1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tớ thì tớ nghi ngờ lắm, nhất là khi đọc đoạn mô tả những đợt sóng người từ phía VN. VN mình có đánh cái lối ấy bao giờ đâu, thời đánh Mĩ chết trong 1 trận cũng chẳng đến 1000 mà ở đây nó bảo mình chết hơn 3000.
    KCVQNBHSCTQ
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tớ thì tớ nghi ngờ lắm, nhất là khi đọc đoạn mô tả những đợt sóng người từ phía VN. VN mình có đánh cái lối ấy bao giờ đâu, thời đánh Mĩ chết trong 1 trận cũng chẳng đến 1000 mà ở đây nó bảo mình chết hơn 3000.
    KCVQNBHSCTQ
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nói rõ hơn đó không phải là website Việt Kiều! Đó là website *********! Chỉ đăng chuyện Trường Sa /bgioi và không hiểu sao lại chêm thêm 1 bài của lính TQ về năm 1979 trận Lão Sơn này (không hiểu ý đồ là gì, ca ngợi quân Tàu chắc?)
    chắc thằng trung uý Tàu đó muốn báo công lãnh thưởng nên mới vẽ ra con số 3000 thương vong của đối phương. Con số này trong chiến tranh hiện đại là lớn lắm đó!
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nói rõ hơn đó không phải là website Việt Kiều! Đó là website *********! Chỉ đăng chuyện Trường Sa /bgioi và không hiểu sao lại chêm thêm 1 bài của lính TQ về năm 1979 trận Lão Sơn này (không hiểu ý đồ là gì, ca ngợi quân Tàu chắc?)
    chắc thằng trung uý Tàu đó muốn báo công lãnh thưởng nên mới vẽ ra con số 3000 thương vong của đối phương. Con số này trong chiến tranh hiện đại là lớn lắm đó!
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Xin nhân tiện góp thêm với các bác tí chút: Em đã được đọc toàn bộ những báo chí, tư liệu lịch sử và quân sự, một lượng lớn các bài báo của Việt Nam xuất bản năm 1978-1979 xoay quanh vấn đề biên giới và cuộc xâm lấn của TQ tháng 2 năm 1979, (chỉ tiếc khi đọc em mới 7-8 tuổi gì đó!). Em cũng không rõ số tư liệu đó về sau nhà em vứt đâu!
    Sự thật là em đã rùng mình vì những tội ác hết sức dã man của bọn Tàu, như mổ xác người, đốt nhà có người còn ngắc ngoải trong đó, giết mẹ xác đè lên con, giết trẻ còn đang bú mẹ, nổ mìn... Thật tiếc, sau này vì mối quan hệ bang giao và kinh tế nên VN không muốn nhắc lại những hình ảnh cũ, muốn không nhắc những mất mát quá đau xót trong chiến tranh. Nhưng em nhìn thấy mấy cái ảnh này mà rợn tóc gáy.
    Bác nào nhể, hôm nào em rủ cùng em lên Lào Cai, vào các đồn biên phòng, đến các bản, ngồi uống rượu với dân, nghe họ kể xem năm 1979 họ ở đâu, họ chạy giặc Tàu thế nào, họ mất chân vì mìn của Tàu gài lại thế nào, lúc đó mới thấy, ngồi bàn xuông tư liệu này lịch sử kia có giá trị gì?!
    Hàng nghìn năm nay có bao giờ Trung Hoa là bạn VN?
    ---------
    Đêm cô đơn tôi nằm lắng nghe
    Chân ai hành khất lạc bên hè
    Đi đâu nữa, hỡi hồn phiêu bạt
    Gió đau gì gió xé hàng me
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Xin nhân tiện góp thêm với các bác tí chút: Em đã được đọc toàn bộ những báo chí, tư liệu lịch sử và quân sự, một lượng lớn các bài báo của Việt Nam xuất bản năm 1978-1979 xoay quanh vấn đề biên giới và cuộc xâm lấn của TQ tháng 2 năm 1979, (chỉ tiếc khi đọc em mới 7-8 tuổi gì đó!). Em cũng không rõ số tư liệu đó về sau nhà em vứt đâu!
    Sự thật là em đã rùng mình vì những tội ác hết sức dã man của bọn Tàu, như mổ xác người, đốt nhà có người còn ngắc ngoải trong đó, giết mẹ xác đè lên con, giết trẻ còn đang bú mẹ, nổ mìn... Thật tiếc, sau này vì mối quan hệ bang giao và kinh tế nên VN không muốn nhắc lại những hình ảnh cũ, muốn không nhắc những mất mát quá đau xót trong chiến tranh. Nhưng em nhìn thấy mấy cái ảnh này mà rợn tóc gáy.
    Bác nào nhể, hôm nào em rủ cùng em lên Lào Cai, vào các đồn biên phòng, đến các bản, ngồi uống rượu với dân, nghe họ kể xem năm 1979 họ ở đâu, họ chạy giặc Tàu thế nào, họ mất chân vì mìn của Tàu gài lại thế nào, lúc đó mới thấy, ngồi bàn xuông tư liệu này lịch sử kia có giá trị gì?!
    Hàng nghìn năm nay có bao giờ Trung Hoa là bạn VN?
    ---------
    Đêm cô đơn tôi nằm lắng nghe
    Chân ai hành khất lạc bên hè
    Đi đâu nữa, hỡi hồn phiêu bạt
    Gió đau gì gió xé hàng me
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Xem ảnh thì lính nó trông cũng chẳng đến nỗi nào, thế mà...
    Vô lương tâm quá, dù là chiến tranh thì cũng là con người với nhau cả, lại còn người dân thường vô tội chứ.
