1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bắt mạch dùm em Cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simsieure, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là Genetik à.. Chắc lại học cùng với mấy thằng bạn cờ bạc của anh. Nhớ hồi trước hay chơi cờ bạc với bọn Genetik vui quá trời.
    ''''Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: Mỗi ngày đều được chơi cờ bạc'''' Nhưng mong ước đó khó quá.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Genetic - Viết cũng sai
    Iem chả có thằng bạn nào chơi cờ bạc cả. Toàn học giỏi - ngoan hiền
  3. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ui cha, cám ơn các bác nhìu vì đã quan tâm đến em, ,ko ngờ là học BK nó lại gây hậu quả tai hại như vậy , có lẽ do thiếu giống cái nó cân bằng nên ông nào nói chuyện cũng thô thô và cũng có phần tự tin thái quá nhỉ.
    Em xin thay mặt các zai bk tiếp nhận ý kiến này và sẽ cố gắng kìm hãm bớt cái sự thô lại.
    Đọc các comment của các bác thì em thấy ai cũng đúng hết trơn à , đặc biệt là bác thu_6 (chắc cùng phe nên bắt mạch tốt hơn nhìu roài) . Có lẽ em phải dò là thông tin của nàng thêm đã rồi mới manh động được bác thu6 nhỉ :)
    Tuh nhiên đọc xong tất cả các lời khuyên của các bác tự nhiên lòng em có chút man mác buồn. Ko lẽ mối tình thiên thu của em đành chấm dứt gọn gàng ở đây sao.
    Cái em thực sự cần bây giờ là đối sách cụ thể. Giờ em như con thuyền ra khơi ròi, ko thể quay lại mà cũng đang vô định hướng, em cần các cao thủ chỉ cho em hướng đi tiếp theo là làm gì cơ ạ ?
    Thực ra em cũng có một vài đối sách nhưng cụ thể thì nó cũng sến và chắc toàn được sản xuất bằng bã đậu và óc gà nên ko dám post lên (nếu bác nào có kinh nghiệm những vụ thế này thì phát tín hiệu cho em , nếu cần em sẽ gửi cho bác tất cả nội dung SMS của em và nàng và cả những thứ sến nhất mà em có thể sẽ phải làm để níu kéo ).
    Tình hình của em là khẩn cấp lắm rồi, vì để lâu xxx trâu nó lại hóa bùn thì hỏng bét. Các bác nhiệt tình cho em thêm một tý tẹo nữa nha.
    F5 liên tục chờ đợi các bác
  4. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mạng ttvn sao thế nhỉ
  5. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ko học cùng trường, ko có nhiều cơ hội gặp mặt, đánh SMS thì xem ra bác đang yếu thế
    Bây h nếu bác thừa quyết tâm và thời gian thì nên để ý xem ở đâu là thuận tiện để bác gặp e ý với cường độ nhiều nhất, rồi từ đó mới thi triển các chiêu thức khác đc
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    GÁI BK
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 12/02/2009
    [/quote]
    Mình GÁI NÔNG NGHIỆP nhưng ra trường lại làm LÂM NGHIỆP, cấm CHẮT PHÁ RỪNG. . Cái NGHIỆP nó cứ theo mình. Hị hị
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú có rỗi thì post những đoạn SMS của chú và gái lên để anh em góp ý.
    Chú 83, gái 89 thế mà nó xưng tớ cậu nghe cũng buồn cười nhỉ?
    Sai lầm lớn nhất của chú là cái hôm ăn hỏi ấy không dám tìm cách làm quen, xin số di động. Sau đó chú lại nhờ ông anh xin số. Gái nó biết ngay là chú thích nó, tán nó, nhưng lại không có gan gặp mặt đàng hoàng phải lối mà làm cái trò lén lút.
    Một trường hợp khác là gái đã có bạn trai, chính chuyên thờ chồng tôn trai nên không muốn làm quen với chú.
    Chuyện cũng đã nhỡ rồi. Gái 89 chắc còn đang học. Chú xem nó có học thêm lớp AV mà vào học cùng. Có cơ hội tiếp xúc mới phát sinh lực ma sát. Chứ cứ ngồi đó mà SMS vớ va vớ vẩn, lung ta lung tung thì đợi đến cá mọc râu cũng chẳng rủ được gái đi chơi. Còn cái chuyện vác bó hoa đập vào mặt gái thì chỉ những thằng thiếu canxi, lại mắc bệnh mộng du mới làm.
    Mà nhà chú cũng hay nhỉ, mới gặp 1 lần đã thích, anh thì nhìn đến lần thứ 3 mới thích. Lần 1 là nhìn tổng quát, lần 2 khám chuyên khoa bắt mạch kê toa, lần 3 siêu âm, nội soi. Sau đấy mới quyết định có thích hay không.

  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có rành trong cái vụ tư vấn gì gì hết, nhưng thâý bác này gà gà nên cũng mạo muội góp ý tí ti.
