1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ấy giúp tớ với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcd_1234, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng
  2. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ờ, kiểu gì chẳng thấy anh ấy bê xe cho 1 chị khác, nụ cười như mùa hè nhiệt đới, như mùa xuân mơn mởn. Cười thế này này
    Được haitotbung sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 27/03/2009
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị lại nghĩ đến việc chị chỉ say nắng í, hoặc trước đây đã quá bó buộc mình, ít mối quan hệ với con trai, chưa thử sức kiểu spider girl; đến bây giờ thì đã đi làm công việc ổn định, bố mẹ bớt quản lí, gặp nhiều tiếp xúc nhiều đâm ra chị lại muốn vỡ ra, bung ra để say nắng, để flirt và tìm kiếm các cơ hội yêu đương thú vị cho mình :) Nếu đúng là trường hợp này thì giống y hệt đứa bạn em, nhưng nói chung mỗi tuổi yêu cầu hoặc quan niệm về tình yêu lại khác. Em chỉ sợ chị tìm được anh í rồi, tiếp xúc rồi xong lại chán ngấy ra í chứ!
    Mà em cũng thấy anh Cong nói đúng đấy, con trai mà tự thấy rằng mình đẹp đẽ, duyên dáng hào hoa thì cũng hay có những cử chỉ galant, những ánh mắt nụ cười nhưng thật ra họ chả có ý gì cả, có khi theo phản xạ cũng nên, chỉ có con gái mình vì là thích vì là cảm rồi nên để ý những cái đó thôi!!
    Anyway, để mà cầm cưa thì chị phải mặt dày lên 1 chút hihi, đừng vì ngại xấu hổ hay gì hết mà chùn bước, làm như chị Lady_kid í, tận dụng mọi mối quan hệ để hỏi cho ra vì em nghĩ 1 anh hay ho như thế thì thiếu gì người để ý! Còn không thì đúng giờ đấy lúc đấy chị đến lại những chỗ mà đã từng gặp anh í rồi, cứ gặp lại anh í đi đã, lúc đó để xem chị có đủ dũng cảm và tự tin để ra nói chuyện bâng quơ và xin sdt của anh í không :D
  4. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vì có cái vàng vàng thứ 2 nên mới phát sinh ra cái vàng vàng thứ 1
    Và vì có cái vàng vàng thứ 1 nên mới cần nhiều lời tư vấn để lựa chọn, cô đọng và đúc rút sao cho phù hợp với cái vàng vàng thứ 2.
    Lý thuyết và thực tế đôi khi nó khùng khoằm, ko giống nhau + 1 người cẩn trọng và thông minh sẽ đưa ra nhiều phương án rồi cân nhắc chứ không phải cắm đầu cắm cổ làm - hỏng - rồi lại làm (thậm chí chả còn cơ hội đẻ lại làm lại )
    Một số cách của ấy rất hay, tớ sẽ nghiên cứu xem thế nào
    Để cảm ơn tấm thịnh tình, vote * nhé!
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0

    Hồi hè đi tập thể dục buổi sáng , có 1 hôm trời mưa to , tớ cả đứa bạn ướt nhẹp , trú ở chỗ cầu trượt trong cv Lê nin , bỗng dưng có 1 anh đi qua tặng cho gói giấy ăn , 5 phút sau anh í quay lại tặng thêm 2 cái áo mưa , ú ớ chả nói được gì , về sau nhà anh í gần nhà tớ , thế mà có làm đc gì đâu . Mà đúng ra là kô muốn làm gì hết , vì thấy phù phiếm kiểu gì í .
    Trc có 1 đứa bạn đi học lúc nào cũng có áo mưa giấy nhưng chả bao h mặc , toàn mang đi tặng các bạn nữ mắc mưa .

Chia sẻ trang này