1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, thế mà tớ ko nghĩ ra. Dạo này luẩn quẩn vào cái vòng tròn tình yêu nên bỗng dưng tệ. Nhưng mà chắc là tớ chọn cách cafe thôi. Đầu tư 1 tý, hi vọng đem lại lợi nhuận nhiều .
    Nhưng mà cho tớ giả dụ 1 cái là khi tớ nhìn thấy anh í, thì tớ phải làm gì???
    Chạy ồ ra hỏi thăm linh tinh xem anh í làm ở đâu, tên là rì, rồi hỏi số điện thoại à??? hay như thế lào???
  2. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
  3. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chạy đến ôm hôn chứ làm gì!
    [/quote]
    Tiện thể, đang cầm điện thoại, anh í lại gọi 115 cho sang Trâu Quỳ thì vui
  4. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cùng là phụ nữ với nhau - lại cùng là phụ nữ thích thưởng thức cái đẹp mà sao mình thấy bạn ko chịu vận động tư duy nữ tính, cáo tính, nhện tính mà làm việc thế nhỉ. Cái gì cũng hỏi. Bạn định nhờ người khác dắt tay mình lên từng bậc cầu thang 1 để đến tận chỗ anh chàng đó và nói "đây, ta trao cô gái này cho ngươi" như kiểu Chúa mang Eva đến cho Adam chắc T_T. Miếng pho mát ăn ko mất tiền chỉ có trong bẫy chuột thôi. Có cái gì giá trị mà ko phải đổ mồ hôi công sức bao giờ đâu! Bạn đừng nói lên đây post bài hỏi cũng là đổ mồ hôi công sức rồi nhé!
    Nhiều tuổi hay ít tuổi thì làm phụ nữ ko bao giờ nên xoắn xít, vồ vập cả - hít thở sâu, bình tĩnh rồi bắt tay lên kế hoạch cẩn thận. Thêm nữa, làm cái gì cũng vậy, ko bao giờ có phương án đáp ứng hoàn hảo mọi mặt cho vấn đề được. Muốn có cái này phải chấp nhận mất cái kia, tham lam vô độ sớm muộn gì cũng trắng tay. Còn muốn bảo toàn, ko dám mạo hiểm thì tốt nhất đừng có ham muốn cái gì cả (vì chưa làm gì đã thấy bạn lo nhỡ ko quen đc thì sao, nhỡ ko yêu đc thì sao, nhỡ ko cưới được thì sao,....- lo thế thì ngồi yên đi, đừng làm cái gì nữa T_T). Dù sao cùng là gái mê zai kháu, mình nghĩ hiểu được bạn phần nào . Tính mình hay nói thẳng, cái đoạn trên nghe ko lọt tai thì coi như ko phải mình nói bạn .
    Mình ko phải người giỏi tổng kết lý thuyết vì mỗi người mỗi tính cách, mỗi trường hợp mỗi phương án, mỗi tình huống mỗi cách xử lý khác nhau. Việc cưa cẩm nếu chỉ cần học thuộc lý thuyết là cưa được thì chắc là sẽ ko có cái box tvty này. Do đó nó còn phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh và sự trải nghiệm của mỗi cá nhân (thêm chút may mắn nữa). Hi vọng bạn có đủ sự nhạy cảm, tinh tế cũng như vốn sống ổn (và sự may mắn). Còn ko đủ thì ^^ bạn cứ cố gắng kiên nhẫn đi, người phụ nữ bình thường nào rồi chẳng có người yêu và người chồng ^^ (trừ t/h quá cá biệt ko tính).
    Cho bạn tài liệu tham khảo 1 chút bước đầu để có đà nhé. Thực ra là sơ bộ kinh nghiệm cá nhân của mình trong t/h gần giống bạn thôi:
    - b1: tình cờ đụng độ 1 dáng hình, 1 khuôn mặt rất vào mắt mình! Rung rinh! rung rinh! Sau đó vẫn ăn chơi nhảy múa hát ca như thường. Nếu vài ngày sau mà ko còn thấy cảm xúc rung rinh kia đâu nữa thì thôi, bỏ qua! - chỉ là xao xuyến nhất thời trước cái đẹp. Còn tính bằng tuần mà vẫn thấy ám ảnh khó quên - lúc đó mới có chút cơ sở tin tưởng vào cái gọi là bản năng mách bảo để lên kế hoạch tìm hiểu về anh chàng đó.
