1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác,các anh chị giúp em với!Em xin đội ơn vạn lần!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói không là có đấy bác .
    Chắc em ý trách bác không chịu tiến tới
    Được Gian_Than sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 24/01/2006
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em có 2 đứa bạn đã bye 2 anh
    - Một anh ngồi trong rạp cầm tay nó
    -Một anh vuốt tóc rồi vuốt luôn xuống má
    nhưng đay ko phải ng yêu,mới là đến làm quen được đến lúc nó đồng ý đi xem,chơi cùng thôi.Tại vì chúng nghĩ chưa là gì mà đã thế thì chắc là loại Sở Khanh nên bye.
    Còn đã yêu rồi thì có gì mà phản ứng dữ dội như ng yêu bạn Voi thế.Chả lẽ trước khi nhận lời yêu bạn mà cô ấy không biết gì về bạn ,nay chỉ có một tẹo thế mà đến nối cả nhà vỡ mộng ư.
    Thôi Voi con chịu khó năn nỉ như là vì Voi con quá yêu,đừng giận anh buồn quá.Ngày chịu khó gọi điẹn,gửi thư,nhắn tin 2-3 lần như là : Nhớ em ! Yêu em ! Mong được gặp em !Nhưng đừng có liên tục không nhàm.Nhất là Voi con phải giữ tự trọng,đừng hạ mình quá con gái họ không ưa đàn ông mềm yếu đâu.
    Nếu cô ấy thật lòng với bạn thì từ giờ đến Tết là OK.Chúc Tết này 2 bạn đi chơi với nhau nhé!
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đang đêm em buồn ngủ lắm rồi, em là em hiểu nhất bác về vấn đề này và mong rằng bác đừng có nóng vội, có nhiều đieèu phải hiểu ra, và bác càng xinlõi càng ko đuowcj đâu, chỉ xin lỗi 3 lần và để thời gian sẽ làm nàng nguôi ngoai hơn và nếu nàng hiểu ra thì ko sao nhưng bác ạh tốt nhất là bác nên chuẩn bị quên nàg đi là vừa, em là em nhìn thấy hình ảnh của ai đó qua hình ảnh của bác rồi đấy
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 24/01/2006
  4. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui các bác ui!
    bị nàng dùng chương trình chặn cuộc gọi rùi...máy nàng là series 60 mới chết...
    sáng nay lên nhà thì bị papa và mama nàng chặn cửa không cho gặp...
    dạo này nghỉ tết rồi chẳng mò lên trường nàng kiếm được...
    bít hết đường rồi...
    chết thật chết thật các bác ơi!
    dù sao em cũng xin vote cho mỗi bác 5 sao
  5. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cô ấy là bạn thân từ cấp 2 của em,mới chính thức iu nhau 1 năm rùi...
    thấy tình hình vẫn bi đát lắm ạ!
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui chắc rằng cô ấy chỉ thương pác thui. Đừng hành động man dại đôi khi phản tác dụng. Hãy cho cô ấy thời gian đi. Dần dần cổ sẽ nguôi ngoai. Chẳng lẽ bác là người thế nào mà cô ấy ko hiểu seo. Chứ pác cứ van xin riết cô ấy chỉ ghét thêm, lại còn mất mặt nữa (như tui nè tự cao tự đại quá trùi thế mùh năn nỉ cô ấy quá chừng -- nhưng chưa hề cảm thấy nhục nhã hehe). Người ta có câu: có tật giật mình. Kỳ sau nhớ đó fải tùy hoàn cảnh mà hành động. Cứ cái đà này bị người ta chửi ngu và dê.
  7. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng buồn cười ...(xin lỗi thân chủ ). Nhưng cậu yên tâm đi, sớm muộn zì cũng ổn thôi. Nhưng mà cậu lại làm zài thêm con đường của cậu rồi đấy.
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ượt! Tớ thì là kẻ thô thiển và vụng về nên cũng ko thể nào cho ra lò một lời khuyên đắt giá được. Những vẫn muốn có mấy lời với bác thế này:
    Trước hết bác phải để ý đến tâm lý con gái cái đã. Bác làm như vậy chắc chắn họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình coi thường họ. Classic hay modern girl cũng thế thôi. Đây chính là vấn đề mấu chốt đấy.
    Vì thế, bác đừng có tỏ ra ăn năn hối lỗi bi thảm quá, vì như thế sẽ chứng tỏ là suy nghĩ của cô ấy đúng. Như thế thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vì tìm cách nói lời xin lỗi, bác hãy cố gắng nói cho cô ấy hiểu rằng bác không hề có ý coi thường hay xúc phạm cô ấy. Rằng bản chất của tình yêu thì đã có 3/10 thuộc về bản năng rồi. Còn lại thuộc về vấn đề tâm lý, xã hội, lý trí... Và những ham muốn thể xác chính là một phần của tình yêu. (Nếu không tại sao người ta lại coi sự luyến ái giữa 2 người đồng giới là bất bình thường.) Bác không hề sai khi có những ham muốn bình thường đó. (Đừng bao giờ coi nó là tầm thường). Chỉ sai ở cách thể hiện thôi. Hãy nói với cô ấy rằng hành động đó nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí, nó là hành động hoàn toàn mang tính bản năng. Mà sự coi thường, sự xúc phạm lại thuộc về vấn đề lý trí, tình cảm. Tính tò mò bất tận của đàn ông về thân thể phụ nữ (ngay cả đối với những người đã có vợ), bản năng thúc giục, cộng với hoàn cảnh nhạy cảm đã khiến cho bác trong một phút không thể dùng lý trí để kiềm chế. Đùng! Một chưởng xuất ra đã khiến cô ấy hiểu lầm tất cả những gì thuộc về bản chất của tình yêu tốt đẹp mà bác dành cho cô ấy!
    Cuối cùng, bác hãy chốt hạ một câu với một điệu bộ chân thành và dứt khoát: "Cho dù em nghĩ thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh vẫn biết rõ, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm một điều gì đó xúc phạm hoặc có ý coi thường em. Nếu ý thức được rằng hành động của anh làm em bị tổn thương đến như vậy thì dù có ham muốn hơn thế gấp ngàn lần, anh cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Dù em có tha thứ cho anh hay không thì anh cũng muốn nói rằng ..." (Ặc... mùi mẫn quá...) Bác tự nghĩ tiếp đi!
    Hy vọng giúp được bác ít nhiều để bác có thể ổn định tâm lý tiếp tục theo đuổi sự nghiệp!

