1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bập vào thích Liverpool như thế nào ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Thohry, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, chắc chắn không nhầm chỗ vì đã vào trang này hầu hết là các fan của Liv. Trên TG này có nhiều đội bóng hay, thậm chí hay hơn Liv nhiều, nhưng các bác lại cứ thích Liv (giống em), vậy nó phải có điểm bắt đầu và sau đó trở thành một Liverpoodian lúc nào không rõ.
    Như em, hồi bắt đầu xem bóng đá là còn thời Liên Xô, chỉ loáng thoáng đôi khi được xem Sparktak, Dynamo Kiev, Xácchio Donets, .. Rồi biết tới các đội châu Âu khác như Bayern Munich, Real, Bacca,.. và có cả Liverpool. Nhưng quả thực, ở thập kỷ 80 đó, người ta nhắc tới Liv quá nhiều (lúc đó Mu chưa thấy đâu). Và em được xem vài trận của ông này, mê luôn. Rồi từ đó cứ có Liv đá ở tivi vào giờ nào cũng cố thức xem. Rồi lặng đi tới hơn 20 năm, Liv chỉ cùng lắm là đứng thứ 3, thứ 4, còn toàn thứ 5, thứ 6.. Nhưng vẫn cứ thích. Các cầu thủ em còn nhớ được như: Claymoore, Berger, John Barn.. rồi Mc Manaman, Fowler, Owen, Gerrard.. Cho dù họ đi đâu em vẫn nhớ, vì họ đã từng là một phần của Liv.

    Hy vọng Daglish đợt này vùng lên tìm lại thời vàng son. Hôm rồi em hóng được tin Liv định tìm cách mua David Villa từ Bacca về với món tiền khá khủng. Như vậy có vẻ sẽ có tiền để đi chợ roài.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ôi, hoá ra bác Thor ..................... già thế [:D]. Em thuộc lớp sinh sau đẻ muộn, chỉ biết đến Liv khi thích điên đảo chú S.Gerrard lúc chú ấy còn măng non chứ ko thích M.O như nhiều người khác, thế là xem Liv đá nhiều hơn, rồi .................... mê luôn từ ấy :x . Em đc cái mê ko nhiều, từ lúc ý đến giờ vẫn Liv, chắc đến lúc hẹo vẫn Liv thôi [:P]
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Cụ Thor giống em rồi, xuất phát từ năm 1995 khi Việt Nam vào đến tận chung kết Seagame tự nhiên em thèm xem bóng đá điên cuồng (trước đó chỉ thích thích), sang năm 96 bập vào Euro, em lại thích đau thích đớn thằng CH Séc (vì thấy nó rất giống Việt Nam), hồi hộp theo từng bước chân của nó (thắng Ý, thua Đức, hòa Nga, thắng Bồ, kiên cường thắng Pháp ở bán kết và thua Đức ở chung kết, y như Việt Nam năm 95), lúc đó Berger, Pobosky, Smice, Kuka, ... là thần tuợng của em, Berger đầu quân cho Liverpool. Poposki đầu quân cho MU. Smice đá cho Lens,
    Thế rồi Liverpool cho em ăn tiền em mới thích nó thực sự, Liverpool đá với Leed thắng 3-1 (em ăn được 40k, thời đó 40k là mơ ước của nhiều người). Chuyện chỉ có thế.
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    Trận này có phải diễn ra đúng mồng 1 Tết âm năm nào đấy k nhỉ? Nhớ mang máng có trận như thế, Leeds thời điểm này rất mạnh với Kewell, Ian Hart, Mark Viduka...
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Mình thì bắt đầu xem Liverpool đá từ trận chung kết C1 nổi tiếng với Juventus trên sân Heysel ngày 29/5 năm 1985; Năm đó, thấy CĐV của đội áo đỏ :mad: đập CĐV của đội áo sọc mà sướng mắt b-( ; khi đó thì Kenny Dalglish vẫn đá tiền đạo lùi, Ian Rush đá cắm, giữ gôn là Grobealla, bên cánh trái có một cầu thủ da màu còn rất trẻ là John Barn thì phải, tiền vệ Alan Hansen, hậu vệ Graeme Souness; trong khi đó Juve có Platini, Bonieck, Paulo Rosi; giữ gôn là Dino Zoff và một loạt hậu vệ nổi lên sau chức vô địch của Ý năm 82 như Gentile, Cabrini, Tardini.
    Mới xem lần đầu đã thấy thua nên biết ngay tình yêu với Liverpool là lận đận rồi [r32)][r23)][:P]
    Biết vậy nhưng vẫn khoái, vì thế nên cũng ghét Juventus từ đó, mà ghét Juventus thì phải khoái Milan rồi :)) nên trận chung kết Milan - Liverpool năm 2005 hiệp 1 bắt cửa Milan, hiệp 2 bắt cửa Liverpool mới ảo chứ =)); Cả đời xem bóng đá mới có vài lần tay trái đánh với tay phải ở cup C1 thôi.[:P] con bé út nhà mình bây giờ cũng khoái Liverpool rồi, mỗi tội kiên quyết không dùng kênh K+ nên trận xem trận bỏ.
    Dông dài vài chữ các anh e bỏ quá cho nhá.
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bác Hổ già thế +___+

Chia sẻ trang này