêu thiên nhiên, thích trồng cây, nuôi động vật... Chưa chắc hắn đã như vậy đâu. Sau này em sẽ biết cả đời hắn chưa bao giờ trồng cây gì, ăn thịt chó, bắt nạt mèo, thích chim quay, thỏ rán . Vậy đấy em ạ
    Bất cứ ai cũng thích được những thứ trên, trong hoàn cảnh nào đó ( Vd như tán gái ). Nếu như anh, anh còn yêu con chó Phú Quốc như bạn thân khi đang sống một mình, thích thể thao như đi tập Võ thường xuyên, đi bơi, Thậm chí còn lãng mạng khi 4 am, rủ em đi ngắm bình minh ở Đồ Sơn, kiếm được tiền trong xã hội.v.v..v. Vậy đấy. Nghe có quyến rũ không em.
    Nó không yêu em đâu ạ. Đừng hy vọng gì, dù em có yêu nó thì cũng khổ thôi. Không quá 3 tháng đâu mà em còn đau nhiều hơn. Quên đi dù nó tán, sau 2 tuần nó có quay lại tán cũng quên đi. Em còn quá trẻ và đời còn quá nhiều người tốt.
  4. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Đọc xong những gì phuongtu84 viết anh thấy em đâu có gì đáng phải suy nghĩ?
    Anh biết với lứa tuổi của bọn em bây giờ - khoảng 22 tuổi thì bắt đầu có sự áp lực của gia đình về việc tương lai..... ý anh nói là về chuyện có bạn trai và lấy chồng ý!
    Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của mình....nhưng đừng vì thế mà cố gượng ép hay cố gắng chấp nhận một thứ tình cảm mà gọi là "tình yêu" như vậy, bởi vì nhãn tiền là không có một kết quả tốt...
    Anh cũng có vài ba đứa bạn giống như em, dưới áp lực của gia đình, bạn bè, vơ đại vài ba thằng yêu cho nhẹ đỡ áp lực...cuối cùng kết cục....chẹp chẹp
    Cái thằng - anh xin lỗi phải gọi bằng thằng, mà contact với em anh nghĩ nó cũng chả ra gì! Vì không có thằng con trai nào có tí bản lĩnh cư xử như vậy. Nếu không trở thành tình yêu có thể trở thành tình bạn, chả có vấn đề gì....và nói thật là anh có khá nhiều bạn là con gái (theo đúng nghĩa của nó) mà bắt nguồn từ cùng một vấn đề với em.
    Nhưng vấn đề ở đây là em đã và đang tự vẽ nên cho hắn một bức tranh về một chàng hoàng tử...mà hoàng tử thì có bao giờ có thật ở trên đời!
    Thời gian vẫn còn mà, việc gì phải vơ bèo gạt tép với những thể loại đó, thay vào đó em nên sống hết mình đi (nghĩa đen nhá) tập trung vào công việc, bạn bè...rồi cái gì đến nó sẽ đến.
    Hi vọng em không phải lăn tăn về cái vấn đề nặng hơn bao gạo đấy nữa nhé!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hay nhẩy ! bác trai này yêu cầu nhiều quá ! Xinh - ngoan -hiền - biết nội trợ - chiều cao- ko thích phụ nữ hướng ngoại .....( chắc chưa hết ! ) - có khi bác ấy mua cái máy tầm 1m7 ,3in1 - máy giặt , nấu ăn , rửa bát ! đoán nhé , tên này chắc tầm tuổi trung trung rồi nên hâm hâm !
  6. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đây chỉ là một chiêu thức kua gái của anh ấy thôi. Chiêu này tớ cũng hay sử dụng mà. Nó gọi là emotional rollercoaster. Tức là nồng nhiệt 1 lúc rồi lơ là, rồi lại nồng nhiệt. Mục đích là làm cho đối phưong không biết đâu mà lần. Có vẻ như trong trường hợp này anh ta đã thành công.
  7. phuongtu84

    phuongtu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em, bây h em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi và cũng không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Chắc tại mấy hôm nay nhiều việc đến cùng lúc cộng với việc bố mẹ hối thúc nữa làm em suy nghĩ linh tinh. Chứ em không đến mức si tình anh chàng kia đâu, từ việc gặp gỡ, có cảm tình để đi đến yêu còn xa lắm anh ạ . Thêm 1 phần nữa anh ấy có những điểm giống bạn trai cũ của em nên em thấy thích <--suy nghĩ này của em không thể chấp nhận đc.
    Mà bây h mấy anh lắm chiêu quá em cũng không biết đâu mà lần, dao này em cũng không cập nhập nữa. Em thì quen với mấy chiêu gọi điện , nhắn tin liên tục nhg chưa gặp trường hợp nào như thế này nên mất phương hướng ạ. Những người em tiếp xúc trước đây hầu như toàn bằng tuổi, em thấy trẻ con nên khi tiếp xúc với một người hơn mình nhiều tuổi cho em cảm giác tin tưởng, có thể làm chỗ dựa cho mình.
    Còn về anh này, hôm em gặp thấy em nói còn học tiếp 2 năm nữa, anh ấy cũng có vẻ không thích. Anh ấy còn trẻ mới 26t nhưng có vẻ muốn lập gia đình, ổn định sớm . Bản thân anh ấy là một người rất bận rộn, vừa đi làm nhà nước lại mở công ty riêng và còn học thêm nữa. Em tìm hiểu thì biết được mẹ anh ấy chỉ ở nhà nội trợ , mà con trai thì thường tìm bạn gái có nét gì đó giống mẹ của mình nên người con gái anh ấy cần có lẽ chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, cơm nước ở nhà đợi chồng về. Em hiền thì hiền nhưng cũng ko thuộc tuýp phụ nữ thụ động như vậy, em còn có cuộc sống và cảm nghĩ riêng của mình nữa. Em cũng nghĩ rồi, suy cho cùng bố mẹ lo lắng cũng chỉ mong cho em được hạnh phúc nếu sống cuộc sống như vậy em sẽ ko cảm thấy thoải mái nên em sẽ sống theo ý mình. chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là bố mẹ cũng sẽ vui thôi
  8. le_hieuhn2006

    le_hieuhn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  9. laf

    laf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Phuongtu84 anh thấy em yêu người ấy đơn phương mất rồi! Vừa yêu vừa giận kiểu này đau khổ lắm em ạ!
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Số DĐ của em ? Nếu ngại thì PM nhé, tối anh nhắn luôn !
    Đùa thui ... đâu phải cứ hỏi đt, cứ nhắn tin, cứ đi chơi là thích, là kưa ngay đâu. Như em thì khả năng là ban đầu thích rồi lại ... ko thích ! Ko nhắn tin nữa - thế thui ạ !

Chia sẻ trang này