    Theo tớ thì ấy cứ nên duy trì cái vụ tin nhắn đi. Con gái yêu bằng tai mừ. Mỗi ngày nhắn một tin vào một khoảng thời gian nhất định nào đó : buổi sáng hoặc buổi tối chẳng hạn ( nhưng nhớ là đừng có nhắn vào sáng sớm hoặc giữa đêm nha). Còn tin nhắn thì phải linh hoạt một chút đừng có một bài : chúc em một ngày vui vẻ, hay chúc em ngủ ngon, hay em đang làm gì đấy...híc nghe chán lém. Phải nhắn tin làm sao cho cáo của ấy cảm nhận đó ko6ng phải là tin nhắn thông lệ mà đó là cảm xúc thật của ấy đấy.Cái này thì đòi hỏi phải có trình, nếu không thì phải học thui.
    ÂY cứ tít tít như vậy trong một tuần. Nhớ là một tuần thui nha. Đồng thời trong tuần đó ấy nên đầu tư thời gian tìm hiểu bạn bè, thói quen đàn đúm, sở thích của cáo....nói chung là tùm lum những gì có thể để thực hiện cho giai đoạn sau.
    Giai doạn 2 ấy ngừng tít tít trong 3 ngày. NHớ đấy. Sang đến ngày thứ tư thì ấy có 2 hướng giải quyết :
    Một là ấy nhắn một tin quyết định.
    Hai là ấy tiếp cận trực tiếp.
    Lưu ý : đây là lúc ấy vận dụng mớ thông tin đã thu nhặt được ở trên kết hợp với kiến thức đã tu trước đó. Cái này tự xử nha. Nếu không ổn tớ có thể xinhan cho ấy sau chứ bi giờ tớ nói chẳng may cáo của ấy lang thang wa đọc được thì lộ hết bài.
    Nhớ là dù có chọn cách nào thì cũng phải khéo léo và tự nhiên vào, phải che dấu kỷ cái ý đồ đen tối của mình nếu có bi lộ thì phải biến nó từ đen tối thành dễ thương. KHÓ đấy.
    Giai đoạn 3 phải chờ xem kết quả của chu trình trên thì mới giăng tiếp được.
    HEHE chúc ấy may mắn nha. Hôm nay mình cố làm nhiều điều tốt để thực hiện điều ước, Haha
  9. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết cái lỗi ngu nhất của em đó là ko (dám) xin số của em ý ngay tại thời điểm đó, nên mới rơi vào tình huống yếu thế như vầy mà .
    Còn em nghĩ chuyện xưng hô cũng ko quá quan trọng (mở ngoặc chút là em tuy 83 nhưng trông cũng ko già lắm, ra đường mọi người hay nhầm là 85, 86 lắm , với lại em tính em cũng lạc quan , hay cười nên tự thấy mình chưa phải dạng trâu già lắm hihi) , em nghĩ điều quan trọng là tạo cho đối phương cảm giác thân thiện thì nói chuyện nó cũng dễ hơn mà.
    Còn một cái nữa là em cũng có sở thích hơi lạ, đấy là em hay bị cái cảm xúc đầu tiên nó ám ảnh lắm, cho nên lần đầu gặp ai mà có gì đặc biệt là em thích ngay , chẳng hỉu sao nữa, cám ơn bác đã tư vấn. Vụ SMS thì em sẽ suy nghĩ có nên public cho mọi nguời ko bởi gặp pahỉ chim lợn thì em đúng là đeo mo vào mặt quá :((
  10. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy đã tư vấn nhá , vụ SMS tớ cũng đang đau đầu lắm bởi vì tớ chỉ ngại là mình mà cứ SMS một chiều (đấy là trong TH em ý ko thèm trả lời ) , rồi thấy mình dai như đĩa nữa thì lại ignore cả số luôn thì bỏ miẹ .
    Nếu như đánh giá khách quan của tất cả mọi người trên đây thì thực sự emđang ở thế rất yếu và cơ hội của em đang cạn dần.
    Nhưng theo suy nghĩ chủ quan của em thì lại hơi lệch pha một chút (tính em vốn lạc quan mà hehe) , em nghĩ là em ý cũng ko ghét em lắm và đang chờ những động thái mới của em . Bởi vì làm bạn thì đâu có gì quá to tát đâu mà phải phản ứng khá căng thẳng (có một tn em ý nói em là "Sao ấy vô duyên thế ........" ) , nhưng sau đó lại xin lỗi ngay được, đúng là miệng cáo chẳng bít thế nào mà lần các bác nhỉ .
    Thực sự em vẫn đang chờ một phương pháp nào đó hiệu quả và đi vào lòng người nhất.
    Em đã dần dần hình dung ra những gì mình cần phải làm rùi, cám ơn các bác nhiều và em hy vọng câu chuyện của em sẽ đẹp để em tiếp tục hóng hớt kinh nghiệm của các bác.

Chia sẻ trang này