1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác,các anh chị giúp em với!Em xin đội ơn vạn lần!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Em là chị tức cười quá!
    Có ai bảo em copy lời của chị mà nói với bạn gái em đâu chứ? Chị lấy ví dụ thế thôi mà, chứ chị đâu biết mặt mũi bạn gái em ra sao mà nói cho chính xác được. Chỉ có em mới hiểu ngoại hình bạn ấy hấp dẫn ở điểm nào và tại sao em bị cuốn hút, chứ đâu phải chỉ có mùi hương, em có thể bị hấp dẫn bỡi đôi mắt của em nữa.
    Ko cho đến nhà gặp thì tìm cách khác để gặp, thiếu gì cách chứ? Đón đường nàng ở đâu đó, or đến thẳng trường nàng đợi, 1 lần ko gặp được thì 2 lần, 3 lần...........Chị nghĩ rằng chỉ có TY của em mới cho em biết em nên làm gì với nàng, chứ ở đây làm sao có ai hiểu được tính cách của bạn em để mà giúp em được chứ? Nên em xem kìa, đa số mọi người chỉ nói đùa cho vui thôi, chứ góp ý sao được? Bởi chỉ có em mơi biết mình nên làm gì thôi em à! Những lời của chị và của người khác cũng chỉ là ý kiến sơ sơ, biết đâu khi đọc nó , em lại loé lên suy nghĩ " Ah, mình có cách rồi!"............ Và cũng viết vào nhật ký nữa he, gữi thiệp và quà cáp nữa.....Nếu em có thể làm được gì cho nàng thì cố gắng mà làm hết đi.
    Chúc em đủ tự tin và sáng suốt để giải quyết được mâu thuẫn này sớm!
    Chị cũng vote lại cho em 5* đấy!
  2. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mệt cậu chàng này nhỉ?
    hồi trước tớ cũng lỡ dại phát với ng iu (cũng là bạn thân)...
    Bị vả vào tay và vào mồm mấy phát tóe cả máu chứ chẳng có trách móc rồi trách cứ "nhẹ nhàng" như ku cậu này đâu! Phải theo ăn năn đúng 2 tháng rưỡi mới được "xí xóa" đấy,"cạch" đến giờ...
    Thôi ráng mà ăn năn sám hối đi...
  3. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Pó tay chú!sao lợi dụng lúc người ta ko ở tình thế chủ động thì bị cấm vận là đúng rồi,mai mốt muốn gì thì đợi lúc nàng tỉnh táo hẳn làm
    Bây giờ chỉ có thể nài nỉ van xin thui chứ sao giờ,ko gặp mặt được thì ghi thư,tội chú quá.chủ yếu thành khẩn thì nàng sẽ tha cho thôi mà.Ghi cho nàng vài câu truyện cười nữa,đọc thư chú xong vừa tức vừa cười,thế là hết giận.
  4. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.
    Làm như thế mà lúc ấy bạn gái không tát cho cậu vài phát đi
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Vư?a tát vư?a kêu" lúc em thức thi? anh ko la?m, toa?n la?m va?o lúc em bu?n ngu?"
  6. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhưng mà lúc đó ngủ thì làm sao em ý biết là...thế ?Nhỉ?
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Phần đấy nhạy cảm như thế, ko dậy mới là chuyện lạ hoặc có thể bạn này là 1 chú gà bị em người yêu cho vào tròng bắt vạ
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mới dám post bài, thôi cậu chịu khó im lặng độ 1 time nữa (phải vậy thôi ) xong viết thư tay cho nàng (quả này ra đòn quyết định ). Đại khái là anh có lỗi và thấy ko xứng đáng với ty của em, anh thế này thế nọ thế kia ... v..v... , anh thấy mình là thằng tồi, đê tiện .. anh xấu hổ và giận chính bản thân mình .... Xong roài bảo là vĩnh biệt em, anh sẽ mãi nhớ chuyện này và mong làm bất cứ chuyện gì có thể xóa nhòa fần nào tội lỗi của anh ...
    Đấy, lúc cần sờ thì ko sờ, lúc ko cần sờ thì lại sờ ...
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc bài chết cả cười, cái cô đó rõ hay, xem phim king kong là phim hành động mà ngủ được thì lạ thật đấy, nó ầm ầm thế cơ mà, hay là ngủ giả vờ để thử thách lòng bạn đấy? hehe
    rõ ràng trong chuyện này bạn bậy quá, nếu bạn thích bạn cứ nói anh iu em, vồ lấy ôm hôn, rồi sờ chưa chắc tình thế đã nghiêm trọng như thế này, vì bạn lợi dụng lúc cô ấy ngủ để giở trò, có cái gì đó nó...hèn hèn. Nên cô ấy thất vọng vì bạn sờ chỗ nhạy cảm chỉ là một mà cô ấy thất vọng vì bạn vụng trộm lại là 10. Nhớ đấy bạn nhá, bài học kinh nghiệm đấy, thà làm cướp chứ không làm trộm, hehhe.
    Bây giờ mình có cách này, bạn làm thử xem sao, bạn giải thích với cô ấy : Lúc đó anh thấy em ngủ dễ thương quá, anh chỉ định ngắm em một lúc thôi, nhưng tại lúc ngủ em quyến rũ quá, anh ko thể kềm chế được, hé hé. nói chung tớ ko biết nói những lời tán phét đâu, tại tớ ko phải con giai, nhưng tớ nghĩ cậu cứ tán thật cật lực vào chắc cô ấy cũng xiêu xiêu, nói xong những lời đó, bảo rằng nếu em vì như thế mà ko tha thứ cho anh thì anh cũng phải chịu thôi, nhưng anh chỉ muốn nói cho em hiểu, dù 1 lần cuối cùng, chẳng hiểu sao đối với những người khác thì anh ko nghĩ gì, nhưng em lại có sức hút kì lạ đối với anh, lúc nào anh cũng muốn em là của anh, em dành trọn cho anh, nói xong nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm nghị và buồn bã, sau đó kéo nàng vào hôn mãnh liệt, chú ý ôm thật chặt đừng để nàng đẩy ra, sau 1 nụ hôn dài nếu nàng hôn lại thì tiếp tục, nếu nàng vẫn có ý chống cự ko đón nhận thì thở dài, bỏ ra, nhìn nàng 1 lần nữa, ánh mắt thật ấn tượng vào, rồi bỏ đi. Rất đạt hiệu quả đấy. hehe, bỏ đi về là về luôn đừng có nhắn tin gọi điện gì hết nhé. Lúc đó nàng đang tiếc nuối phải để nàng thật thèm thuồng chủ động gọi điện cho mình mới được.
  10. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ lúc ấy chú phải tỉnh bơ chứ, coi như chuyện bình thường...lại còn xin lỗi xin liếc là lòi cái đuôi xấu ngay ,ý đồ đen tối em không tha là đúng.
    Bây giờ thôi,cũng ko phải xin lỗi em gì cả nữa,cứ thế mà nhận anh ...lỡ tay ...Còn nàng mà khóc lóc ,bảo lọ kia thì ta bỏ đi ,vênh cái mặt lên rồi bỏ đi coi như không làm sai chỉ...nhỡ yêu quá thôi...Rồi để một thời gian ,dần làm lành lại đền bù cho nàng.Hê hê ,ai bảo chú có ý đồ xấu đòi đụng vào chỗ ấy,chú mà cứ bình thường tử tế ...cứ thế ....là các em lại thích ý,chứ không bao giờ sụt sùi thế đâu.Bài học đấy...

Chia sẻ trang này