1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bảo thế này thì có nên chia tay không????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignore, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ignore

    ignore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo thế này thì có nên chia tay không????

    Chả là hôm qua Valentine, tớ đã rủ được nàng đi, bao nhiêu kế hoạch cho ngày hôm đấy...tớ hẹn đến đèo nàng đi học rồi đón về và đi chơi luôn...cái vé ca nhạc ngày hội Valentine có vui chơi từ chiều, rủ nàng bùng học đi chơi thì nàng bảo còn phải học, không đi được..ok, mình nghĩ nàng cũng chăm chỉ nên thôi, đi buổi tối cũng được...tình hình bắt đầu thay đổi, trưa như đã hẹn đến đón nàng đi học, thấy nàng đang nói chuyện với con bạn thân, đèo nàng được một đoạn thì bắt đầu có chuyện, cô bạn thân của nàng chia tay với người yêu, rủ nàng đi để tâm sự, thế là nàng đồng ý luôn, bùng cả học, tớ mới hỏi nàng thế tối hẹn nhau thế nào thì nàng bảo thì vẫn đi, trót hẹn với tớ rồi, tớ nghe nàng nói như là nghĩa vụ ấy, tớ mới hỏi tiếp lúc đấy em đang đi với bạn có về kịp được không thì nàng bảo thì phải về chứ biết làm sao, tớ lại hỏi (hỏi thử nàng thế nào thôi) hay là em cứ đi với bạn đi, vé đấy anh sẽ xử lý được, bạn em đang chia tay, cần có em bên cạnh...thế là cô bé ấy bảo luôn thế cũng được, anh cho em xin lỗi nhé, đấy là cô bạn rất thân của em, em phải đi với nó...Bó tay, thế là hết ngày Valentine, chẳng còn gì, bao nhiêu dự định là hủy bỏ hết...chán cả đời!!! May mà có mấy thằng bạn rủ đi không nằm nhà thì toi mất...Tối về thấy nàng nhắn tin bảo Xin lỗi anh, đúng là những gì mất đi rồi thì mới thấy tiếc!!! Cũng là do từ trưa về tớ chán quá, nhắn cho nàng bảo Anh rất bất ngờ về em, em thay đổi nhanh quá...

