1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác biết yêu từ bao giờ....?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi aobip, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết yêu từ bao giờ....?

    { Đây là chuyện của bản thân tui, các bác đọc nếu không ủng hộ thì cũng đừng cười nhé )


    Mình có cảm giác thích con gái từ năm lớp 8, thích phong
    trào thôi vì đến 99% con trai trong lớp thích bạn đấy, xinh gái học giỏi lanh lẹ hoạt bát...
    lớp 10 kết một bạn gái mới chuyển trường đến học kỳ 2, nhưng thích bỏ đấy thôi ko dám tiếp cận
    lớp 11 thì vẫn thích..nó, bạo hơn chút thỉnh thoảng đi wa còn dám liếc mắt nhìn
    lớp 12 vẫn thế, mọi chuyện chỉ bắt đầu trong bữa liên hoan chia tay khi tốt nghiệp PTTH. Hum đấy 2 đứa mới nói chuyện với nhau, thật bất ngờ khi..nó biết khá kỹ về mình, theo chủ quan thì nó cũng ..tăm mình từ năm lớp 10 hoặc 11 j đấy cơ
    năm đầu Đại học, tất nhiên vẫn thích bạn này, ko học cùng nhau nữa mỗi đứa một nơi, liên lạc qua thư tay gửi bưu điện, chưa bao h vượt quá 1/2 trang A4 ( tui chỉ viết trên giáy A4 thui}, nó viết lại cũng chỉ thế thôi... mặc dù trước học chuyên văn
    năm thứ 2 Đại học, mọi chuyện kết thúc, bạn đấy chính thức có người iu...
    năm thứ 3 Đại học, cưa cẩm rất nhiều từ em 89 đến chị 82, vẫn ko tìm được người ưng ý.
    năm thứ 4 trôi qua bình lặng
    năm thứ 5 gặp lại bạn gái cũ.. đã bỏ ngươi iu, hic vẫn thích nhưng ....
    bi h đang tiếp tục tìm
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Topic được đấy. Mọi người vào viết để sau này khỏi quên những cảm xúc đầu đời giữa cuộc sống nhiều lo toan này.
    Mình thì biết chắc có tình cảm đầu đời lúc 4 tuổi, đi học mẫu giáo. Hôm đấy tè dầm nên không dám mặc quần đấy đi học. Trong lớp bị các bạn khác trêu và thấy thế thương quá nên nàng cho mình mượn quần vì áo của nàng dài hơn áo của mình. Và thế là thấy cảm động, rung động, lay động và ... iêu.
  3. guihuongchogio07

    guihuongchogio07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình là khi mình vừa tròn 20 tuổi!!!Có rất nhiều kỷ niệm!!!Có câu nói,mối tình đầu chính là mối tình khó quên nhất,Nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt!!! Mới ...có mỗi....nên chưa có cơ hội kiểm chứng!!!Hì!!!
    --------------- Thời gian có trở lại bao giờ............---------------
  4. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    em bít iu từ khi lên lớp 9.. lớp 10 thì cô ấy bỏ em .. và em cũng đã có nhìu mồi tình.. đến nay gần 7 năm rùi.. em vẫn nhớ cô ấy.. vẫn yêu cô ấy.
  5. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình biết thích khi mình học lớp 7. thích một anh được mấy tuần gì đầy, cứ nhìn thấy anh là ngượng ơi là ngượng, không dám nhìn thẳng, không dám nói chuyện ,chạy đi mất. Nhưng mà chả hiểu làm sao, vừa thích anh này được mấy hôm thì bị lộ, bị trêu thế là ứ thèm thích nữa. Hồi í trẻ con và cũng ngố ngố nữa
    Sau này cảm giác thích một ai đó như vậy không có nữa, có những người mình gặp và thấy có cảm tình, có thể nói chuyện vui vẻ nhưng cảm giác thích làm mình ngượng ngập, không dám nhìn và nói chuyện thì không có. Chắc tại lớn lên trơ hơn
    Share cùng mọi người cảm giác của lần đầu biết thích - chưa phải là ieu - cảm giác này trong sáng hơn nhiều, đến giờ mình vẫn chưa quên...
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Thế chữ ký của chị @gayeu có ý nghĩa như thế nào đấy ạ? Em không nhầm thì đó là 1 trong những bài hát của Mariah Carey phải không ạ?
    Post thêm câu chuyện này:
    Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
  7. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chị không thích Mariah lắm nên không biết có bài này hay không nữa. Nhưng câu này có nhiều ý nghĩ lắm đấy em ạ - You ở đây có thể là: a half của mình, có thể là best friend, có thể chính là box Phú Thọ...Và chị cảm ơn God - hay cái gì có quyền năng đại loại như thế vì chị đã có được tất cả những điều đó...
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị bài này luôn nhé, Mariah hát cùng 98''Degrees . Bài hát cũng có ý nghĩa đấy chứ chị nhỉ?
    Thank God I Found You
    Thể hiện: Mariah Carey & 98''Degrees
    Album: Rainbow
    Thể loại: Alternative
    Dòng nhạc: Adult Alternative Pop/RockClub Dance
    (Mariah)
    I would give up everything
    Before I''d separate myself from you
    After so much suffering
    I''ve finally found unvarnished truth
    I was all by myself for the longest time
    So cold inside
    And the hurt from the heart it would not subside
    I felt like dying
    Until you saved my life
    (Chorus - all)
    Thank God I found you
    I was lost without you
    My every wish and every dream
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight
    Completed my whole life
    I''m overwhelmed with gratitude
    Cause baby I''m so thankful i found you.
    (Joe)
    I would give you everything
    There''s nothing in this world I wouldn''t do
    To ensure your happiness
    I''ll cherish every part of you
    Because without you beside me I can''t survive
    Don''t wanna try
    If you''re keeping me warm each and every night
    I''ll be all right
    Cause I need you in my life
    (Chorus - all)
    Thank God I found you (I''m thanking you)
    I was lost without you (so lost without you)
    My every wish and every dream (every dream, every dream)
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight (brought the sunlight)
    Completed my whole life
    I''m overwhelmed with gratitude
    Cause baby I''m so thankful I found you.
    -Bridge- (Mariah & Joe)
    See I was so desolate
    Before you came to me
    Looking back I guess it shows
    That we were destined to shine
    After the rain to appreciate
    The gift of what we have
    And I''d go through it all over again
    To be able to feel this way
    (Chorus - all)
    Thank God I found you
    I was lost without you (lost without you baby)
    My every wish and every dream
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight
    Completed my whole life (whole life)
    I''m overwhelmed with gratitude
    Sweet baby I''m so thankful
    I found you
    (Chorus - all)
    Thank God I found you
    I was lost without you
    I''m overwhelmed with gratitude
    My baby I''m so thankful
    I found you
    (Mariah)
    I''m overwhelmed with gratitude
    My baby I''m so thankful I found you​
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  10. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thanks em nhieu, dung la bai hat rat co y nghia - I am so thankfull I found you

Chia sẻ trang này