    KCVQNBHSCTQ
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Xem ảnh thì lính nó trông cũng chẳng đến nỗi nào, thế mà...
    Vô lương tâm quá, dù là chiến tranh thì cũng là con người với nhau cả, lại còn người dân thường vô tội chứ.
    KCVQNBHSCTQ
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái trận lão núi đó trong chiến dịch 84-85. Ta thương vong cũng nhiều(nhưng rất nhỏ với họ nói) nhưng bảo tồn được biên giới(nên mới đốt hết xác VN, nó tiết kiệm lắm, không tốn nhiên liệu thế đâu). Quân Tầu, trong những trận pháo kích nhỏ quá coi thường pháo binh VN, biển người của họ chìm trong lửa khi pháo binh VN bắn cách bộ binh ta có 300m. Trận đó xảy ra vùng suối Vị Thuỷ, nơi có điạ thế thuận lợi cho Tầu nhất biên giới (cao). 4 năm sau, Tầu cay cú vẫn bắn. Những đợt pháo kích cuối cùng rất buồn cười. Đầu năm 1989, Tầu chỉ có một đường tiếp nước lên núi, ta bắn cầm chừng mỗi ngày, nghỉ hai tiếng cho họ có ăn. Khi sư đoàn cuối cùng của ta bắn là: vừa chân ướt ráo lên nhà lá sư đoàn cháy, thế là quân ta bắn luôn vào sở chỉ huy của họ, họ chừa hẳn, bắn vào rừng vài lần nữa rồi thôi. Trong tháng cuối đó, chất Tầu vẫn ngon: một tên râu rậm mỗi ngày ném vài quả lựu đạn to sang ta( cách 40m), tập thể dục. Kết quả: một traí M79 vào bụng. Trong những năm này(85-89), quá kinh hoảng trước hoả lực của ta, họ làm đường hầm: bắn vài quả rồi tụt vào. Báo QGP TQ còn có bức ảnh khá hay: pháo thủ TQ chết gục trên pháo.
    Chiến dịch này xảy ra một chuyện hết sức ngộ: quân Tầu đeo một miếng vải trắng to ở mông để nhìn rõ, thế là ăn đủ khi quay đầu chạy. Sau vài năm, ta lên quy tập mộ liệt sĩ.
    To lexcom: ảnh đó mới và bé quá, bác có thể tìm những bức tranh rất lớn, quý: chiến thắng (của quân Thanh) năm Kỷ Dậu. Nay còn đủ 6 và công bố 2.
    Gần đây, Mĩ làm Phim về IAđăng, bác cũng nên tham khảo.
    Vùng này, ngày xưa đế quốc đã bán mất Tụ Long. Em Nghĩ bác cũng nên tiếc đất chứ, bọn Tầu ky lắm bác bán đất nhà ta không được giá đâu. Bọn thân Tầu nhà ta trẩm đi nhưng không thiếu tài liệu về TQ-VN.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái trận lão núi đó trong chiến dịch 84-85. Ta thương vong cũng nhiều(nhưng rất nhỏ với họ nói) nhưng bảo tồn được biên giới(nên mới đốt hết xác VN, nó tiết kiệm lắm, không tốn nhiên liệu thế đâu). Quân Tầu, trong những trận pháo kích nhỏ quá coi thường pháo binh VN, biển người của họ chìm trong lửa khi pháo binh VN bắn cách bộ binh ta có 300m. Trận đó xảy ra vùng suối Vị Thuỷ, nơi có điạ thế thuận lợi cho Tầu nhất biên giới (cao). 4 năm sau, Tầu cay cú vẫn bắn. Những đợt pháo kích cuối cùng rất buồn cười. Đầu năm 1989, Tầu chỉ có một đường tiếp nước lên núi, ta bắn cầm chừng mỗi ngày, nghỉ hai tiếng cho họ có ăn. Khi sư đoàn cuối cùng của ta bắn là: vừa chân ướt ráo lên nhà lá sư đoàn cháy, thế là quân ta bắn luôn vào sở chỉ huy của họ, họ chừa hẳn, bắn vào rừng vài lần nữa rồi thôi. Trong tháng cuối đó, chất Tầu vẫn ngon: một tên râu rậm mỗi ngày ném vài quả lựu đạn to sang ta( cách 40m), tập thể dục. Kết quả: một traí M79 vào bụng. Trong những năm này(85-89), quá kinh hoảng trước hoả lực của ta, họ làm đường hầm: bắn vài quả rồi tụt vào. Báo QGP TQ còn có bức ảnh khá hay: pháo thủ TQ chết gục trên pháo.
    Chiến dịch này xảy ra một chuyện hết sức ngộ: quân Tầu đeo một miếng vải trắng to ở mông để nhìn rõ, thế là ăn đủ khi quay đầu chạy. Sau vài năm, ta lên quy tập mộ liệt sĩ.
    To lexcom: ảnh đó mới và bé quá, bác có thể tìm những bức tranh rất lớn, quý: chiến thắng (của quân Thanh) năm Kỷ Dậu. Nay còn đủ 6 và công bố 2.
    Gần đây, Mĩ làm Phim về IAđăng, bác cũng nên tham khảo.
    Vùng này, ngày xưa đế quốc đã bán mất Tụ Long. Em Nghĩ bác cũng nên tiếc đất chứ, bọn Tầu ky lắm bác bán đất nhà ta không được giá đâu. Bọn thân Tầu nhà ta trẩm đi nhưng không thiếu tài liệu về TQ-VN.

Chia sẻ trang này