1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bắt mạch dùm em Cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simsieure, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu gái ngoại ngữ có bị mang tiếng j ko nhợ
    đi làm cái kem đã rồi tư vấn
    ca này hay
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Híc, con gái xinh mà bây giờ chưa có người yêu mới ạ; chắc chắn có rồi... Nếu ông không tự tin là cao thủ thì rút đi
    Nói rồi" tình yêu đâu phải tìm là thấy, đâu phải chạy là được" kệ cho nó tự nhiên đi
    Yêu rồi lại chia ly, cho tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao trong các bài hát lại lắm cảnh tình yêu đến rồi lại nhanh đi như vậy. Để lại đó là sự gục ngã không làm ăn gì được, làm giảm doanh số sản phẩm lao động mà con người đáng có thể làm được
    Nhưng nếu ông rút kinh nghiệm lần sau quen kiểu này nè; ví dụ quen em ấy ở đám ăn hỏi ông cầm cốc nước đang uống lại gần sau đó giả bộ đổ ướt hết đùi em ấy, sau đó xin lỗi; thử xem có quen không? khà khà... Có khi nó lại để lại ấn tượng ghê gớm
    Tôi thấy mấy cái cảnh yêu đương do bạn bè giới thiệu hay do tán theo kiểu xin tin nhắn, cứ cố hạ mình làm quen như cầu xin như vậy không ổn. nếu có thành thì cũng không tồn tại lâu đâu
    Mình sau này để cho bố mẹ quyết, cho ông bà đi tìm hộ; biết đâu đấy, trò đời được em lại hợp ý. mình sợ tự đi tìm lắm rồi.....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic 83 - học K46 nhỉ Hok bít bác học khoa gì, vớ vỉn iem lại bít bác
    Vụ của bác không nên xoắn làm giè, xoắn quá gái nó coi thường. Ai lại để nó coi thường zai Bk như bác bao giờ
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    . Tại vì quen với cách ghép ik rồi. nên quen như thế.
    Chẳng nhẽ nó chơi cờ bạc nó kể với em à.
  5. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới tất cả các bác,
    Câu chuyện của em đã kết thúc rồi các bác ợ, thật đúng là :
    Cáo kia càng sống càng khôn
    Em đây càng sống càng ngu hơn gà
    Câu triết lý này đúng là éo có sai được các bác nhở. Sau khi nghiên cứu tất cả những lời khuyên và những phướng pháp của các bác, em quyết định chọn con đường cho riêng mình , đó là gọi cho Cáo. Sau đây là lý do mà em quyết như vậy :
    Thứ nhất : Em thấy Cáo cũng là dạng nhiều đuôi rồi, cứ cò kưa tin nhăn này chắc ko ăn thua. Em vẫn nghĩ là Cáo đang xem những động thái mới của em thế nào. Cứ tiếp tục cái bài nhắn tin rồi kỳ kèo xin xỏ thì Cáo sẽ ngày càng đánh giá em lởm hơn và như vậy thì em cũng chẳng còn giá trị gì với Cáo nữa cả.
    Thứ hai : Chính từ suy nghĩ phải thay đổi cách tiếp cận như vậy, thì trong muôn vàn cách tiếp cận, em thấy cách tiếp cận gọi điện là lành và an toàn nhất. Bởi nếu gặp mặt thì cũng hơi vô duyên, em thì thấy cái bài gặp tình cờ có lẽ nó ko còn hợp thời nữa rồi. Còn dò dẫm đến nhà nàng, thì giả dụ liều mình đến gặp mà ko mang theo cái gì (ý em nói là quà ế ), nói dăm ba câu ngu ngu thì nó ko có điểm nhấn (có một anh quân sư khuyên em đến nhà nàng tặng hoa rồi đề nghị làm quen thì em phải cố gắng đưa cái bó hoa đó là điểm nhấn để nàng có ấn tượng tốt với mình, cái này em thấy rất đúng).
