1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0


    Phạm Đức Linh

    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 15/05/2003
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0


    Phạm Đức Linh

    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 15/05/2003
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác bộ đội này sao lại không đeo bao đạn nhỉ.
    KCVQNBHSCTQ
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác bộ đội này sao lại không đeo bao đạn nhỉ.
    KCVQNBHSCTQ
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0


    Phạm Đức Linh

    [​IMG] [​IMG]
  6. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0


    Phạm Đức Linh

    [​IMG] [​IMG]
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu khựa này lắm trò tâm lý chiến lắm, tôi còn nhớ trước đã từng xem được một bức ảnh chụp mấy con bé dân quân Trung Quốc trần như nhộng đang tắm sông ngay trước mũi súng mấy anh bộ đội biên phòng nhà ta . Khổ nỗi mấy con bé này đứa nào cũng trùng trục như trâu đầm cả, làm sao lay chuyển nổi chiến sĩ ta ?
    Kể ra thì về vụ 1979 tôi còn thắc mắc là tại sao phía TQ chưa điều động không quân tham gia ?
    Hay là nó chỉ muốn "ra oai" với ta chứ chưa muốn đánh thật ?

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu khựa này lắm trò tâm lý chiến lắm, tôi còn nhớ trước đã từng xem được một bức ảnh chụp mấy con bé dân quân Trung Quốc trần như nhộng đang tắm sông ngay trước mũi súng mấy anh bộ đội biên phòng nhà ta . Khổ nỗi mấy con bé này đứa nào cũng trùng trục như trâu đầm cả, làm sao lay chuyển nổi chiến sĩ ta ?
    Kể ra thì về vụ 1979 tôi còn thắc mắc là tại sao phía TQ chưa điều động không quân tham gia ?
    Hay là nó chỉ muốn "ra oai" với ta chứ chưa muốn đánh thật ?

