1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác các anh các chị làm ơn giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác các anh các chị làm ơn giúp em...

    em có cô bạn thân, tình hình là thế này...
    Cô bạn ấy quen với 1 anh chàng nọ, hiềm nỗi nhà bên cô ấy cấm ko cho quen vì bảo cô ấy còn đang học ĐH...
    Nên mỗi lần gặp hay đi chơi với anh chàng ấy, thì đều phải nói dối nhà.Nhưng cô ấy là một người theo đạo Chuá, nên mỗi khi nói dối nhà như thế ấy thì đều thấy mình là con người dối trá...mỗi lần đi xưng tội hay rửa lễ đều cảm thấy tội lỗi...không có cảm giác thoải mái ( hix hix hix....) mà sắp đến Giáng Sinh, cô ấy ko thể rửa tội khi mà ko thể chấm dứt việc "dối trá" ấy...mà nếu ko gặp anh chàng ấy nữa thì...chết mất...
    mà nếu tiếp tục "dối trá" thì lại thấy cảm giác tội lỗi...Em cũng bó tay...không rành bên đạo lắm...
    Các bác làm ơn giúp giùm con bạn thân của em...em xin cắn cỏ ngậm vành...bằng 5 sao...
    Sắp Giánh Sinh rồi các bác ơi
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Có nếu đã cảm giác có tội trước Chúa thì cứ lên Nhà thờ mà xưng tội, Mắc tội lớn thì nói to, mắc tội nhỏ thì nói bé. Mỗi lần xưng tội xong thì Chúa đã tha thứ hết rồi, có sao đâu
    Với lại anh biết có câu thơ thế này
    Nếu Chúa bảo yêu là có tội
    Thì suốt đời con có tội chúa ơi

Chia sẻ trang này