    - b2: tìm hiểu những thông tin cơ bản về chàng trai này trong vòng bí mật nhất có thể (ko nên manh nha, rút dây động rừng để anh ta biết được thì sẽ có những biểu hiện thiếu khách quan, ảnh hưởng ko tốt đến độ chính xác trong cảm nhận của mình) . Cá nhân mình quan trọng nhất là 2 yếu tố 1) còn độc thân, chưa vợ chưa người yêu 2)chưa có ấn tượng xấu về mình. Chỉ cần vi phạm 1 trong 2 yếu tố là thôi, ko cưa cẩm gì hết, đời còn dài, zai còn nhiều mà.
    Yếu tố 1 thuộc về phạm trù đạo đức chắc ai cũng hiểu. Yếu tố 2 (chưa bị nhưng quan sát đc) là vấn đề tâm lý tình cảm vì thường nếu ta đã ko có ấn tượng tốt về ai đó, ta sẽ hạn chế tiếp xúc và ko muốn tạo cơ hội để người đó lại gần ta (nếu bạn vẫn cố đấm ăn xôi thì quả thật là khổ cực và tự chuốc nhiều mệt mỏi lắm đấy - đặc biệt khi bạn là phụ nữ). Còn t/h mà lúc đầu ko thích về sau lại thích đa phần do làm cùng chỗ, học cũng lớp, ở cùng khu.vv...vv..tóm lại là bắt buộc phải đụng mặt nhau với tần suất lớn nên mới dần thay đổi suy nghĩ về người kia.
    - b3: sau khi đã có những thông tin cơ bản về chàng trai này, nếu có nhiều điều bất ổn, nhiều tai tiếng ko hay hoặc bất cứ điều gì khiến mình thấy bất an, ko chấp nhận được cũng cho out luôn. Còn ko sao thì tiếp tục........
    -b4:.....bn:........
    Quay trở lại bạn chủ topic, chắc bạn đang ở b2: tìm hiểu thông tin sơ bộ. Đây cũng là giai đoạn giúp bạn thử thách cảm giác của mình về chàng trai kia xem có phải mình chỉ là cả thèm chóng chán hay ko. Cũng nên chuẩn bị tinh thần nếu anh ta đã có chủ .
    Trong t/h của bạn, tòa nhà 34 tầng. Mình sẽ tranh thủ kiếm nhiều việc, nhiều lý do để lượn lờ qua lại những chỗ mà trước đây bạn từng vô tình gặp anh ta trong khoảng vài ngày và những chỗ công cộng nhiều người ra vào (ko đi đâu mà vội mà vàng, thời gian sẽ giúp sự nóng vội giảm xuống và sáng suốt nâng lên).
    Nếu may mắn lại gặp đc anh ta bạn nhất định phải hi sinh 1 chút công việc hay thời gian để khéo léo đi theo cho đến khi tìm ra anh ta là nhân viên của tầng nào, phòng ban nào hoặc đang ở đâu nếu bạn gặp khi lấy xe chuẩn bị về (ráng tranh thủ quan sát, nắm bắt thông tin và suy luận về anh chàng này qua dáng điệu, cử chỉ, lời nói, cách cư xử của anh ta trong quá trình bạn đi theo để hiểu hơn và giúp bạn dừng nhanh cho đỡ tốn thời gian và công sức hay tiếp tục đầu tư)
    Nếu ko may vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào nữa, bạn nên tận dụng sự quen biết của mình với mọi người trong tòa nhà (hoặc những ng ko quen nhưng có vị trí đặc biệt như bác bảo vệ, lao công, nhân viên phòng trực,vv....vv...tóm lại là những người có mặt ở những vị trí mà rất nhiều người trong tòa nhà phải đi qua đi lại hàng ngày) để hỏi thăm về 1 chàng trai có ngoại hình abcxyz (miêu tả lại cho đúng nhé) với lý do tự bịa cho hợp lý. Vd hôm qua ( cho nó gần, phù hợp với tình huống khẩn cấp mà) có gặp ở bãi gửi xe, anh ấy giúp cháu/mình/chị/em lấy hộ xe ra ngoài trong lúc cháu/mình/chị/em loay hoay mãi chưa lấy ra được. Vấn đề là lúc loay hoay chật vật lấy xe ra đó cháu/mình....sợ là đã làm rơi ....(bịa ra thứ giời ơi đất hỡi gì đó khá quan trọng mà dễ làm rơi, miễn ko phải cái gì có ghi tên tuổi địa chỉ hay số phone của mình là được, vd đánh rơi 1 cuốn sổ nhỏ bên trong có ghi nhiều thứ quan trọng khó thu thập lại đc hết ). Ko biết lúc anh ấy ra sau cháu/mình..... có nhặt được thứ đó hay ko (diễn vẻ mặt lo lắng, sốt sắng vào) nên mình muốn tìm gặp để hỏi. Hi vọng anh ta có nhặt được và giữ hộ cháu/mình.....(nhớ biểu cảm nét mặt kết hợp body language để ng khác thấy thương cảm giúp đỡ và ko nghi ngờ bạn nhé ^^). Nếu gặp được người biết anh ta nhớ tranh thủ bắt chuyện khéo khéo chút để thăm dò thêm về anh ấy (đừng đi sâu quá ko là lộ đó )
    Tận dụng các mối quan hệ cũng ko được thì đành phải dùng cách này: đến chỗ làm thật sớm vào, vd 8h bắt đầu làm thì 6h30 hay 7h có mặt ở lối ra vào tòa nhà hoặc chỗ nào thuận tiện quan sát được mọi người ra vào nhất ấy (nhưng chỗ càng kín đáo càng tốt, nhớ nghĩ lý do nếu vô tình bị người quen bắt gặp hỏi và nên cầm tập hồ sơ hay cái đt để thỉnh thoảng giả vờ tí toáy như kiểu chờ đợi ai hay cái gì đó nhằm tránh 1 số ánh mắt tò mò soi mói). Lúc về nếu có thể thì xin về sớm trước ít nhất là nửa tiếng so với quy định, lại diễn bài như khi sáng đến.
