1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac bac anh(chi) giup em voi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi leanhtai001, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình nói ở đây là bản chất chung của dân Bách Khoa chứ con gái Bách Khoa thế nào thì mình thua. nhưng mà chuyện đó thì tự chúng ta nhìn và cảm nhận rồi rút ra thôi. Thường mình thấy anh em chúng ta hơi gàng gàng tự tin đặt biệt sống rất đoàn kết và nghỉa khí nửa chứ, tiền bối ở Bách Khoa bao giờ cũng sẵn sang giùp đở đàn em vô điều kiện còn đàn em thì lúc nào cũng rất kính trọng các tiền bối đó là cái đáng quí nhất của anh em chúng ta đó, còn khoãng chịu chơi thì anh em ta là khỏi phải nói nếu các bạn đã từng ở KTX ngày xưa hoặc từng vào đó ăn chơi càng thấy rỏ hơn.
    Ê nhưng mà chủ đề của chúng ta là tìm ra phương pháp học hiểu quả cho anh em mà, coi chưng lạc đề đó chúng ta có thể mở chủ đề khác để bàn về việc này các bạn thấy sao ?
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nhận ra được mình thế nào. Có dịu dàng, đằm thắm, nữ tính hay lăng xăng như con trai đi nữa nhưng đụng chuyện thì đều có chung một điều là: bướng bỉnh.
  3. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Uhm,cái này e công nhận
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn Nếu bạn ko có định nghĩa về con gái BK thì ko nên phát biểu linh tinh Người ta gọi là "cầm đèn chạy trước ô tô"
    Từ khi tớ hộc máu ra để lấy 28,5 đ chui vô cái trường này thì tớ đã bị cái mác BK nó dấu cái cộp trên mặt
    Chat chit mà tớ "lỡ" trả lời thành thực là tớ học BK là các anh trai em trai sợ quá mà invis chuồn hết cả loạt hô hô
    anh em chúng ta hơi gàng gàng tự tin đặt biệt sống rất đoàn kết và nghỉa khí nửa chứ, tiền bối ở Bách Khoa bao giờ cũng sẵn sang giùp đở đàn em vô điều kiện còn đàn em thì lúc nào cũng rất kính trọng các tiền bối đó là cái đáng quí nhất của anh em chúng ta đó, còn khoãng chịu chơi thì anh em ta là khỏi phải nói
    --------------------------> đoạn này đúng với tớ. Vote cho bạn 1 sao
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 06/12/2006
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    đấy! thể hiện tốt rồi đấy
    Mà sao em lại bị cộp vào mặt? Lần sau thấy anh/em trai nào cool thì nhớ giới thiệu là: em học linh tinh đấy mà, học nghề thôi, liên quan đến kỹ thuật tí. Từ từ hãy nói cụ thể ra. Thế nhé
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    nói cái này bạn thợ xây cầu đường đừng buồn nhé
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 06/12/2006
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, nói chung con gái BK cũng có cái khác với con trai BK. Đó là không bao giờ viết 1 bài reply nhiều lỗi sai chính tả như thế này (có viết thì cũng là do cố tình hi.hi. ) Chẹp chẹp tình hình rất chi là tình hình
    [/quote]
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 06/12/2006
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 06/12/2006
    [/quote]
  9. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ sai lổi chính tả thì tớ chẵng bao giờ buồn đâu tớ nghe cái này nhiều riết thành ghiền luôn rồi, ngày xưa tớ làm LVTN thầy tớ xem 2 cuốn thuyếtt minh hơn 600 trang của tớ chỉ biết lắc đầu hít hà thôi ko sau sửa hết lỗi chính tả mặt dù lúc đó tớ rất cố gắng

Chia sẻ trang này