1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác biết yêu từ bao giờ....?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi aobip, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ vì không biết thế nào gọi là yêu. Thế nào ấy nhẩy?
  2. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    hỏi hay đấy, em chịu
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài này , cũng ở TTVN , nhưng sợ rằng có pác bận bịu , chả đọc được nên copy vào đây .
    ( Link : http://www5.ttvnol.com/tvty/835800.ttvn )

    Ngày ấy mình còn là cô bé vô tư, tí tởn, thấy giai nào ngon là nhào vô ngay. Và cũng nhiều giai thấy mình ngon nên buông lời chòng ghẹo. Nghe lúc đầu phô chết đi được, thế mà mình cũng quen, lâu không nghe thấy mấy câu tán tỉnh điêu như lái trâu, mình lại nhớ.
    Đợt ấy mình cho một anh chàng số điện thoại của mình. Hồi đấy mới lớn, được bố sắm cho cái di động là thích lắm, chỉ mong điện thoại rung lên suốt ngày thôi. Bạ thằng nào trông không đến nỗi mà chẳng cho số. Đâu có như bây giờ? chỉ mong các chàng bớt bâu mà không nổi. Mệt lắm cơ.
    Mình đặt tên chàng trong điện thoại là Relax. Chẹp. Relax thì mãi là relax thôi.
    Chàng là một người nhàm chán đang cố gắng trở nên thú vị. Chàng nhắn tin cho mình:
    ?oChào em, anh đây.? (Còn anh nào vào đây nữa chứ) Mình ử hử :?Vâng, em đây?. Chàng thật tốt khi vẫn còn nhắn được tiếp: ?oEm đang ở đâu đấy?? Chẹp, mình trả lời: ?oEm ở nhà.? Anh lại nhắn tiếp ?" kiên nhẫn cực: ?oEm đang làm gì?? Mình không nỡ nói thật là mình đang vừa nhổ lông nách vừa nhắn cho chàng. Mình bảo: ?oEm xem ti vi? Hai phút sau lại có tin nhắn: ?oVTV mấy thế em?? Mình chán cực. Nhưng thôi, đã cố kiên nhẫn. ?oHi, em định đi ngủ rồi đây. Anh ngủ ngon nhé?. Mình thật là tử tế. Vậy mà chàng còn tiếp tục nhét thêm: ?oEm hay mơ về cái gì??
    Mình chán quá, tắt điện thoại ngủ luôn. Sáng hôm sau thấy máy đầy tin nhắn : ?oAnh hay mơ lắm, toàn thấy cây cối.? ?oSao em không trả lời?? ?oEm ngủ với mẹ hay một mình?? Công nhận chàng thật giỏi, hỏi suốt mà cũng chịu được.
    Sau rất rất nhiều lần tin nhắn đáng chán đó, cộng thêm điện thoại chục lần, chàng đã có một cái hẹn với mình. Gọi là hẹn, nhưng là gì? Mình ngại đi chơi riêng với chàng, nên chỉ hẹn uống nước dưới nhà. Có gì cắp mông lên được nhanh.
    Chàng xuất hiện với một chiếc mũi lổm chổm lông mũi thò ra ngoài. Mình hơi chán.
    Chàng chỉ hỏi mình thôi. Chuyện nhạt thếch à. Em ăn cơm với gì. Mấy bát. Em có ăn rau không. Rau tốt cho tiêu hoá. Anh thấy em béo đấy, em đừng ăn thịt nhiều?
    May quá chàng đã nói sang chủ đề sở thích. Mình bảo mình thích khiêu vũ lắm. Chàng chộp lấy và bảo rằng chàng rất giỏi thể thao. Sau đó chàng vỗ ngực bảo rằng: Anh mà tập thì không ai bằng. Chẳng qua anh không có bạn nhảy thôi. Em bảo anh biết nhảy thì anh không tin đâu. Em có vẻ béo, thích ngủ mà. Chàng bảo mình phải thế này thế nọ. Mình tự dưng thấy thương hại chàng. Vì chàng vừa xấu, răng riếc lô nhô, lông mũi lại thò ra thế kia, tay lỏng khỏng, chân vòng kiềng. Thật đúng là mối do bạn giới thiệu. Đầu thừa đuôi thẹo mới đến lượt mình.
    Sau đó, mình ngồi im lặng. Chàng nói thao thao rồi bảo: Sao em không nói gì. Mình lịch sự: anh nói chuyện hay quá nên em nghe thôi. Chàng cảm động quá, thấy mình uống nước xong, ngỏ ý đưa mình lên nhà. Mình từ chối.
    Chàng bảo: em nhớ ăn ít mỡ thôi nhé, phải khoẻ mạnh vào. Mình cười trừ rồi bảo: ?oEm sẽ thấy thế nào là đủ mà?.
    Đêm đó chàng về nhắn tin cho mình: ?oEm ngủ chưa? Buổi tối hôm nay thật vui. Anh thấy em đúng như bạn em giới thiệu đấy. Hôm nào đi chơi với anh nhé.?
    Mình cho tên Relax vào Block list. Và sau đó mình ăn hết một quả bưởi, đắp chăn ngủ đến 9h sáng.
    Thế mà hôm qua lúc đi chen mua vé xem phim, mình gặp lại chàng. Vâng, chàng vẫn là chàng. Chàng nhìn mình bằng ánh mắt trách giận và kiêu căng ghê lắm. Chàng bảo: ?oEm đi xem một mình à?? Mình chỉ cười. Chàng nói cứ như mình cô đơn ghê lắm ấy.
    Mình thấy chàng đi với một cô gái nữa, trông gầy và hốc hác. Còn mình thì từ năm ngoái đến năm nay, lại tăng 5 cân rồi. Tự dưng mình thấy mình hạnh phúc ghê gớm.