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Chuyện năm 1979 tôi không được biết nhiềuqua sách vở, có chắng cũng chỉ là những cuốn truyện viết về nó ,cái món này hồi những năm 80 sẵn lắm,bây giờ thì rất khó kiếm. Bù lại, tôi có khá nhiều người quen là nhân chứng trong thời kỳ đó.
    Trước hết là ông bà cụ nhà tôi kể rằng năm ấy đánh Tàu to lắm, dân ở vùng biên kéo về chật HN,các nhà máy XN lực lượng tự vệ tăng cường tập luyện sẵn sàng chiến đấu,vì lão ĐẶng doạ là "sáng ăn vịt quay Bắc Kinh,trưa sẽ ăn phở HN".
    Còn chị làm cùng phòng với mình quê ở TX LSơn,hồi 79 chị ấy 6 tuổi, chị kể là nó đánh mình nhanh quá. Hồi đấy mọi người đều đã biết tình hình là căng và luôn sẵn sàng di tản. Đến sáng sớm hôm nó đánhchị ấy nghe có tiếng nổ lục bục ở phía cửa Khẩu Hữu Nghị, đến trưa tiếng súng gần dần rồi sau đó mọi người được lệnh di tản ra Đồng Mỏ. Đến đấy thì ko thấy quân Tàu nó tiến đưọc nữa,khi xuống BẮc Giang Thì gặp quân mình đang tập trung đóng ở đấy.
    Cô giáo dạy địa lý hồi cấp 2 của tớ, cô ấy quê ở Đồng Đăng-LS,cô ấy kể là năm đó bọn Tầu nó đánh mình ở LS rất bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là dù mình đã chuẩn bi tinh thần nhưng vẫn bị nó lừa. Nó cho quân mang quân phục Việt,xe tăng sơn quân hiệu Việt, cắm cờ Việt tiến vào vị trí quân ta đóng quân vào sáng sớm. Quân biên phòng mình tưởng là quân tiếp viện ra đón,nhưng đùng...đoàng... kết quả là quân BP mình chống đỡ ko đáng kể,có nhiều người chết khi còn đang mặc quần áo ngủ. Tiếp đó nó tranvào TX lạng Sơn,đến đây thì nó ko tiến được nữa do mình đã củngcố lại lực lượng, đưa quânlên chốt tại các điêm hiểm yếu. Theo lời kể của cô-vốn là một tự vệ đã trực tiếptham gia chiến đấu thì bọn Tầu nó dùng chiến thuật biển người để tấn công, sử dụng tập trung lực lượng hỏa lực để chế áp quân mình. Nhưng chiến thuật này chỉ có hiệu quả tại các thị xã ven biên do có địa hình tương đối bằng phẳng, vào sâu hơn nữa thì địa hình tây bắc của mình núi non hiểm trở,các hệ thống đường GT thì thường là độc đạo, do quân ta kiểm soát nên chúng nó ko vào sâu vì sợ ko có tiếp tế. Còn nữa khi quân Tàu rút đi thì chúng nó tập trungphá hết các cơ sở hạ tầng của mình,gài mìn lại,còn quân mình thì dùng pháo hỏa tiễn H12,H34 bắn đuổi làm chúng nó chết nhiều lắm,
    Ông thầy day sinh hồi cấp 3 mình lại là một cựu pháo thủ tại chiến trường Lạng Sơn. Ông ấy kể là hồi đấy pháo binh TQ là mạnh nhất thế giới, chẳng biết nó tính toán cái gì như thuật phongthuỷ ý mà nó bắn trúng lắm. Pháo mình mà bắn ở đâu thì chỉ vài phút sau chỗ ấy tha hồ mà hứngđạn phản pháo, vì thế các ông VN phải chơi kiểu: làm sẵn hầm hào và đường GT cho pháo tại các điểm chốt,cứ mỗi lần phát hiện ra vị trí địch là bắn tới tấp vào đấy rồi vội vàng kéo pháo ra chỗ khác để tranhthiệt hại, HEHE kể cũng mệt nhỉ.
    Được nguoiquansat sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 28/06/2003
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Chuyện năm 1979 tôi không được biết nhiềuqua sách vở, có chắng cũng chỉ là những cuốn truyện viết về nó ,cái món này hồi những năm 80 sẵn lắm,bây giờ thì rất khó kiếm. Bù lại, tôi có khá nhiều người quen là nhân chứng trong thời kỳ đó.
    Trước hết là ông bà cụ nhà tôi kể rằng năm ấy đánh Tàu to lắm, dân ở vùng biên kéo về chật HN,các nhà máy XN lực lượng tự vệ tăng cường tập luyện sẵn sàng chiến đấu,vì lão ĐẶng doạ là "sáng ăn vịt quay Bắc Kinh,trưa sẽ ăn phở HN".
    Còn chị làm cùng phòng với mình quê ở TX LSơn,hồi 79 chị ấy 6 tuổi, chị kể là nó đánh mình nhanh quá. Hồi đấy mọi người đều đã biết tình hình là căng và luôn sẵn sàng di tản. Đến sáng sớm hôm nó đánhchị ấy nghe có tiếng nổ lục bục ở phía cửa Khẩu Hữu Nghị, đến trưa tiếng súng gần dần rồi sau đó mọi người được lệnh di tản ra Đồng Mỏ. Đến đấy thì ko thấy quân Tàu nó tiến đưọc nữa,khi xuống BẮc Giang Thì gặp quân mình đang tập trung đóng ở đấy.
    Cô giáo dạy địa lý hồi cấp 2 của tớ, cô ấy quê ở Đồng Đăng-LS,cô ấy kể là năm đó bọn Tầu nó đánh mình ở LS rất bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là dù mình đã chuẩn bi tinh thần nhưng vẫn bị nó lừa. Nó cho quân mang quân phục Việt,xe tăng sơn quân hiệu Việt, cắm cờ Việt tiến vào vị trí quân ta đóng quân vào sáng sớm. Quân biên phòng mình tưởng là quân tiếp viện ra đón,nhưng đùng...đoàng... kết quả là quân BP mình chống đỡ ko đáng kể,có nhiều người chết khi còn đang mặc quần áo ngủ. Tiếp đó nó tranvào TX lạng Sơn,đến đây thì nó ko tiến được nữa do mình đã củngcố lại lực lượng, đưa quânlên chốt tại các điêm hiểm yếu. Theo lời kể của cô-vốn là một tự vệ đã trực tiếptham gia chiến đấu thì bọn Tầu nó dùng chiến thuật biển người để tấn công, sử dụng tập trung lực lượng hỏa lực để chế áp quân mình. Nhưng chiến thuật này chỉ có hiệu quả tại các thị xã ven biên do có địa hình tương đối bằng phẳng, vào sâu hơn nữa thì địa hình tây bắc của mình núi non hiểm trở,các hệ thống đường GT thì thường là độc đạo, do quân ta kiểm soát nên chúng nó ko vào sâu vì sợ ko có tiếp tế. Còn nữa khi quân Tàu rút đi thì chúng nó tập trungphá hết các cơ sở hạ tầng của mình,gài mìn lại,còn quân mình thì dùng pháo hỏa tiễn H12,H34 bắn đuổi làm chúng nó chết nhiều lắm,
    Ông thầy day sinh hồi cấp 3 mình lại là một cựu pháo thủ tại chiến trường Lạng Sơn. Ông ấy kể là hồi đấy pháo binh TQ là mạnh nhất thế giới, chẳng biết nó tính toán cái gì như thuật phongthuỷ ý mà nó bắn trúng lắm. Pháo mình mà bắn ở đâu thì chỉ vài phút sau chỗ ấy tha hồ mà hứngđạn phản pháo, vì thế các ông VN phải chơi kiểu: làm sẵn hầm hào và đường GT cho pháo tại các điểm chốt,cứ mỗi lần phát hiện ra vị trí địch là bắn tới tấp vào đấy rồi vội vàng kéo pháo ra chỗ khác để tranhthiệt hại, HEHE kể cũng mệt nhỉ.
    Được nguoiquansat sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 28/06/2003

Chia sẻ trang này