    Với lại đến 99% các bác khuyên em là ko nên tặng gì cả, nên em cũng nghe theo các bác và quyết định gọi cho nàng.
    Bài vở đã xong, em đợi đến tối khoảng 8h30, gọi cho nàng . Những tiếng tut dài vang lên đều đặn, như vậy là sao nhỉ, nàng đi vắng, đang bận gì đó ?.. Cố đấm ăn xôi, em gọi phát nữa, kết quả lại vẫn là như vậy . Trong đầu em bắt đầu nảy ra những ý nghĩ xấu nhất có thể. Và long tự bảo lòng, em biết là nàng đã ko còn coi em là cái đinh gỉ gì nữa rùi. Buồn và thẫn thờ một lúc , em bật máy tính lên và ngồi lướt web với hy vọng nàng sẽ nháy lại cho mình. Ngồi dò dẫm đọc tin mà chẳng vào được chữ nào với hy vọng hão huyền đến 10h00, em quyết đinh out nàng ra khỏi bộ nhớ, bởi bận rộn gì thì chắc lúc đấy cũng phải ngó qua cái ĐT chứ .
    Suy nghĩ như vậy, em thấy long thanh thản chút ít và mở game ra chơi. Và bi kịch là ở đây các bác ạ. Trong lúc em đang say sưa với những cú lăc, cú rê, cú sút kinh điển thì :
    Những câu nói trên bờ môi
    Phải chăng người trao cho riêng mình tôi?
    Dẫu đã biết em không hề yêu
    Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    Vì em lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    ????.
    Vâng, đấy là bản nhạc chuông mà em mới đưa vào vì thấy nó cũng hạp với tâm trạng của mình mấy ngày hôm nay(sến quá các bác nhể hehe).
    Em thầm chửi sao giờ này có thằng nào gọi thế nhỉ, đang say mê thế này mà . Em vớ lấy cái ĐT và giật mình hoảng hốt. Trên màn hình hiện lù lù tên nàng. HIx sống trên đời gần 3 chục cái xuân xanh mà chưa bao giờ em hồi hộp như thế(đúng là gà thật, nghĩ đến mà thấy nhục thay cho mình O( ) . Và khi đó thì tất cả những căn bệnh gà nhất của em nó tái phát trầm trọng luôn. Em ấn Apply theo bản năng và nhẹ nhàng nói :
    Em : Alo ???? (giọng run như cún)
    Cáo : Bạn vừa gọi cho mình à ? (giọng nói đanh thép, hơi chua chua)
    Em ( ngặp ngừng 2s) : Uh ??.(them 2s nữa để cố gắng ôn lại bài vở, nhưng thực sự chữ nghĩa nó bay cm đi đâu hết rồi ấy ạ.)
    Em (lại một phản xạ của con gà chính hiệu) : Mình là gà đây (vẫn giọng điệu như thế)
    Cáo : uh, biết rồi (vẫn đanh thép lắm)
    Thời gian trôi đi khoảng 3s nữa?..
    Cáo : Thế thì chào nhé??Tít?. tít??...(giọng cực chua và đanh đá, hix đến giờ em vẫn nhớ và cực ghét cái giọng đấy, sao lúc đó nó nghe khó chịu thế các bác ạ, em thề ko pahir dạng ko ăn được thì đạp đổ đâu vì thực sự cảm xúc của em với nàng giờ vẫn còn nguyên như ngày đầu, nhưng quả thực ko thể chịu nổi nếu cứ phải tiêp tục nghe cái giọng đấy)
    Em thẫn thờ cầm máy và trong đầu nảy ra nhiều ý định hòng cứu vãn thơi cuộc nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy mình nên bỏ cuộc chơi là hơp lý. Em quá gà, quá non, trong cuộc chiến này em thất bại hoàn toàn rồi.
    Vậy là xong, mọi thứ đã kết thúc như vậy đấy. Em chấp nhận bỏ cuộc mà ko một chút day dứt nào cả (có như vậy thì em mới đủ tỉnh táo để report lại cho các bác tường tận câu chuyện của em thế này chứ..)
