1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Các ấy giúp tớ với!!!

    Chả là thế này, tớ già rồi nhưng vẫn mắc tật háo sắc. Cứ thấy anh nào kháu khỉnh là lại xao xuyến - nghĩ cho cùng cũng là do giống như bao người khác "biết thưởng thức cái đẹp" í mà
    Nói sơ qua là thế, giờ tớ đi vào nội dung cụ thể nhờ các ấy tư vấn cho đây:
    Hôm vừa rồi, đang loay hoay lôi xe ra. Nặng quá, hì hà hì hụi, lách lách, nghiêng nghiêng xe thì bỗng dưng... cái xe bên cạnh được nhấc sang 1 bên, ngơ ngác quay lại thì bắt gặp 1 nụ cười như mùa thu toả nắng được nở trên môi của 1 anh chàng vô cùng là dễ thương hí hí. Mắt nheo nheo, anh ý đẩy xe kia ra và bảo tớ đi... Run rẩy ú ớ cảm ơn anh í rồi phóng đi
    Tưởng đã quên, nhưng mà hôm nay thế nào, lúc lên thang máy lại gặp anh í đi về, nhìn dễ thương dễ sợ. Anh ý đi qua tớ và hình như (ko biết là tớ có tưởng tượng không)... là anh í tủm tỉm cười với tớ. Lúc đó tớ chưa nhận ra, đang còn bận mải mê buôn chuyện với mấy đứa bạn. Giật mình tỉnh ra thì anh í đã đi xa mất rồi.
    Giờ, tớ muốn các ấy tư vấn cho tớ là tớ phải làm thế lào????
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nơi bắt đầu "chỗ để xe" đúng giờ đấy, ngày hôm đấy tuần sau chắc lại đụng độ với anh ý.
    Lúc đó chắc có lý do để làm quen rồi
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chả nói lên được điều gì cả, thằng xinh trai lúc nào chẳng ban phát cái lòng tốt của nó để cho cả đám đàn bà sốt lên vì nó. Còn mục tiêu nó hướng đến là ai thì tự nó sẽ chọn. Nên khỏi làm gì cả, làm có khi trật mất mặt thêm.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết, ấy hỏi chán quá, lần sau thấy thì xông ra mà cảm ơn xem thằng cha đấy mồm mép nó có hoạt động ko. Mồm nó ko hoạt động thì chia buồn, lập cái topic khác để cưa giai đê.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chả cần ngày mai để xe chỗ đó , khéo lại gặp anh đấy
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Bác Công ngày xưa bộ học nghành tâm lý học con ng sao mà lúc nào cũng đi guốc vào bung ng ta thế tù zai đến gái ...
  7. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cách này cũng hay, nhưng mà chờ vêu mỏ biết lúc nào anh í ra. Nhỡ khi chỉ mỗi hôm đó anh í phởn chí lượn lờ bên dưới chỗ gửi xe đó thì sao .
  8. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái ấy này. Người ta bảo, hạnh phúc ko nên chờ nó đến mà hãy đi tìm nó về cho mình. Nhỡ khi anh í cũng đang tìm 1/2 của anh í giống tớ thì sao .
  9. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Giờ vấn đề quan trọng là làm thế lào để tìm ra được cái lần sau đấy mà ấy
  10. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thật không ấy? Mai ở chỗ để xe hôm nọ nhé!!

Chia sẻ trang này