1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác báo chí không thể không viết về vụ việc này được

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Rousseau, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Các bác báo chí không thể không viết về vụ việc này được

    Mình vào box du lịch đọc được topic này:
    [topic]926873[/topic]

    Cũng bức xúc thay cho chủ topic. 5-6 năm nay cạch không đi Sầm Sơn nữa rồi chỉ vì cái cách làm ăn "bẩn" của dân Sầm Sơn. Đọc đc topic nói trên thấy bây giờ vẫn thế, thậm chí còn ghê hơn
  2. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thấy bên box đó đang cãi nhau chí choé . Cơ bản tại nhiều người tránh nó k đi nên khách càng ngày càng vắng--> thủ đoạn ngày càng tinh vi và ghê gớm để chăn giắt kiếm ăn cho qua mùa
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Năm 2005 phòng em đi Sầm Sơn.
    Bọn em cưỡi ngựa chụp ảnh,ở một khu danh thắng. Đoàn em nhiều bác có máy ảnh nên ko cần máy ảnh của nó. Chỉ thuê ngồi rồi anh em chụp với nhau thôi.
    Lúc thanh toán trả tiền nó hét giá trên trời. Hỏi nó, nó bảo em đếm thấy các bác chụp được 20 kiểu nên các bác phải trả tiền 20 kiểu. Vừa buồn cười vừa lộn ruột. Hỏi nó là mày đếm kiểu gì. Nó bảo cứ thấy bác nào bấm ngón tay bấm thì là 1 kiểu. Ôi, trời đất quỷ thần ơi.Thế là tí uýnh nhau.
    Còn nữa. Một bô lão phòng em lớ ngớ đứng ở hòn trống mái của bọn nó, lát sau, bọn nó đến chìa ảnh ra và đòi tiền. Bọn này khác bọn trên nhá( 2 bọn, còn thêm bọn nào thì chưa gặp )Đéch biết nó chụp lúc nào. Lần này mấy anh em đếch chịu nổi, uýnh luôn. Bảo vệ , rồi công an ra, thấy xe bọn em biển 80 lại màu xanh nữa ,hỏi han vớ vẩn một lúc rồi biến. Lũ chụp ảnh cũng cụp đuôi luôn.
    Đôi khi cũng phải phim hành động các bác ạ. Bọn này đáng thế.
    Còn vụ ăn uống, nhà nghỉ thì không có gì.
    Năm nay chủ trương lại đi Sầm Sơn
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    NGười ta đi nghỉ để mua lấy sự thoải mái sung sướng. Nhưng nghỉ ở mấy khu nghỉ mát Việt Nam có cảm giác nơm nớp mất cả thú
  5. ppqq

    ppqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn ở ThanH Hóa, mà dân TH thì ...
    Một lần tớ đi chơi SS, chẳng may xe bị cát lún. Lúc đó có khoảng 5-7 chàng trai làng chài gần trên bãi biển SS lực lưỡng ngồi quanh đó, một chàng tiến lại gần và bảo, thấy các bác loay hoay mãi chúng em định giúp các bác một tay, hơ hơ, bọ tớ mừng quá..., nhưng chưa kịp mừng xong thì chàng ra giá 1tr đồng chẵn...
    No table, ấn tượng tới giờ. Bi giờ thì tớ cứ rởn tóc gáy khi nghe tới dân TH, dĩ nhiên là trong nhiều lần tiếp xúc khác nữa mới ra được cái kết luận chả mấy hay ho này.
  6. ppqq

    ppqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ thấy thêm phần leo lên ngựa chụp ảnh, lần đó bọn tớ cũng suýt đánh nhau với bọn coi ngựa. Mấy hum lang thang ở TH toàn ngủ trên xe, chẳng vào nhà trọ, đêm đi ngoài đường suýt đánh nhau với bọn nhóc con đá bóng bên đường, nó nhắm trái bóng vào xe mình mà phang, điên quá, từ trong xe nhảy ra đến 5 thằng lực lưỡng, to vật, bọn đấy cũng choáng. Lần đó suýt đánh nhau to.
    Gộp lại thì 1 lần đi du lịch SS, 2 lần suýt đánh nhau to, 1 lần được lời đề nghị khiếm nhã...
    Sợ...
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Gặp em là em tương ngay, đời phải hiền với thằng hiền và dữ với thằng dữ.... Gì chứ đập nhau thì em thích lắm
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Em đi SS 2 lần rồi, sắp tới cuối tháng 7 nhà chồng Em lại đi tiếp.
    Đi SS phát bực với cái giọng mời chào.
    Năm trước 2 vợ chồng Em đi chơi nên muốn lên hòn chống mái chủ động thuê xe ôm, giá cả thỏa thuận là 30k cả đi lẫn về, thực ra hòn chống mái cũng k xa chỗ bọn Em ở nhưng nó lên dốc nên trả 30k bọn Em thấy thoải mái, nhưng thằng xe ôm đấy kiêm luôn là thợ chộp ảnh, điên hết cả người, đi bọn Em đã mang theo máy ảnh rồi, nó cứ bắt chụp, bọn Em bảo k chụp vì đã có máy riêng tự chụp cho dễ( Em ko hề yêu cầu nó chụp ảnh). Đến khi nó đèo quay trở về KS nó hét 50k và nó nói nhỏ với 1 chị chụp ảnh ở đấy(là đ*o'' làm ăn được gì cả). Chồng Em tức quá bảo đã thế tao trả mày 30k, mày xin thì tao cho chứ cái trò đấy tao k trả thêm. Bọn Em phải đôi co 1lúc đến mệt, vài chục k đáng bao nhiêu nhưng mà cáu lắm.
    Kinh nghiệm đi SS đặt phòng KS hay nhà nghỉ có tiếng hoặc biết trước, các dịch vụ luôn mặc cả nhiệt tình, và ăn uống hay làm gì nên hỏi trước giá tiền, bọn ở đây được mấy tháng hè nên nó chém thì thôi rồi.
    Hè vừa làm chuyến xuyên Việt rồi, nhưng chả hiểu sao Em chỉ thích sóng biển ở SS, chắc tại sóng to nên thik lắm.
  9. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Báo chí viết quá nhiều về những chuyện như vậy ở Sầm Sơn rồi nhưng rút cục vẫn vậy thôi. Chính quyền địa phương, ngành chức năng không quan tâm, để kệ thì có viết đến thế nào cũng chẳng giải quyết được gì!
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Lại viết tiếp nè!
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88026&ChannelID=2

Chia sẻ trang này