    À quên, có bác nào giải thích cho em cái hành động gọi lại của Cáo cho em với, phải chăng vì chất lịch sự nên Cáo gọi lại.
    Em ko biện hộ cho sự gà của mình nhưng thực sự Cáo cứ cho chìm xuồng luôn khi ko trả lời em lúc em gọi thì còn đỡ, đằng này Cáo lại gọi lại để thẻ hiện bản lĩnh của mình thì đúng là em thua toàn phần luôn.
    Nó giống như kiểu màn Fatality kết thúc đối thử trong Rồng đen hồi xưa ấy nhỉ, ko cho đối phương cơ hội sống xót và xử lý bằng những ngón đòn hung bạo nhất. Sau vụ này em chẳng biết có khôn ra được gì ko nhưng có lẽ làm cái gì cũng phải biết mình biết ta rồi hay làm. Mình gà qué, ngu ngơ làm sao có thể vượt qua đỉnh núi cao vời vợi được.
    Lại một mùa VLT trôi qua với sự thanh thản và dửng dưng hết mức có thể.
    Hy vọng năm sau sẽ thật khác , thật khác???.
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi khí không phải? Thế cái 3s đó miệng chú bị điếc à? Dám gọi cho nó thì cũng phải dám nói chuyện. Khi gọi phải có lý do, thế mà chú xưng tên xong lại im lặng thì em nó không cúp máy còn biết nói gì? Nghe chú khoe chém gió cấp 10 giật trên cấp 12 thế mà lại im như gà ăn lúa.
    Trước khi call phải tiên liệu các tình huống. Dàn dựng sẵn 1 câu chuyện để nói. Nói thật, khi rủ gái mới quen đi chơi mà chưa biết ý nó với mình thế nào, anh toàn call. Khi call gái nó rất khó đề phòng vì không có thời gian suy nghĩ, nó sẽ trả lời theo quán tính. Khi call mình phải ở thế chủ động, phải áp chế được gái. Ngay cách xưng hô của chú, cứ tự nhiên xưng anh gọi em, việc deck gì phải xưng mình. Khi nói nên vận khí vào đan điền để giọng nói đỡ run. Lớn hơn nó 6 tuổi mà ăn nói không có khí chất của người lớn thì sao gái nó nể. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Sai lầm nào cũng phải trả giá.

  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cáo kiêu rùi, kiếm em khác đi bác ơi, đừng cố đấm ăn tát
  8. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thì em đã nói là em vừa ngu, vừa non, vừa gà mà bác, với lại tình huống đó xảy ra ngoài dự kiến của em, em ko thể định thần được nên chữ nghĩa nó bay cm hết. Tình huống này em thụ động mà
    Với lại em cũng đâu có chém gió tẹo nào đâu, bản chất em nó thật thà chất phác, lại ko mấy khi có thời gian giao lưu giao hợp với phái nữ nên cái sự sắc sảo quả thực là em ko có.
    Từ giờ sẽ phải mở lòng với các gái hơn để tích lũy kinh nghiệm phản xạ thôi. Cám ơn tất cả các bác đã góp ý.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehe...
    Gà quá, mà nó thì Cáo quá
    Bản lĩnh zai BK mà thía hả bác
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ah . E nghĩ cáo nó gọi cho bác để nó nói thẳng cho bác biết đừng làm phiền bác đấy , tốt nhất bây giờ bác nên lên đây thường xuyên để học lại mấy các bí kíp , và mấy lời tư vấn của các bác sói già đi . Và bác nên tham gia chơi bời đú đởn với mấy 8X đời chót với 9X bây giờ để nghe chúng nó chém gió , em nghĩ tầm nửa năm ôn luỵên là bác sẽ có thành quả đấy
    Từ hồi em lên đây em học đc mấy câu ném đá rất hay của mấy bác trên này , tuy ko dùng để tán , nhưng rất đúng mà hay

Chia sẻ trang này