1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bắt mạch dùm em Cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simsieure, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác bắt mạch dùm em Cáo này với

    Chẳng là em gặp Cáo trong một dịp ăn hỏi ông anh họ. Em nhìn thấy cáo là chết đứng như Từ Hải luôn ạ.
    Cáo hiện giờ đang là SV, hình như 89 gì đó và đang học trường QTKD.
    Về ngoại hình thì Cáo rất xinh xăn,cáo ráo , nhìn trông có vẻ kín đáo lắm (hix, những cô nàng kín đáo bí hiểm sao nó cuốn hút thế các bác nhỉ )
    Chính vì cái sự Từ Hải đó mà em ko dám xin số hay làm một cái gì đó để có thể danh chính ngôn thuận trường kỳ kháng chiến với em ý (cái này thì đúng là chuối thật phải ko các bác, nếu như ngày đó em liều mình như chẳng có thì đã chẳng phải đau khổ dằn vặt như thế này ).
    Giới thiệu về em của các bác thì gà chính hiệu, ko phải dạng to cao đẹp zai (chỉ là dạng ko đẹp , ko xấu thui :"> ) nhưng được nhiều ngừoi khen là ăn nói khéo léo, có duyên . Em giờ đi làm rùi, trước kia cũng vắt vai vài mảnh tỉnh nhưng toàn kiểu vớ vẩn linh tinh ko có ý định nghiêm túc. Giờ thì em xác định lắm rùi ạ (tính em thì ko thích lăng nhăng nhưng vì trước kia taòn thấy các em mến mình trước nên chưa bao giờ cảm nhận được hương vị đích thực của tình yêu cả. ), và em cũng hạ quyết tâm là phải hạ gục em Cáo này.
    Nung nấu ý tưởng đó nhưng mãi đợt gần đây em mới nhờ ông anh xin được số cuả em ý. Qua vài dòng SMS thì em thấy em ý cũng cởi mở, thoải mái. Nhưng khi em ngỏ ý muốn kết bạn (mới chỉ là kết bạn thôi các bác nhá ) và xin cái nick Da hu thì em ý quay ngoắt thái độ luôn. Em ý bảo với em rằng chỉ chơi với ai mà em ý biết thông tin về ngừoi đó thui và em ý cũng chỉ cho nick những ngừoi bạn thân thui.
    Cực chẳng đã em buộc phải trình báo sự thực hòan cảnh vì sao em biết số và nt với em ý thì em ý cũng hỏi em là có phải em là ngừoi đeo kính ko (chẳng biết có phải em ý chém gió ko nhưng nếu đúng như vậy thì em cũng hơi sướng một chút vì em ý cũng có chút ấn tượng về mình ).
    SAu một vài tn đò đưa nữa thì sau đây là nội dung SMS gần cuối cùng của em ý : "Tớ phải nói với cậu điều này, dù biết là như vậy nhưng tớ ko thể quen với bạn được. Tớ xin lỗi" .
    Khi em tỏ thái độ kiểu khích đểu (tính em hay có trò khích đểu lém, nếu ai hiểu thì sẽ rất vui, còn ko thì chắc ghét lắm ), thì em vẫn bổn cũ soạn lại là : "Tớ ko bít gì về bạn cả, tớ xin lỗi" (Em dùng cách xưng hộ ấy , tớ ,cậu cho nó dễ nói chuyện các bác ạ).
    Em cũng thấy lạ là sao em Cáo này hay xin lỗi thế ko bít, hầu như cứ sau một lời từ chối là một lời xin lỗi. Em cũng có một linh tính hơi xấu là em này đã có nơi có trốn rồi, nên mới lịch sự từ chối mình như vậy
    Đến sáng ngày hôm kia, em vớt vát gửi cho nàng 1 tin nhắn nói chút ít profile và mong mún kết bạn nhưng em ý ko trả lời . Và tính đến giờ là 1,5 ngày rùi .
    Thực sự em ko bít phải làm thế nào nữa vì cũng nghe ngóng mấy quân sư, ngừoi thì bảo tiếp tục SMS nhưng từ tốn thôi và phải nt đúng dịp (hix, thế nào là đúng dịp khi mình ko bít đài địch thế nào ) , ngừoi thì bảo tìm ra nhà của em ý (cái này thì đơn giản rùi) rồi tặng em ý một bó hoa và nêu rõ ý đồ đen tối là mún làm bạn, sau đó tính tiếp. Ngừoi thì bảo cứ bơ đi rồi tìm cách đén trường của em ý và tạo ra một câu chuyện cổ tích là nhìn em quen quá chúng mình làm bạn nha vv.vv
    Sau vài ý kiến tham khảo trên thì em cũng định chọn cách là dò nàh nàng rồi ném bộp bó hoa vào mặt và đề nghị quan hệ luôn (chẳng là con zai BK mà , làm cái gì cũng muốn tốc chiến tốc thắng, cái gì đó đường đột và hoành tá tràng một tý để úp sọt cáo và cáo ko kịp trở tay ), nhưng đọc các bí kíp của các cao nhơn trên này thì thấy tặng hoa giờ này là ngu, là ko thoát được kiép gà CN.
