1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac' ay' oi ! theo ca' ay' con gai' mien` Bac va` mien` Nam _ai de~ thuong hon , xinh hon???????????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dalanhuonghp, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, con gái mỗi miền đều có nét đẹp riêng!Bao giờ mình phải vào miền Nam chơi mới được,chứ với mình con gái miền Bắc là quá tuyệt rồi

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác
  2. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    còn con gái miền trung thì sao nhỉ mấy em Huế dễ thương đấy chứ
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Mong muốn giúp đỡ mọi người sử dụng máy tính và net tốt hơn
  3. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em thích có ghệ là con gái miền Nam còn khi lấy vợ thì muốn là con gái miền Bắc, làm thế nào bi giờ?
    Don
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  5. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bac hay Nam thi cung co nguoi de thuong ca nhung de choi duoc lau nhat phai la con gai HP phai ko ba con HP nhi. Hi Hi .
  6. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  7. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    con gái miền Nam dễ thương hơn,nói giọng cũng ngọt ngào hơn,tui thấy thế
    but tuỳ mọi người à,ở đâu thì quen nhìn mắt ở đấy

    to think first,to do after
  8. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc,nhưng mà u đâu phải là con trai,nhận xét thế thì không khách quan nhỉ.Tui thấy người miền Nam nói chung lễ phép hơn người ngoài Bắc,ăn nói nhỏ nhẹ hơn

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác
  9. babelac

    babelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, Em đây vốn dân gốc Đà Nẵng, sống ở Sài Gòn, bạn gái đấu tiên là dân Hải Phòng. Vậy các bác nói xem đối với em con gai ở đâu dễ thương nhất ?!
    Em cá 100% các bác bảo rằng đối với em con gái Bắc dễ thương nhất vì tình đầu là tình đẹp muh! Sai lầm, sai lầm trầm trọng. Em thấy con gái Nam bộ hoạt bát, dễ thương, con gái Trung Bộ, nhất là Đà Nẵng quê em, dịu dàng, dễ thương, con gái Bắc Bộ, nhất là dân Hải Phòng, chanh chua, dễ thương. Thế mà em nói thật em chẳng thấy cô nào dễ thương vì chính những cái từ đi trước hai chữ dễ thương mới là thủ phạm để thương không dễ.
    - Nam thị: lanh quá người ta kêu tài lanh.
    - Trung thị: hiền quá người ta kêu cục bột, giữ nhà không được.
    - Còn Bắc thị: chắc có ngày nào ấy ả mà giận lên thì có 10 năm cũng không dỗ được nếu chẳng có "hối lộ"!
    Thôi nhé, em nghĩ các bác đừng đưa ra chủ đề này nữa thì tốt hơn, suy nghĩ mà đau lòng...hic...hic...
    ----------------------------------
    Hỏi Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu.
    Bao lớp dễ thương, bấy lớp lùng bùng
    Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất bại thành... (dúng là) quá ở không!
    Babelac - Sửa bột cho em bé - Chinh hiệu Nestlê
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Híc,nhưng mà u đâu phải là con trai,nhận xét thế thì không khách quan nhỉ.Tui thấy người miền Nam nói chung lễ phép hơn người ngoài Bắc,ăn nói nhỏ nhẹ hơn
    [/quote]
    Chú chả biết có khô rì, chỉ nói linh tinh, chú vô Bắc Ninh mà coi liền chị xem có nhỏ nhẹ không? Muh chú chỉ thấy hiện tượng rồi vơ đũa cả nắm, con gái Hà nội cũng tuỳ thôi.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.

Chia sẻ trang này