    Bây giờ các bác bảo tình hình thế này thì có nên tiếp tục không, hay chia tay...tớ chỉ thấy con bé này không tôn trọng mình nên cũng chán!!!
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì đâu nhỉ. Ai cũng có những mối quan hệ của mình chứ. Nếu đã là bạn thân của mình thì cần phải ở bên họ lúc họ cần chứ. Nếu đã yêu thì phải chấp nhận và hiểu cho nhau chứ. Xem chừng bạn vẫn còn đề cao cái tôi trong bạn quá. Nếu bạn cứ coi như bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Bạn gái bạn cũng sẽ có cái nhìn khác về bạn nếu như bạn phản ứng dữ dội với chuyện đó. Sẽ có dịp khác để 2 bạn đi chơi mà. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc bằng cách biến một ngày bình thường trong năm thành ngày Valentine của riêng 2 bạn. Đâu nhất thiết của phải đến ngày 14/2 ta mới thể hiện tình yêu của mình phải không?
    Cố lên bạn nhé. Hãy biết cho đi và bạn sẽ được nhận lại.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ nàng ko yêu bạn nhiều như bạn tưởng hay là mong đợi đâu , nên mới vậy. Mà vì một chuyện như thế này mà chia tay thì thật buồn cười. Tớ nghĩ việc bạn cần làm là gồng mình gặm nhấm nỗi đau Valentine năm nay, ra sức chinh fục nàng và chuẩn bị sướng cho Valentine năm sau
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Xem ra chuyện tình cảm của JF này có vẻ khá hơn nhỉ?Ít ra người ngoài nhìn vào cũng tin đấy là yêu,nhưng nội bộ lục đục thế nào thì chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu.
    Của bạn ignore không thể gọi là yêu được,cho nên không thể nói đó là chia tay.Không chơi chung với nhau thì....nghỉ chơi ra,có gì đâu.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thấy hình như bạn cũng chưa yêu người ta lắm đâu.Vậy chia tay sớm đỡ tốn thời gian lại đỡ bị nhức đầu nữa.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn là đang yêu đó à??? Lạ nhỉ, Gà con chưa thấy đoạn nào cho thấy 2 bạn yêu nhau, chắc chỉ mới hang out thôi đúng ko?? Vậy thì nếu bạn ko cảm thấy thoải mái thì bạn nên dừng tại đây, cũng chưa có gì đáng fải tiếc nuối mà. Về fần cô bạn của bạn, cô ấy đã xin lỗi rồi, cũng vì cô bạn thân của cô ấy nữa, thế nên Gà con ko nghĩ là cô ấy ko tôn trọng bạn. Còn nếu 2 bạn đang yêu nhau thì hình như cả 2 đều chưa xác định đúng vị trí tình cảm của mình. Phải ko nhỉ ?
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi. Đã có nick ignore thì phải biết hai chữ bỏ qua chứ. Bỏ qua chứ không phải là thay thứ đâu nhé. Đang đi học tình cảm như thế là Okie roài
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tại bác ignore ăn dưa bở hay sao í nhỉ? Chứ nếu là ng yêu của nhau thì ko thể vì lí do đó mà huỷ bỏ ngày tình nhân duy nhất trong năm đc. Thực ra thì cô ta cũng chẳng coi trọng buổi đi chơi hôm đó đâu. Chắc chắn cô ta đã cân nhắc(đấy là tôi vd rằng trong mắt cô ta còn có bác) và thấy là chuyện thất tình của đứa bạn thân quan trọng hơn viếc hẹn hò yêu đương với ng yêu. Chep...
    Valentine của tớ, chiều nó uống bao nhiêu rượu với bọn bạn mà tối nhất quyết đi với tớ dù fải về sớm vì nó sốt đùng đùng...Khổ thân chồng em...
  9. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho chú nghe, 2 năm trước anh gọi điện rủ vợ anh (hồi đây anh đang đi cưa) đi chơi Valentine. Bị từ chối, anh đành lủi thủi vác quà đến nhà, cũng may là vợ a nó nhận cho .. trên danh nghĩa bạn bè chú ạ. Đấy, chuyện của anh hồi đấy so với chú còn buồn hơn, em này còn đồng ý go out với chú là sướng rồi. Bây giờ thì sao? Valentine muốn đi chơi cùng anh cũng ko đc nữa, hehe, chỉ có chat với phone. Thôi đừng ngồi đấy mà suy nghĩ linh tinh, lo mà giữ đi, có gì năm sau vui vẻ cũng chả chết ai.
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    ignore viết lúc 09:45 ngày 15/02/2005-
    cô bạn thân của nàng chia tay với người yêu, rủ nàng đi để tâm sự,
    Xin lỗi anh, đúng là những gì mất đi rồi thì mới thấy tiếc!!!
    Bây giờ các bác bảo tình hình thế này thì có nên tiếp tục không, hay chia tay...tớ chỉ thấy con bé này không tôn trọng mình nên cũng chán!!!
    Chú cứ bình tĩnh. Loại bé gái này là nó đỏng đảnh thôi, chưa có gì tuyệt vọng đâu.
    Có thể cô bé ấy có lòng nhân hậu, nó nghĩ ngày Valen đi với chú mà để bạn gái thân thất tình thì trái ngược chớ trêu quá nên cho chú leo cây. Cái tính nhân hậu như thía đáng quý lắm đấy.
    Còn nếu vẫn tức quá thì hôm nào đang đi chơi trầm ngâm đá đểu một câu: "Em có cô bạn quý thật, chắc khi chúng mình chia tay cô ấy sẽ đến an ủi em, nghĩ vậy anh cũng ảm thấy an tâm..." ...hê hê. Nắn gân nhau tí xem sao. Anh nghĩ cô ấy cũng hiểu ý chú , dựa vào câu cô ấy nhắn lại (anh 2light).
    Cứ tiếp tục tán đi, "thành cao khó đánh nhưng dễ giữ". Chúc chú vẫn tiếp tục sướng thấp thỏm.

Chia sẻ trang này