1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thằng nào nó lừa cô thế, ai bảo cô hạnh phúc phải đi tìm, tìm đâu đây, tìm nhà giai à, hay tìm trong thang máy.
    Hạnh phúc là từ bản thân mình, chả liên quan đến thằng nào con nào cả.
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tự tin và suy nghĩ theo chiều hướng cực kì tích cực cũng là thành công 1 nửa rùi
    Anh kia mà hay gặp chủ topic thế thì bạn cứ chịu khó lượn lờ khu ý nhìu vào kỉu j` chẳng có cơ hội gặp
    gặp rùi thì lôi cái sự tự tin ra dùng thui
  3. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ấy này, ấy chả hiểu gì cả. Hạnh phúc là cái trừu tượng. Bản thân mình sẽ phải tạo ra những cái ko trừu tượng để lôi nó về. Ấy cứ nói luẩn cà luẩn quẩn chả đúng trọng tâm rì cả. Giờ tớ chưa biết làm thế nào thì mới cần nhờ tư vấn chứ. Nếu tớ xác định được rồi thì cần gì phải nhờ nào??? Phải không? Chán ấy ghê
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ấy ơi là ấy, cho mình ấy ấy một ấy được không?
    (hiểu cho đúng nhá)
    Ý mình là ấy không ấy được đâu. Phải đợi coi thằng đó nó có ấy ấy thì nó ấy, còn nó không ấy ấy thì ấy có lôi được nó về thì cũng có hạnh phúc ấy đâu.
    (nãy viết đơn giản không hiểu, giờ viết đúng như ý ấy, hiểu nổi không )
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ảo nhỉ! Trước mình đi học tiếng ở trung tâm, rất hay gặp 1 em, sau đấy thế nào đi học ở trường cũng hay gặp luôn. Cứ tưởng "hữu duyên". Đến lúc nhảy vào tán em nó thì em nó có người yêu rồi, đánh mình bật nảy ra ngoài. Thế nên chủ topic nghe lời bác Công đi, bác ý tư vấn chuẩn đới
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn quá ..nếu cứ thế này mà thích thì tớ thích nhìu quá chả đếm nổi ..galant là bản tính cua gái củađàn ông mà thằng nào thấy gái chả thế trừ gái cực xấu ạ
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Topic nhảm và nhạt chả kém gì topic có ông đi ngoài đường, tự nhiên gặp một em xinh xinh đi theo chiều ngược lại và lên đây hỏi "làm thế nào để ấy ấy một người không thể gặp lại lần thứ 2"
    May có mấy post của anh cong050, mình đỡ phí công đọc...
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bé Hà yêu quý sống trong mộng mơ nhiều quá, mọi người thông cảm.
    Các bé gái hoàn toàn có thể dụ dỗ các bé zai bằng cách tự phân tích các nét tính cách đặc trưng của mình phù hợp với đối tượng zai nào; rồi lựa chọn môi trường tiếp cận.
    Gợi ý thế thôi nhé, bé Hà yêu quý tự đào sâu suy nghĩ. Còn lên đây hỏi han nữa là tung số đt cho các zai thả mồi đấy.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Ảo, ảo quá. Nói như em thì anh cũng nói được. Nhỡ em là một nửa thực sự của anh thì sao. Hôm nào đi cafe biết đâu chúng mình lên duyên. Hạnh phúc không tự đến hãy tìm nó về cho mình. Anh nói thế em có thấy phi thực tế không.
    Thằng cu kia chưa vợ, em không được phép xấu, có duyên sẽ gặp nhau ở bãi để xe thêm lần nữa, ông tơ bà nguyệt xui hai anh chị hẹn hò. Nếu không chỉ là khách đi đường , không có gì chung, mời các anh/chị xéo ngay cho đỡ ngứa mắt.
    Muốn cưa đối tượng, phải xông lên tán, la liếm xem thằng kia ở cty nào, thằng ấy có thô lô bi ô không, vợ con chưa. etc rồi nhẩy xổ vào ba láp .. Nói gì thì nói, giai mà mót lấy vợ thấy giái đẹp tơ hơ thì bắt sóng nhanh lắm. Ngược lại, gái phình phèo ( hoặc xấu hoắc ), giai có bồ đẹp rồi thì sao nhỉ .
    .. chắc là .. thằng kia sẽ nghĩ, cái con ôn người thì bé như cái kẹo, đi cái xe to oành, đã thế còn ngu dựng ở chỗ dốc, bãi thì đông, lại khoá cổ, lần sau ông éo lấy được xe ông ra, ông đạp đổ luôn.

  10. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    BÀ CHỊ CHỦ THỚT CÓ VẺ MƠ MỘNG QUÁ NHỈ, THEO EM CHUYỆN CỦA BÀ CHỊ CŨNG CHỈ LÀ MỘT KHUNG CẢNH TÌNH CỜ THÔI, MANG CẢM XÚC CHO BẢN THÂN NHƯNG CÁI THỂ LOẠI NÀY CÓ PHẢI TRĂM NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN GIỐNG NHƯ CÁC KỲ HOA DỊ THẢO TRONG THIÊN HẠ ĐÂU, BÀ CHỊ CỐ CHỜ THÊM VÀI NGÀY VÀI TUẦN NỮA XEM SAO, XEM KHUNG CẢNH XƯA LIỆU CÓ TÁI HIỆN TRỞ LẠI KHÔNG ...

Chia sẻ trang này