    Em để cỡ chữ to để đồng bào tiện theo dõi ... Chả hiểu sao em hơi bị quí cái bạn viết bài này - mặc dù chẳng biết là ai Bài viết này thật sự rất tốt cho việc giúp cơ miệng mở rộng !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 13/09/2006
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he he.. từ bé tới h mới yêu 1 con bé hàng xóm hay phết ....
    Bây h ........ lại có .....để phấn đấu rồi...kh biết đạt đc thì sao nhở
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Yêu em từ thủa lên ba
    Mẹ bồng ra ngõ cầm hoa tặng người
    ( CD )
    Test thử cái thui , sao vừa rồi pót bài không được à .
  6. h2h_vt

    h2h_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu từ thuở mới lọt lòng. Yêu mẹ, yêu cha, yêu những người thân xung quanh mình. Lớn lên chút biết yêu chú mèo nhà mình. Lên cấp 2 biết mến bạn ngồi cùng bàn. Lớn hơn chút nữa thì biết yêu quê hương, đất nước qua các bài ca dao được thầy cô giảng "quê hương là chùm khế ngọt" . Vào cấp 3 yêu thầm lặng một bạn trong lớp, chả dám nói gì cho đến khi ra trường( hồi đó mình nhát thật). Và đến giờ, đã 6 năm trôi qua, chưa 1 mối tình nào chính thức vắt trên vai.
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0


