1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ạ em ko hiểu ý gái là thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulakho12, 21/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho12

    yeulakho12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em với bạn gái tạm thời chia tay trong 1 tháng rồi. Đến hôm qua thì gái chủ động hẹn gặp Em để nc nhưng vẫn chưa giải quyết đc vấn đề mà gái vãn lấp lửng ( bảo xa Em thì cũng thấy buồn nhưng lại thấy tự do). Em có hỏi vậy là thế nào thì gái cũng ko nói rõ gì cả. Đến tối về Em mới có nt bảo rằng để hôm sau Em sẽ mang trả lại 1 số đồ của gái mà Em còn giữ thì gái lại thay dổi thái độ, cứ đòi Em lên mạng để nc, cách nc của gái cũng #, lại nhí nhảnh vui đùa như hồi còn yêu nhau. Đến hôm nay cũng vậy, gái cũng chủ động bảo mình Em lên để nc và cách nc vẫn như ngày hôm qua.
    Em nghĩ là gái đã muốn quay lại nên mới hỏi là giờ có muốn tiếp tục mqh này ko thì gái im lặng 1 hồi rồi mới trả lời rằng "bây giờ gái muốn ở 1 mình để ko phải quan tâm lo lắng ji cả, ko biết nếu quay lại có tốt hơn ko nhưng nếu cứ như trước thì thà ở 1 mình cho sướng".
    Mọi người nghĩ giùm Em xem gái nói vậy là có ý gì vì qua 2 ngày hôm nay lúc Em muốn dứt ra thì gái lại thay đổi thái độ với Em như hồi xưa nhưng lại ko muốn quay lại. Chẳng hiểu đc nữa.
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @hacurles
    @supersdream
    @virva
    @neubiettruoc
    các bác các cụ đâu cả rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nó bảo thế thì nghỉ luôn cho đậu nành bác ạ. Rách cả việc.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nó dở hơi tập bơi.Chú lại bơi dở hơi theo nó.
    Cả hai đều dở hơi các thầy ở đây có mà vấn vào mắt.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ý của em đó là: Muốn quay lại yêu nhau như ngày xưa với điều kiện. Chú phải xin lỗi gái hứa sẽ quan tâm lâng lưu gái như ngày xưa, không được làm gái buồn nữa. Hứa sẽ bợ đít gái tốt hơn. Sao giờ chú muốn quay lai làm gà hay làm thằng đàn ông đích thực
  5. luulh

    luulh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc muốn quay lại nhưng không muốn như xưa
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú e ko cần phải hô hoán lên làm giề,ca nào cảm thấy nên vấn véo thì bọn thầy dùi quạt mo chúng ta sẽ nhảy vào,ko thì thôi!
  7. yeulakho12

    yeulakho12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần này em sẽ làm thằng đàn ông đích thực bác ợ. Mấy lần trc đều làm gà rồi nên gái nó đc đà lấn tới. Lần này em cũng làm căng lên cho nó biết, nếu nó sợ thì tốt, ko thì .....[-(
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù muộn nhưng còn hơn chú mày mãi làm gà. Chú mày cứ thoải mái mà hành con mái này đi. Nếu chú xin lỗi nó thì cơ hội nó quay lại với chú lên đến 99%. 1% còn lại phụ thuộc vào cách chú xin lỗi nó như thế nào. Và chú tiếp tục kiếp gà.
    Nếu chú bỏ nó thì cơ hội nó muốn quay lại với chú còn khoảng 60% và chú thoát kiếp gà.
  9. sidewalk

    sidewalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sao bỏ xong lại có thể thóat đc hả bác?
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn cái vụ hôm trước tớ tâm sự với cậu rồi đấy à? Kế sách Tôn Tử mà ko làm theo, để đến nước non này rồi cơ à? =))

    Cái kiểu này là điển hình cho quy luật "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đây. Mà đã rơi vào trường hợp đó thì tình cảm ko vượt qua được cái thú vui hoang dã tầm thường là thoả mãn sự ích kỷ cá nhân của cả hai, thì thứ tình cảm đó cũng chẳng có giá trị và chẳng thể bền lâu.

    Nếu thấy cả 2 thực sự còn muốn níu kéo thì cứ cho nhau 1 cơ hội, nhưng phải dứt khoát: CÓ hoặc KHÔNG! ko có ỡm ờ nhăng cuội.

    Nhìn qua thấy em nó dở hơi nhưng nó biết bơi, còn bạn ko biết bơi thì đừng có dở hơi theo em nó. Chúc may mắn! [r32)]

Chia sẻ trang này