    Cuối cùng thì em đang lạc vào mê hồn trận và ko bít thoát ra kiểu gì. Chắc chắn là em sẽ ko bỏ cuộc rùi, nhưng làm cách nào để hợp tình hợp lý thì em phải xin ý kiến của các cao thủ trên này , mong các bác rặn ra cho em chút kinh nghiệm để em xử lý cô Cáo non này (nếu em tính ko sai thì kém em 6 tuổi ). Xin cảm ơn các ơn sư nhìu ạ. Em sẽ cảm ơn và hậu tạ các bác sau khi thành chính quả .
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này học bk, tiền bối của em ồi. . Bác đừng dại tặng hoa, hỏgn bét, cứ nhắn tin tiếp đi. Bác cứ thi thoảng nhắn tin, dò la, thấy có gì hay ho, thì phải nhắn pha trò cho em ý để từ từ, em ý mới tin tưởng bác hơn. Mà khả năng nó có ng yêu rồi cũng cao, hehe. Bác tiếp tục update nhé.
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan, mà cái khởi đầu của bác đúng là VẠN NAN
    Không phải là gì của người ta thì đừng có hoa hoét gì hết nhá, 14/2 này chỉ định bác phải uống 1/2 vỉ thuốc ngủ cho nó lành nhá ! Còn nếu vẫn thức thì cứ rình trước của nhà em ấy mà xem, đảm bảo có thằng đưa đón rồi !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Zaiii BK....
    Cơ khổ, sao tớ ghét thế hok bít . Tớ ấn tượng nhất cái vụ lần đầu tiên tớ lớ ngớ vào giảng đường, đi qua hành lang, nhìn thấy một bác chân đi dép tổ ong trắng, quần áo thì xộc xệch, lôi thôi, đầu tóc chắc cả tuần chưa tắm gội, đặc biệt là tay cầm cái ĐIẾU CÀY.... Choáng, đi học vác cả điếu cày đi... Hồi đó học năm thứ nhất, và cái hình ảnh ấy gây cho mình ấn tượng đến giờ ....
    ... Quên mất, lan man chuyện BK, tại cái bác kia lại khoe là dân BK cơ ... BK thì nhảy vào tư vấn chút : vụ bác này nan giải ghê... Một là iem này có gà khác rồi, hai là iem ý nhớ được mặt bác hôm đó, nhưng chả có ấn tượng tẹo nào nên không thích làm quen... Cái ấn tượng lần đầu gặp gỡ quan trọng phết đấy...
    Bác dừng nhắn tin làm quen đi. Theo dõi xem hành tung em này thế nào, bạn bè ra sao... Không tiếp cận được nó thì tiếp cận những người xung quanh nó đã...
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nó xin lỗi vì nó có người yêu rồi chứ sao. Con gái xinh, đứa nào chẳng có người yêu, nếu nó chứ có người yêu thì cỡ như chú cũng phải đợi 5,7 năm nữa đến khi em nó QUÁ LỨA LỠ THÌ rồi nó mới để mắt đến cậu.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Yêu kầu bác không được kỳ thị trường lớp nhá . Cơ mà bùn cười nhỉ, trường XD ngay gần đấy mà con zai lại manly hơn hẳn
    Mà có thể lần đầu bác đi vào giảng đường BK, người bác gặp hok phải sinh viên thì sao (99% đấy là ông thầy giáo bác ợ)
    Con trai BK thế hệ 85 đổ về trước nói chung (trừ mấy ông cá nhưn xuất sắc ra nhá) và bạn chủ thớt nói riêng thì đều tán gái rất thô và lộ, nhưng mà được cái bạn nào cũng tự tin là mình ăn nói khéo
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Iem có kỳ thị giè đâu. Dù gì iem cũng mang tiếng là BK rồi, nhưng mấy zai BK cứ tự vỗ ngực khen mình thì...
    Cái này đúng. Đúng vì iem có mấy thằng bạn là hiện thân cho bằng chứng này
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cái này đúng. Đúng vì iem có mấy thằng bạn là hiện thân cho bằng chứng này
    [/QUOTE]
    GÁI BK
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 12/02/2009
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lại một bác nữa phân biệt vùng/miền/trường/lớp
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hok dám nhận. Nhưng hok phủ nhận là hok liên quan

Chia sẻ trang này