  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    À quên nữa! Nếu bác tự cảm thấy hành động của mình là đen tối, hèn hạ, tội lỗi... thì không ổn đâu! Như thế lời khuyên của em sẽ trở nên vô dụng. Chẳng khác nào nguỵ biện, cố tình lấp liếm tội lỗi! Khi nói ra sẽ rất... ngượng mồm!
    Điều quan trọng chính là Sự tôn trọng và lòng chân thành trong bác là có thật!

  10. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He..He.. chết cười vì bài của chú này mất thôi ! Chẳng hiểu cái đó thì có gì xấu nhỉ mà sao em của chú lại tỏ ra phản ứng dữ dội gay gắt thế ko bit ? Theo anh thì chú cứ bình tĩnh gặp em ấy nói chuyện với em ấy và nghe theo lời chỉ dẫn của mấy cao thủ ở đây. Ở đây có cao thủ DigitalHeart tư vấn nghe có vẻ ổn ! đấy là vấn đề ngôn ngữ trình bày với em. Thế còn về phần hoa hoè hoa sói thì nghe theo một số bạn gái ở đây. Còn chú thì nên chịu khó đi lên chùa tụng kinh niệm phật đi và hứa với bản thân đừng bao h "sàm sỡ" với con gái nhà lành như vậy nữa, cố gắng tu tình và lần sau sẽ bít cách thể hiện việc "quá yêu" một cách hợp lý hơn.

Chia sẻ trang này