1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chữ viết trên bản đồ là chữ Latinh, có thể là tiếng Pháp chứ không phải chữ tàu. Lạ nhỉ, bọn nó giảng dạy tư liệu về năm 79 hay ảnh chụp từ 49, 50 bọn Pháp nói về khả năng quân giải phóng TQ tiến vào biên giới giúp *********.
    KCVQNBHSCTQ
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chữ viết trên bản đồ là chữ Latinh, có thể là tiếng Pháp chứ không phải chữ tàu. Lạ nhỉ, bọn nó giảng dạy tư liệu về năm 79 hay ảnh chụp từ 49, 50 bọn Pháp nói về khả năng quân giải phóng TQ tiến vào biên giới giúp *********.
    KCVQNBHSCTQ
  3. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng không phải ảnh năm 1979, có thể là giai đoạn 40-50-1960, chú tích trong ảnh là tiếng Tây Ban Nha. Không biết bạn Lexcom lấy ảnh này ở source nào
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 17/03/2003
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng không phải ảnh năm 1979, có thể là giai đoạn 40-50-1960, chú tích trong ảnh là tiếng Tây Ban Nha. Không biết bạn Lexcom lấy ảnh này ở source nào
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 17/03/2003
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì chỉ có 1 trung đoàn chính quy của ta ở đó. Thực chất ta đã có đại quân nhưng không ngu như TQ khi đưa quân chủ lực và xe tăng lên vùng rừng núi hiểm trở đó. Leo qua núi dưới tầm hỏa lực của đối phương thì xe tăng nào cũng chết.
    Ngay cả việc chiếm thị trấn thị xã cũng chỉ có giá trị tinh thần chút chút thôi, muốn giữ phải có tăng viện mà tăng viện phải đi qua nhiều thung lũng hiểm trở -bị diệt-quân trong thị xã bị vây hết đường thoát.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì chỉ có 1 trung đoàn chính quy của ta ở đó. Thực chất ta đã có đại quân nhưng không ngu như TQ khi đưa quân chủ lực và xe tăng lên vùng rừng núi hiểm trở đó. Leo qua núi dưới tầm hỏa lực của đối phương thì xe tăng nào cũng chết.
    Ngay cả việc chiếm thị trấn thị xã cũng chỉ có giá trị tinh thần chút chút thôi, muốn giữ phải có tăng viện mà tăng viện phải đi qua nhiều thung lũng hiểm trở -bị diệt-quân trong thị xã bị vây hết đường thoát.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  7. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hôhôhô, Bác ở xứ nào mới đáp xuống thế, có thật có người quen đi trận 79 không vậy. Năm 79 ta đánh với TQ gần như là một cuộc chiến giữ chốt (điểm cao) đến thành huyền thoại luôn. Thầy dạy toán lớp 12 của tui giữ 1 điểm chỉ bắn và bắn và bọn khựa chết và chết. Lúc đó khi tấn công chúng còn thổi kèn tòtetite tiến lên, chưa lên tới nơi thì chết ráo. Sợ không phải chúng tràn lên mà là súng nóng quá bắn không nổi nửa. Nước dành để uống 1 ít, một ít dùng tưới súng (dùng cả nước đ nữa). Về kỹ thuật bắn đại bác TQ không bằng nổi ta đâu. Đơn giản khi đánh nhau với Mỹ ta đâu có điều kiện bắn như mưa, mỗi lần bắn vài phát nên phải bắn thật chuẩn, bắn xong là chạy. Quân ta thủ ở trên cao TQ từ dưới đánh lên chỉ có vác đạn ném vào hào mới trúng nổi thôi. Có trận đánh mà sau loạt đạn ta thấy giấy bay đầy trời cứ tưởng nó rải truyền đơn té ra là đạn giấy. Sau dãy Hoàng Liên Sơn là đồng bằng trước núi (cả hai phía V và TQ) lấy đâu có núi cho nó bắn, hay bác nghĩ súng nó bắn được vài trăm cây số.
    Giọng nói của bác làm tui nghĩ không biết bác là người Việt hay người Hoa. Mà dù là người Hoa cũng đâu coi 79 là chiến thắng. Chết bao nhiêu mà cuối cùng được gì.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hôhôhô, Bác ở xứ nào mới đáp xuống thế, có thật có người quen đi trận 79 không vậy. Năm 79 ta đánh với TQ gần như là một cuộc chiến giữ chốt (điểm cao) đến thành huyền thoại luôn. Thầy dạy toán lớp 12 của tui giữ 1 điểm chỉ bắn và bắn và bọn khựa chết và chết. Lúc đó khi tấn công chúng còn thổi kèn tòtetite tiến lên, chưa lên tới nơi thì chết ráo. Sợ không phải chúng tràn lên mà là súng nóng quá bắn không nổi nửa. Nước dành để uống 1 ít, một ít dùng tưới súng (dùng cả nước đ nữa). Về kỹ thuật bắn đại bác TQ không bằng nổi ta đâu. Đơn giản khi đánh nhau với Mỹ ta đâu có điều kiện bắn như mưa, mỗi lần bắn vài phát nên phải bắn thật chuẩn, bắn xong là chạy. Quân ta thủ ở trên cao TQ từ dưới đánh lên chỉ có vác đạn ném vào hào mới trúng nổi thôi. Có trận đánh mà sau loạt đạn ta thấy giấy bay đầy trời cứ tưởng nó rải truyền đơn té ra là đạn giấy. Sau dãy Hoàng Liên Sơn là đồng bằng trước núi (cả hai phía V và TQ) lấy đâu có núi cho nó bắn, hay bác nghĩ súng nó bắn được vài trăm cây số.
    Giọng nói của bác làm tui nghĩ không biết bác là người Việt hay người Hoa. Mà dù là người Hoa cũng đâu coi 79 là chiến thắng. Chết bao nhiêu mà cuối cùng được gì.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  9. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Không phải suy nghĩ nhiều, nhìn tính cách bọn Tàu Khựa mà suy xét, nếu bọn nó muốn ra oai thì tiến gần Hà Nội rồi rút quân về, tuyên bố dạy cho một bài học. Bọn này vốn háo danh mà.
    Vì vậy, tôi chả cần tìm hiểu nhiều cũng khẳng định Việt Nam thắng trận năm 1979, dù rằng thiệt hại thế nào không rõ nhưng nếu thiệt hại quá nặng thì bọn Tàu đã đến Hà Nội rồi.
    Còn conthu là đứa nào mà nói chuyện kém thông minh thế. Muốn mị dân phải học hành cho giỏi nhé, không thò cái dốt của mình ra làm trò hề đấy.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  10. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Không phải suy nghĩ nhiều, nhìn tính cách bọn Tàu Khựa mà suy xét, nếu bọn nó muốn ra oai thì tiến gần Hà Nội rồi rút quân về, tuyên bố dạy cho một bài học. Bọn này vốn háo danh mà.
    Vì vậy, tôi chả cần tìm hiểu nhiều cũng khẳng định Việt Nam thắng trận năm 1979, dù rằng thiệt hại thế nào không rõ nhưng nếu thiệt hại quá nặng thì bọn Tàu đã đến Hà Nội rồi.
    Còn conthu là đứa nào mà nói chuyện kém thông minh thế. Muốn mị dân phải học hành cho giỏi nhé, không thò cái dốt của mình ra làm trò hề đấy.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Chia sẻ trang này