1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ đọc link mà Rosebud gửi roài nhưng mà hic hic, gan tớ bé lắm, chả dám công khai và truy tìm kiểu đó đâu. Gia đình tớ mà biết - oánh cho toè mỏ í chứ. Với lại zai Tây tư tưởng nó khác zai ta, anh ấy mà thấy tớ mạnh mẽ và nam tính như vậy, anh í lại hoảng, trốn biệt đi thì mất công toi
    Ấy có cách nào khác thì cho tớ học hỏi kinh nghiệm với nhá!!!
    À mà tớ vote * cho ấy rùi đó
  2. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hic, toà nhà 34 tầng. Đầu tiên tưởng con cá làm tầng x ai dè hình như không phải . Giờ chị đang tẩu hoả nhập ma đây
  3. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vote đi đã rồi nghĩ gì thì nghĩ
    [/quote]
    Ấy này hay quên thế, vote rồi mà? Thế ấy nghĩ bài viết của ấy hay quá nên tự nhiên mà ấy có thêm sao à???
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ấy này hay quên thế, vote rồi mà? Thế ấy nghĩ bài viết của ấy hay quá nên tự nhiên mà ấy có thêm sao à???
    [/quote]
    Tớ k có thói quen lật lại bài tớ post rồi lắm. Nhưng k sao, tin tưởng nhau là chính!. Ấy vote rồi thì tớ sẽ nghĩ ra cách khác.
    Ấy sợ chef đuổi việc chứ gì. Thế thì thay bằng canh cửa từ trước 8h và sau 5h thì ấy chuyển thành canh cửa từ 12h đến 1h30 (hoặc 2h, tùy theo giờ làm việc của ấy). Chẳng nhẽ hôm nào cáo, ah nhầm, gà cũng gọi cơm hộp lên văn fòng, ít nhất fai có 1 hôm ăn ngoài hay đi cafe chứ. Liên tục 1 tháng xem nào, cái gì vất vả sau này đạt được mới thấy nó có giá trị chứ. Thực hiện thử đi, k được nữa, lại vote tớ lại nghĩ
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hic, toà nhà 34 tầng. Đầu tiên tưởng con cá làm tầng x ai dè hình như không phải . Giờ chị đang tẩu hoả nhập ma đây
    [/quote]
    Không biết HN có mấy tòa nhà 34 tầng, nếu cái 34T trên chỗ khu Trung Yên thì bảo bạn trando bạn ý đi canh cùng, bạn ý cũng làm ở đấy.không sợ bạn ý tranh hàng đâu!. Mà nếu lâu k gặp lại gà thì có khi lại là thằng bạn tớ làm ở 21T2 ngay bên cạnh ý chứ, cũng cười đẹp như mùa thu tỏa nắng
  6. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên viết thông báo,kèm ảnh như sau:
    Hộm nọ anh nào vừa dắt xe hộ em thì gọi cho em theo số 09... em muốn mời anh một chầu cafe!
    Chắc chắn anh ý sẽ gọi cho
  7. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tớ k có thói quen lật lại bài tớ post rồi lắm. Nhưng k sao, tin tưởng nhau là chính!. Ấy vote rồi thì tớ sẽ nghĩ ra cách khác.
    Ấy sợ chef đuổi việc chứ gì. Thế thì thay bằng canh cửa từ trước 8h và sau 5h thì ấy chuyển thành canh cửa từ 12h đến 1h30 (hoặc 2h, tùy theo giờ làm việc của ấy). Chẳng nhẽ hôm nào cáo, ah nhầm, gà cũng gọi cơm hộp lên văn fòng, ít nhất fai có 1 hôm ăn ngoài hay đi cafe chứ. Liên tục 1 tháng xem nào, cái gì vất vả sau này đạt được mới thấy nó có giá trị chứ. Thực hiện thử đi, k được nữa, lại vote tớ lại nghĩ
    [/quote]
    Ờ, tớ cũng coi trọng chữ tín lắm, nên là ấy cứ yên tâm . À, hay là ấy lại quả cho tớ đi, để cho có lộc, nhỡ khi mai mốt lại có cả lố sao văng vào đầu í chứ
    Để tớ nghĩ xem là có nên làm theo tư vẫn của ấy không đã, chẹp. Vì cứ nghĩ đến cái cảnh lúc đứng, lúc ngồi, 1 tay cầm thìa, 1 tay cầm hộp cơm thỉnh thoảng xúc cho vào miệng, mắt dáo dác ngó quanh là lại thấy mình tồi tội . Chắc khi nào mà đạt được, tớ khóc hết 1 tháng vì hạnh phúc mất
    Ấy cố nghĩ cách khác cho tớ xem thế nào
    (chú ý: tớ không làm ở Trung Yên )
  8. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    @JE: Vẫn sợ, trừ phi bạn í đã lấy chồng
  9. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì giống như cái vụ mà bạn Rosebud xui rồi còn gì nữa ấy Với lại, tớ mà gửi như thế xong, có khi cả lố bảo vệ ở toà nhà chạy ra đề nghị tớ cf cũng nên í chứ Thế thì sạt nghiệp à??? hmmm
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ah! Quên mất đấy! Tớ k nói là ấy k nên hiểu một cách đơn giản và mộc mạc những gì tớ nói, ấy có thể ngồi phòng bảo vệ hay ngồi chỗ mấy anh trông xe mà, k thì quán cafe đối diện tòa nhà,etc... Nói chung cách nào ấy thấy thoải mái nhất, chứ trời HN vào hè rồi, cẩn thận k lại cảm nắng trc khi cảm "gà" thì toi.
    Còn nếu k làm ở Trung Yên thì lo gì bạn Trando, bạn ý chưa chồng, chưa con nhưng có tính k thích tranh giành. HN h nhiều tòa nhà 34 tầng thế rồi cơ ah?:"> Mình ở quê chả biết gì cạ

Chia sẻ trang này