1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bớt chút thời gian để giúp e ca này nhé, k là e lạc mất !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eng.thinhtb, 18/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Lại phải làm phiền các cao thủ trong cốc rồi
    e đã sang nhà cáo chơi 1 lần (mà sang nhà cáo cũng là cả vấn đề các bác ạ, cáo ở với chủ nhà, nhà trọ lúc nào cũng khóa cổng, nản thật) Tối hôm trước em đi chơi về gặp cáo ở cổng nên nc với cáo, cáo mời vào nhà chơi, nc dc tầm 30 phút e có việc phải đi nên chào cáo rồi đi, cuộc nc nói chung là vui vẻ, cáo hay cười. e đã xin được số của cáo. Tối hôm nay đi qua phòng cáo có xe máy lạ và 1 thằng nào đấy, e k biết là bạn của cáo hay mấy đứa cùng phòng, cứ tưởng tối mua chút j đó sang nhấm nháp cùng e, e thấy thế nên nghĩ ra gọi điện cho cáo mời cáo đi chơi để kiểm tra tình hình, hik cáo lấy lý do bận k đi dc, e bảo "uh, thế nhé" rùi dập máy. Trong đầu k biết là e nó mới quen nên giữ ý hay có đối thủ đây, e cũng đi chơi với bạn.
    Bây h e chưa biết bước tiếp theo làm j, e có mấy phương án sau các bác TV giúp e, thanks các bác:
    2. E định để e nó mấy ngày nữa thì lại sang phòng e chơi, hoặc rủ đi uống cafe lần nữa xem sao, chắc là sang chơi thui, rủ đi thì tỷ lệ k cao, có nghĩa là từ từ khoai sẽ nhừ, mà không nhừ thì e cũng nhừ luôn~X
    1. Sáng mai đợi e nó đi làm, nếu e đi bộ thì lên bảo anh chở đi làm, còn e đi xe đạp thì lên đi cùng e 1 đoạn, rùi tính tiếp. Cách này chắc cách cao thủ có thể không tình vì sợ e nó nghĩ mình thế này thế kia, nhưng e cũng nghĩ mới quen thì chắc phải mặt dày thôi, chưa quen mà nhì nhằng sợ có địch thì k ổn, thôi thì cứ cho e nó biết tấm lòng của mình còn cáo như thế nào là việc của cáo, còn kiểu này thì mặt dày, tấn công dồn dập
    Hy vọng các bác có những ý kiến góp ý để e vững tin chiếm lô cốt này, chứ k e lạc vào mê cung mất
    Chân thành cảm ơn các bác đã có ý kiến, thanks.
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    mật ngọt thì lắm ruồi bu, lẽ đương nhiên

    1. Hạn chế rủ đi cà phê khi cáo chưa có cảm tình nhiều, Chả khác nào oánh bài ngửa cả, Rủ nhiều làm tăng mức độ kiêu
    2. Chuyện bình thường,cẩn thận quá là lại tự tay bóp D' đấy, tại sao: 1 vài lần thì k sao, nhiều nó sinh nghi,cậu chủ động rình rập ở đây chỉ để chở em nó đi làm, nhiều sinh chán,kiêu,phòng thủ

    Hiện tại là cậu đang bị xoắn quẩy,Cứ cái đà này là vào danh sách hàng dự bị thôi, Tiếp tục phương án sang phòng cáo chơi, thi thoảng mang ít hoa quả,bánh kẹo , sửa máy tính,loa đài chìng cheng... Trên danh nghĩa hàng xóm,k hơn gì cả

    Giả sử gặp trường hợp bắt gặp thằng khác vào đong đưa thì hết sức bình tĩnh, việc mình mình làm, đừng tỏ ra quá ghen tuông , gặp thì mặt mày hậm hực. vì ta và cáo chưa có ràng buộc nào cả. Cứ vào phòng cáo bình thường,giả vờ như k biết ,tình cờ vào chơi. Vừa nắm rõ tình hình mà vừa rằn mặt thằng gà kia, Mày có đối thủ rồi em à, muốn vác cáo ra thì phải qua xác ****** trước đã,hihi

    Để dụ được cáo ra khỏi hang thì k thể rủ trực tiếp theo kiểu: Thứ 7 này a vs em đi cà fê nhé ? hoặc đi uống nước....

    Cậu phải chủ động tìm hiểu xem sở trường của cáo là gì,sở thích ra sao rồi oánh vào điểm này
    VD: cáo thích đọc sách thì rủ đi siêu thị hoặc chỗ nào bán rẻ mà lại hay
    Hoặc sành sỏi về thời trang.. thì " Thứ6 này là sinh nhật đứa em họ anh ở dưới quê, họ hàng gần mà nó lại mời nhiệt tình, anh định mua tặng nó 1 món quà mà chưa biết mua gì, nhìn em thế này chắc là tín đồ shopping đây, giúp anh chút nhé !
    -C: em họ a năm nay 17 hả, mua cho nó bộ maximize đi anh, bọn này bây giờ mốt tự sướng sâu căm, có cái này thì nhứt rồi còn gi[:D]
    G: ừ ý tưởng hay đấy em, nhưng a đàn ông con trai đi mua mấy đồ nữ k tiện lắm, với lại khoản này a gà mờ lắm,
    hay em đi cùng anh rồi chọn giúp.
    C:...
    Thế chiều mai, tan làm a đón em nhé, chắc chỉ đi tý là xong thôi hihi:)

    Đại loại nó là như thế, còn vụ quần áo lót kia là bịa cho vui. Nếu cáo đồng ý đi, khi mua đồ xong chả nhẽ lại k rủ được em nó vào ăn uống,cà phê,cà pháo thì quá ư là còi ! Phải ko

    Hoặc: Công ty anh sắp tới có chương trình nghệ thuật,...xiếc người.. cần 1 ng make up,Mc,ca sỹ nữ...

    Tạm thế đã ! Đi ngủ cái

    PS: Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, mọi hậu quả tại hạ k gánh chịu[:D]
  3. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Mới tán mà đã thế này, cái dòng tô vàng thứ 2 đọc nghe hãi quá. Cái j cũng phải tự nhiên, hoặc làm cho nó giống tự nhiên
  5. nhan92

    nhan92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là bác đã học môn Xác suất thống kê chưa. Môn này khối trường kinh tế dạy đấy. Bác sẽ kiểm định được ngay giả định Cáo có tc với bác thuộc miền bác bỏ. Đọc là thấy nó không có ý gì rồi. Đây là loại người con gái phức tạp. Quan hệ tương đối rộng 1 chút. Bác chỉ là 1 thanh ray trên tuyến đường sắt mà chuyến tàu của nàng chạy qua. Bác không nên hi vọng nhiều. Còn nếu không kiềm chế được cảm xúc thì dzo tolet mà ....... Thế nha.

Chia sẻ trang này