1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác,các anh chị giúp em với!Em xin đội ơn vạn lần!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác,các anh chị giúp em với!Em xin đội ơn vạn lần!!!

    !!!!

    hic! chuyện là thế này...
    Em rủ nàng (tức là người iu em í)...đi coi phim...
    phim Kinh Kong coi hay phết...
    vấn đề là... hic....nàng xem giữa chừng thì lại ngủ...


    Nói ra thật xấu hổ...chẳng hiểu sao lúc ấy em lại...
    hic... lại dùng "nhất dương chỉ" sờ vào vòng cấm địa số 1 của nàng mới chết chứ...
    Giờ thì nàng bảo "em rất thất vọng về anh", rồi còn bảo "sau này anh đừng tìm em chi nữa,em cũng sẽ không gặp anh nữa đâu"...
    Em "khóc lóc van xin" thì nàng bảo "anh không tôn trọng em gì hết,vì nếu tôn trọng em sao lại làm như vậy?"
    Thật tình là tự nhiên lúc ấy ma xui quỷ khiến nó thế nào ấy chứ em chẳng có ý gì xấu xa với nàng cả...Em cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại như vậy nữa....Quả thật tự nhiên em lại thấy ghê tởm chính mình lắm...

    Chết em rồi các bác ơi,Tết sắp đến rồi mà vui đâu chẳng thấy chỉ thấy buồn...

    Làm ơn giúp em...em xin đội ơn+hậu tạ....em thật sự hối lỗi lắm....
    hichichic!
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Chết cười . Anh chả biết khuyên gì hơn . Đọc bài chú anh cười sặc đàm .
  3. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cho chừa cái tật dê cụ!
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    phần nào của chú có tội thì phạt chỗ đó thôi chứ...
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sắp V-day rồi
  6. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    xin các bác giúp em phát...
    tình hình rất nghiêm trọng rồi ạ...
    nhất là đang có thù trong giặc ngoài (gia đình cấm đoán(dù nàng học năm 3 rồi) , bồ cũ lăm le)...
    sắp Valentine nữa...
    huhuhuhuhuhuhu...
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    chặt c..im đi!
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em trai à! Đúng là chuyện hệ trọng xảy ra với em rồi đấy. Em biết ko? có nhiều cô gái rất cấm kỵ chuyện ấy, nếu bạn trai vô tình phạm phải thì xem như là bạn ấy ko tôn trọng mình nên chắc bạn gái em đang bị tổn thương lắm.
    Giờ phải biết bảo em làm thế nào đây hè? chị cũng ko biết nói gì để động viên và an ủi em nữa nhưng qua những lời em viết thì chị hiểu em là 1 người con trai tử tế, yêu chân thành nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại lắm. Bởi tình yêu của em sẽ giúp em chứng minh cho bạn gái thấy : Giây phút ấy chẳng qua là phần CON của em trổi dậy và lý trí ko điều khiển được nên mới thế. Ai bảo bạn gái hấp dẫn em làm gì?
    Có thể em vừa xin lỗi bạn ấy, vừa tỏ ra sự chân thành, xám hối, thề sẽ ko có lần thứ 2 xảy nữa và cũng vừa hài hước biết trêu đùa để làm bạn ấy vui, vì trong chuyện này bạn gái cũng là người có lỗi mà ( Ai bảo ngủ ngay bên cạnh em làm gì?)
    Em hãy nói với bạn ấy 1 cách hài hước rằng: Em là 1 cô gái rất đáng yêu, hấp dẫn, bất cứ con trai nào cũng ao ước có em trong đời, nên anh thấy mình thật may mắn khi được em yêu. Vì yêu em nên anh rất tôn trọng em và ko bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến em, chỉ có điều hôm ấy khi em nằm ngủ, gục đầu vào ngực anh, mùi hương của em toả ra hấp dẫn anh đến mức anh ko còn cảm nhận được gì ngoài em nữa.....v.v.v...."
    Em hãy biết lựa lời mà nói đi he, điều này sẽ làm bạn gái rất vui đấy, cũng với TY chần thành của em và sự xám hối ấy sẽ khiến bạn ấy tin tưởng em thôi mà. Tất nhiên là em nên biết cách lấy lòng nàng nữa, như tặng nàng bưu thiếp kèm theo những bài thơ, bài hát về TY gì đó, hay đàn hát bài nào đó cho nàng nghe.....Nói chung là em cứ cố gắng nghĩ xem là thế nào để nàng vui là được.
    Chúc em may mắn!
  9. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã quan tâm...
    tình hình em rất chi là căng thẳng...đúng như chị nói,bạn gái em thuộc típ người classic...nên nàng bây giờ có lẽ giận em ghê lắm cơ...lúc trách em vừa trách vừa rơm rớm nước mắt chị à...
    hic...
    Với lại,từ lúc em mổ a-mi-đan và nạo khối u VA ở mũi hồi cấp 2 thì mũi em mất khả năng ngửi mùi rồi ạ...em nói thật đấy...cái này người thân em và cả nàng nữa ai cũng biết,àm sao nói do mùi hương em được...huhu!
    Em bây giờ bị cấm vận điện thoại và lên nhà gặp mặt bởi papa và mama của bạn gái em...em lai chơi trống chứ không chơi ghi-ta...
    Lúc xảy ra chuyện em đã xin lỗi với lời lẽ rất thành tâm,bây giờ bị cấm vận như vậy...em với nàng có viết nhật kí chung,thế "bày tỏ nỗi lòng" vào đấy rồi nhờ con bạn thân gửi nàng giùm liệu được không nhỉ?sợ nàng cho là không có thành ý...
    vote cho chị 5 sao!
    có ai có cao kiến gì nữa cho em tham khảo với!xin vote 5 sao làm quà tặng + cafe nếu có thể...
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chị em là thế. Làm lúc được phép thì ok, nhưng chú làm vậy khi chị em ngủ không biết là bị đánh giá là lợi dụng ngay.
    Vài biện pháp g/quyết:
    1. Chặt ngón tay đã phạm tội. Hơi giống phim XHĐ, mà lại rất đau.
    2. Theo lời khuyên của shanex, xin lỗi năn nỉ. Nói chung là em đó ngủ cũng là tạo điều kiện cho cậu phạm tội nên được coi là tình tiết giảm nhẹ. Phần dê trong em là chấp nhận được, dê cỏn buồn tình vuốt đào tơ chứ cũng chưa đến nỗi dê cụ đâu.
    3. Hôm nào làm lành em ngủ gật cạnh em ấy, khi nào em ấy lỡ sờ vào đâu thì la lên ăn vạ để cân bằng tỷ số.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này