1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh trai thử phân tích giúp em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongtu84, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Anh thấy tính em hay hơn anh zai kia.
    Đã thích nhau là mọi hành động phải có cảm xúc chứ, xem ra anh zai kia không phải đang lựa người yêu mà là đi chọn giống .
    Cứ bình tĩnh thôi, thấy phê thì hành động vẫn chưa muộn, đê xem cậu ý trình diễn gì
  2. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ gặp nhau đi , cả 2 người sẽ có cơ hội gặp gỡ , tiếp xúc thì mới biết có hợp nhau ko chứ ..... biết đâu sẽ có một tình yêu đẹp . Good luck !
  3. Master21

    Master21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của phuongtu84 anh thấy có 2 giả thuyết như sau:
    1) Anh chàng kia rất có kinh nghiệm trong vấn đề trinh phục trái tim phụ nữ. Anh ta biết làm gì và làm thế nào. Nếu đi theo hướng này thì em chẳng phải làm gì cả cái gì đến sẽ đến.
    2) Em đã hiểu nhầm và nghĩ rằng anh ta thích mình. Chuyện này xảy ra cũng bình thường, phần vì gia đình thúc bách và phần vì anh người yêu kia không biết thế nào... Vậy nên gạt bỏ ý nghĩ này đi.
    Tóm lại: Anh thấy em vẫn còn rất rất trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Lựa chọn một nửa của mình đôi khi là một trò số xố, nếu may mắn thì gặp được người tốt. Chúc em sớm kiếm được nửa của mình.
    Được Master21 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 23/05/2006
  4. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái cậu con trai kia suy nghĩ và tính tình chẳng hợp được với e! Nói thật, là 1 thằng con trai, tôi cũng mong muốn mình kiếm đc 1 người vợ hiền lành, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình và dành thời gian cho công việc ít thôi, nhưng đã xác định trước như thế, thì chỉ nên đến với e như 1 người bạn chứ? Chảng có j phải suy nghĩ nữa e ạ!!!
  5. phuongtu84

    phuongtu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài góp ý, nhận xét khách quan của mọi người, theo ý kiến chủ quan của em thì thiên về suy nghĩ : ban đầu thích rồi lại không thích nữa. Mọi việc e nghĩ đều có lý do của nó.Bản thân em trong trường hợp này hơi chủ quan khinh "địch" nên tự chuốc lấy thất bại là xứng đáng.
    Hôm trước em định nhắn tin, bước đầu là làm bạn đã. Em biết thời gian này anh ấy đang bị áp lực công việc nên rất cần một người chia xẻ( anh ấy tâm sự với em) nên thời điểm này em nghĩ rất thuận lợi cho việc tiếp cận. Nhưng lúc cầm máy điện thoại cái tính kiêu nổi lên, thay vì nhắn tin em lại delete luôn số điện thoại của anh này. Ngẫm cho cùng e cảm thấy anh ấy chưa đủ sức hấp dẫn và lôi cuốn đến mức em phải cầm cưa như vậy và cho anh ấy tiếp tục đi tìm mẫu phụ nữ hoàn hảo 2in 1 của anh ấy ạ
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cô này cũng mưa nắng thất thường như anh chàng kia ! Chẳng trách hai người không đến được với nhau là phải thôi, có lẽ anh chàng kia đúng trong sự lựa chọn của mình ! Khà khà, và cũng có thể đưa lý do không hợp là một sự từ chối lịch sự.
    Với lại theo ý của riêng tôi, con người càng nhiều tuổi thì tìm vợ nhiều hơn tìm người yêu, vì thế cảm tính nhìn nhận một người khác giới cũng bị hạn hẹp, thời gian đâu mà tìm hiểu cho kĩ lưỡng một người trong khi đó còn một đống các công việc phải làm vì tương lai, mà công việc đó là xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc để lấy vợ và nuôi gia đình. Trời ạ, con trai mệt lắm chứ bộ !

  7. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thôi em quên anh chàng đấy đi. Đi chơi với anh nào.
  8. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ghê người những quyết định này của con gái. Thực sự là điều gì đã khiến họ làm như thế trong khi vẫn biết người kia đang gặp khó khăn rất lớn.
  9. Master21

    Master21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con gái là vậy nhiều khi rất muốn có diều đó nhưng cũng chỉ vì kiêu nên ...đôi khi mất cơ hội.
    Không sao em à... trên này đầy anh khác tốt hơn ku đó...

Chia sẻ trang này