1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bỏ chút thời gian xem hộ bài này giúp!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi kib, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kib

    kib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các bác bỏ chút thời gian xem hộ bài này giúp!

    tìm n min để
    (2 mũ n ) và (5 mũ n) có chữ số đầu tiên giống nhau,và chứng minh n là duy nhất.
    Xin chân thành cám ơn.
  2. bithanhair

    bithanhair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi gì tếu dzậy.
    n min thì n là duy nhất chứ còn là cái gì nữa
    Được bithanhair sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/03/2004
  3. dieu_gian_di

    dieu_gian_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Và rõ ràng rằng nmin=0
    I Am The Wind
  4. kib

    kib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các bác dốt bỏ mẹ!
    Tất nhiên n phải khác 0 rồi.n= 0 thì còn nói làm mẹ gì nữa.
    n min sẽ bằng 5.Nhưng để chứng minh là duy nhất thì tạm thời chưa nghĩ ra.Đây là bài toán cấp 2 thôi.Đứa em nó hỏi,nghĩ đếch ra nên thỉnh giáo các bác chút.
    Lâu rồi ko làm toán nên đầu óc chậm chạp quá,nhưng xem ra còn có 2 đồng chí chậm chạp hơn.
  5. eiffel

    eiffel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn làm gì nóng thế, công nhận là cái đề bài của bạn chuối đi!
    Mà còn nữa, mình "thử" với n = 15 thì "hình như" 2^15 và 5^15 cũng có chữ số đầu tiên giống nhau hay sao ý :)
    Nếu bạn chịu khó mò, có thể bạn cũng thấy n= 78 cũng thoả mãn.
    Đề bài có vấn đề không nhỉ?
  6. kib

    kib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hi bác eiffel!
    Cám ơn bác đã tìm hiểu hộ.Tôi cũng đọc qua mấy bài,thấy bác mới đúng là người học toán.
    Cũng có nóng gì đâu,chẳng qua tôi ghét kiểu người giữa đường rẽ ngang hóng hớt vài câu ấy mà.
    Tôi cũng một thời yêu toán,nhưng xa rồi....Chúc bác cố giữ đam mê nhé.

Chia sẻ trang này