1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị không định ném đá, nhưng đọc bài của chú/cô chã M8826 thì bị stress.
    Bull****. Biết được xe máy của gà rồi mà cần chú/cô tư vấn à???
  2. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quả thật trong XH có nhiều chã thích thẩm du, tưởng rằng IQ cao hơn.
    Cách thức thẩm du là: hàng lởm (xấu, già, hết date...) nhưng cố sức nổ.
    Nói rõ hơn cho em abcd... nè:
    Gặp nhau ở bãi gửi xe, nếu là cái duyên thật thì zai gái có thể gắn kết lâu dài. Vì vậy, xe máy có thể là key.
    Việc khai triển (tìm giải pháp) từ một yếu tố mà thành công thì đó mới là có trí tuệ, cô Dâm_bụt ạ.

  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cái con bò này nói mãi cũng không hiểu. Cô abcd mà biết được cái key motor đấy là cái gì thì đã không phải lên đây nhờ vả chú này nọ. Chị ghét nhất cái kiểu thấy voi khiêu vũ là chuột chù cũng ra nhảy slow.

    P/s: gọi chú là bò có khi chị phải xin lỗi loài bò vì lỡ xúc phạm loài bò haha (@TanNg).
  4. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chị mô tả tòa nhà nơi chị làm việc đi đã ạ, xem nó bao nhiêu tầng, quy mô cỡ nào thì mới biết để lựa đường tư vấn. Vì em nghĩ nhà 7 tầng thì có kiểu tìm khác, còn nhà cỡ 21 tầng thì lại phải tìm cách khác hơn nữa
  5. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dâm_bụt (hay gái_ai_cũng_biết_là_ai_đấy vừa vote sao) thể hiện rõ bản chất của các chã: tìm cách mạ lỵ người khác để tôn cái trí khôn của mình lên.
    Trình còi còn loi choi, miễn reply.
    Em abcd... nên tự lượng sức mình. Đàn ông ngon zai mà khôn thì chọn vợ không theo tiêu chí ngon mắt, vì vậy em vẫn có cơ hội.
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Định tư vấn ... nhưng theo thông tin chú M8826 cung cấp, em ABCD này nhà ở Khuất Duy Tiến, và nhất là cái đoạn vàng ệch ở trên thì ... với phong trào bài gái .. không đẹp của Quẩy Xoắn anh .. không cần nói cũng biết.
    Cái vấn đề không dám nói lên lời này ... rõ ràng là rất khó đấy. . Khó cho cả thằng giai kia và khó cho người đi tư vấn.
    Một thằng giai to cao, sở hữu nụ cười như mùa thu toả nắng, đang là ngôi sao đang lên trong một cty có máu mặt, không bao giờ cặp bồ với em chân ngắn một mẩu.
    ( Hy vọng em chủ thớt không phải thế )
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị so sánh cô/chú với bò thì loài bò cũng đỏ sừng vì ngượng. Chân thành gửi lời xin lỗi loài bò vì đã chót mang bò ra so sánh với chú/cô. Bởi độ ngu của con bò thì có giới hạn còn độ ngu và bảo thủ của chú thì quả thực là vô hạn.
    Nói chuyện với loài bò đã là một sai lầm rồi huống hồ nói chuyện với một kẻ còn thua cả loài bò hị hị.. chị sai rồi.
    Thôi trong 36 chước, chước chuồn là hay hơn cả.
    P/s: Bạn 1234 cứ tự tin ở sức mình. Chỉ có những chú cu vừa ngu vừa bất tài mới không dám lấy vợ xinh thôi
  8. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em Hà yêu quý không thấy rì-pọt nhỉ.
    Kể chuyện em nghe vậy:
    Hôm trước có mấy bé gái đi chơi Thảo Cầm Viên về, nói rằng động vật bây giờ khôn lắm. Có một chuồng, hình như là chuồng Dâm_bụt thấy người ta cho ăn bỏng ngô, cũng nhao nhao diễn xiếc để được ăn tiếp.
    Lại hình như, khỉ chuồng này nuôi nhốt trong công viên nhiều, cũng tập nói tiếng người đấy. Các mod, hay các nhà quản lý sở thú chú ý chăm sóc giỏi quá!!!
    Hỏi lại mấy bé: con người khác con vật ở cái gì? Một bé xung phong trả lời: khác ở chỗ con người luôn động não, sáng tạo, chứ không ăn sẵn.
    Ấy, bé gái còn biết trả lời như vậy, huống hồ em gái 25t, nhỉ?!
  9. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay đấy, nhưng mà độ rủi ro là khá cao. Giả dụ tớ tìm được anh í, giả dụ tiếp nữa là anh í ... cũng yêu tớ, rồi giả dụ chót là anh ý... đồng í ... lấy tớ thì không sao.
    Nhưng nếu như không gặp, nếu như anh í không yêu tớ, nếu như anh í không muốn lấy tớ thì sẽ thế lào??? Vớ vẩn sếp tớ thấy tớ nhởn nhơ ngồi ăn xin ở dưới cửa toà nhà. Thương tình, ổng cho tớ chuyển nghề luôn thì ... xong... Lúc đó có lẽ tớ sẽ phải uống nước và ăn không khí Mà giờ sông ngòi thì cạn, ao hồ thì bẩn, không khí thì ô nhiễm, chả bít có còn phong độ để anh í nhận ra nữa không í chứ
    Ấy nghĩ cho tớ cách khác đi
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Vote đi đã rồi nghĩ gì thì nghĩ

Chia sẻ trang này