    Vài ngày mà bạn và anh ta vẫn vô duyên đối diện thì đúng là chỉ còn đường cùng: xin nghỉ hẳn 1 ngày chỉ để ngồi đồng ở quán cafe bên cạnh hoặc đối diện tòa nhà nhằm soi dòng người ra vào trong các giờ cao điểm như giờ vào làm, giờ nghỉ trưa ra ngoài ăn, giờ về (dù kín đáo che giấu nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn lý do nếu bị ngưòi quen bắt gặp hỏi ). Hi vọng ngày bạn xin nghỉ ko phải ngày anh ta cũng xin nghỉ - chắc bạn ko thảm đến mức phải xin nghỉ thêm ngày nữa đâu - vì đến mức sau bao nhiêu cách trên, đến phải xin nghỉ ngồi đồng nguyên 1 ngày mà vẫn ko gặp được nữa thì đành phó mặc cho ông trời vậy, dù sao bạn cũng cố gắng trong giới hạn có thể rồi
    Phù....tranh thủ chờ bài khô mình ngồi viết dài dòng tí. Chúc bạn may mắn nhé!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 27/03/2009
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mợ đổ mồ hôi công sức ra post cái bài dài quá làm tớ ngại đọc
    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 27/03/2009
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko đọc thì thôi còn quote lại làm gì hử . Nửa đêm rảnh rỗi quá à! Nếu ko vì chờ cái bài màu mè tô vẽ mãi chưa khô để chỉnh sửa mai nộp thì mình cũng chẳng có hứng thú post dài thế đâu. Mà dạo này ttvn mốt gọi phụ nữ bằng "mợ" à . Đi ngủ đê! . Hiếm khi vào ttvn khuya khoắt thế này nên trước khi đi ngủ chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành nhé!
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Vừa cố ngồi đọc hết rồi Nhưng "mợ" chỉ tổng hợp lại những gì ng khác nói chứ có thấy có ý gì mới đâu.. Mà bên tớ mới 8h30 PM, ăn còn chưa ăn, ngủ làm sao đc. Tớ cũng chúc bài vẽ mai nộp được thông qua nhé
  8. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối muộn thế! Cảm ơn lời chúc nhé! "Mợ" cũng chúc Jonny bài quote lần sau nhớ delete những thứ ko cần thiết đi để gọn gàng đỡ rối mắt người đọc . Có cái mới đấy chứ, chi tiết hơn, đi sâu hơn, chú trọng yếu tố tâm lý hơn, gợi mở ra nhiều cái hơn . Cứ bập vào làm thật đi mới thấy nhiều cái nhỏ nhưng lại rất quan trọng - đó là sự khác biệt giữa người viết bằng trí tưởng tượng và người viết bằng thực tế
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 27/03/2009
  9. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là sự khác biệt giữa một người ngại viết dài và một người vừa chăm viết dài vừa thừa thời gian .
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ặ trỏằi, dỏĂo này sao lỏm mỏằÊ tơm cĂch 'ong trai thỏ nhỏằ??
    ChỏằĐ thỏằ>t: mỏằÊ viỏt dài dài chỏằ? 'úng 'ỏƠy. Cỏằâ thỏ mà làm theo. Không fn 'ặỏằÊc nó thơ nó câng chỏng fn 'ặỏằÊc mơnh. Chỏng 'i 'Âu mà thiỏằ?t.

Chia sẻ trang này