    vừa quen "chị" đuợc gần 2 tháng, giai đoạn cưa cẩm thế là xong, vấn đề là em ko mún bị ràng buộc hihí, mà nó thì lại cứ suốt ngày hỏi, các bác bảo có nên nói lời iu hay ko? hay cứ coi như đã ngầm hiểu với nhau nhỉ...
  8. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thích thì tớ đây thích nhiều mà yêu có nhõn một người thôi àh. Trước tớ cũng nghĩ thích là yêu, thích anh bạn trai đầu vì người đâu mà manly thế không biết, thích anh thứ hai vì từ bé chẳng có ai chiều tớ thế, rồi anh thứ ba vì tớ chưa gặp người nào đào hoa thế, lắm cô theo ma tự nhiên đổ mình tự hào lắm chứ (tất nhiên là anh ấy cũng cực kỳ tốt với mình). Thế rồi tự nhiên tớ thấy mình nhớn và hiểu biết hơn nhiều. Giờ đã nhận ra rằng đó chỉ là thích, là cảm tính mà thôi.
    Đâu phải yêu khi chia tay với anh bạn trai thứ nhất (cũng giống như trong nhiều bộ phim) tớ tát cho anh ấy 2 cái nhưng mà tớ thú thật tối về tớ thấy tội lỗi lắm cơ. Chắc các bạn băn khoăn sao mà tớ phải ra tay tát anh ấy .... hic hic ... Chẳng là anh ấy nói không đủ tự tin yêu tớ rồi là tớ mạnh mẽ quá mà anh ấy thì thích người nhu mì etc -> làm tớ bực mình vì nghĩ anh ây tỉa đểu mình là không nữ tính, là khô khan... Đơn giản thế thôi àh
    Còn anh thứ hai, tớ chủ động chia tay vì thấy anh này sao mà giống đàn bà con gái thế, giận rỗi lung tung bèng ra làm tớ nẫu ruột ghê gớm.
    Đến anh thứ ba.....ehèm.....tớ có cảm tình với anh này nhất vì sau khi bye bye anh ấy, tớ cảm thấy hơi tiêng tiếc làm sao á. Mà rồi chịu sao nổi mỗi lúc cạnh nhau anh ấy kể chuyện hết cô nọ cô kia tỏ tình với anh ấy kiểu như thành tích đáng kể lắm và cũng kiểu như muốn ra vẻ ta đây với tớ. Uh đã thế tớ cho rớt luôn
    Bẵng qua thời gian dài ơi là dài, tớ ra nước ngoài học và trong thời gian tớ làm thêm tớ gặp một anh.... Lần này thì tớ biết đích thực là tim tớ trao cho anh ấy. Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy cười, thấy buồn khi anh ấy chán nản, thấy xót khi anh ấy ốm và cảm thấy đau khi anh ấy đau. Nghe có vẻ văn thơ mà đó thật là từ trong tâm tớ giành cho anh ấy. Lần đầu tiên tớ cãi mẹ, giận mẹ không nói chuyện với mẹ chỉ vì anh ấy. Lần đầu tiên tớ cảm thấy nhớ ai đến phát điên lên được trong khi bọn tớ sống chung trong 1 căn nhà. Lần đầu tiên tớ thấy tim tớ quặn thắt lại khi tớ tưởng tớ sẽ mất anh ấy.........
    Lần đầu tiên tớ yêu người khác giới đấy và chắc là cũng là lần cuối vì tớ thật sự cầu mong mọi việc sẽ thật sự tốt đẹp và suôn sẻ để tớ có thể cưới anh ấy
  9. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tớ biết thích một "chàng" là hồi tớ mới biết đi xe đạp, lớp 2, hay 3 gì đấy. thời bây giờ biết đi xe đạp là cảm thấy mình đã nhớn lắm rồi nhá, không như bi giờ các em bé tí đã có xe ba bánh đi mãi, chuyển sang 2 bánh thì quá bình thường. Hôm tớ thích thằng đó là hôm tớ đi lên được yên xe, he he he, với tớ thì nó thật là vui và đáng tự hào, cứ như thể một cái gì lớn lao lắm ấy (như kiểu đứa con gái phát hiện mình đã dậy thì ). thế nên khi tớ nhìn thấy cu cậu ngồi ở trước cửa nhà là tự dưng tớ thấy thích nó, để tớ thể hiện tí mà. Con bé cả chiều lượn qua lượn lại đạp ngoáy mông không biết bao nhiêu lần. Thế mà cu cậu cũng chả thèm để ý gì cả . tớ bực, kết luận một câu : thằng dở hơi (có thể hồi đó vốn từ của tớ chưa phong phú như thế, nhưng đại loại là như vậy). Thế là tớ hết thích nó luôn, he he, chỉ trong có 1 buổi chiều
    từ thời ấy đến giờ cũng đã thích nhiều anh, và thời gian thích cũng tăng dần lên ít nhất được vài ngày . chuyện phình phường mờ
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy vụ này thế nào?
    Tiêu đề: Cực hot, cực sock!!!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-88dLzIc8cK6EH6zNHYLN?p=454

Chia sẻ trang này