1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác,các anh chị giúp em với!Em xin đội ơn vạn lần!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi khi đọc bài của chú này ! Anh chẳng hiểu làm như chú thì có gì là xấu nhỉ mà em của chú phản ứng dữ dội quá đi mất. Ít nhất em ấy cũng phải cho chú cơ hội sửa sai chứ ( con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm). Theo anh thì chú cứ đến gặp em ấy trình bày lại vấn đề xin lỗi em ấy (in ít thôi) Nói một cách chân thành vào (VD như theo cách của bạn Digital Heart ở đây ấy) và thực hiện một số việc mà theo như các bạn gái ở đây hướng dẫn (việc lãng mạng ấy mà). Còn chú thì nên chịu khó lên chùa tụng kinh niệm phật đi. Cố gắng hữa sẽ cải tà quy chánh lần sau sẽ ko "sàm sỡ " với con gái nhà lành nữa mà lần sau nếu mà có thể hiện việc "quá yêu" như vậy thì cũng sẽ bit chọn thời điểm, không gian đúng lúc hơn.(Ví dụ phải có gường với chiếu như bác tdna gì gì đó ở đây hay ca tụng đó)
    Chết thật bị lặp bài mất rồi ! Bác mod của box này ở làm ơn xóa hộ bài trước cái ! Hỏi mọi người cái Mod của box này là bác nào thế nhỉ ?
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 24/01/2006
  2. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ cô bé làm vậy nghĩa là họ đã biết việc em làm? Cô bé ấy đã kể với bố mẹ và ko chịu để cho em có cơ hội giải thích, thậm chí dùng chương trình chặn cuộc gọi. Nói thật nhé, chị cảm thấy tương lai tình cảm của 2 đứa mù mịt lắm... Vote cho 5* an ủi.
  3. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    amen, đó chính là bàn tay của Chúa
    đùa chứ bác cứ bình tình, đâu sẽ có đó, theo thiển ý của em tầm 28 Tết bác đến nhà chúc Tết đi, chúng ta đi từ T.W xuống địa phương, từ từ mà tiến.Oánh về mặt tình cảm, không nên nóng vội, cứ để mấy ngày nữa khéo ngườ ta nhớ bác lại bảo:
    " plz try again" chứ đùa
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đã bảo thằng nhóc này là đừng có cuống lên mà, bây giờ xin lỗi nhiều rồi, giải thióch nhiều rồi, ai cũng là người chứ ko phải thánh, nên cứ deẻ cho cô bé áay có thời gian chứ đừng có cuống lên là hỏng bét hết tất cả và vớ vẩn cả tình bạn cũng ko còn mà để níu kéo điều gì nữa đâu, bi h cứ bình tĩnh quên một thời gian rồi lại nhắn tin hỏi thăm như bình thường và nếu cô bé đó hiểu thì được chứ ko thì anh đã bảo chú chuẩn bị chia tay đi là vừa
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    bác này được lắm, có vẻ ổn đấy
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu người khuyên rùi đấy. Đừng có cuống lên ! Càng cuống càng chít đó Voi à !
  7. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Uh`, bạn Voi bình tĩnh thôi, nhưng nhớ đây là bài học kinh nghiệm xương máu, nếu có làm lành được hay không thì lần sau cũng nhớ chừa cái tính này đi nhá.
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đến chết cười cái vụ này, xin lỗi voi con! Chắc 2 người còn nhỏ(hoặc tình cảm chưa sâu nặng lắm) vì thấy hành động này nặng nề đến thế!! Sự thực nó có gì nghiêm trọng đâu! Tất cả các cử chỉ thân mật, hôn hít, ôm là những hành động rất bình thường trong quan hệ tình yêu! Cái sai lầm tý chút là lại làm lúc em đang say giấc nồng, mà chú lại cảm thấy ngượng với ham muốn cơ bản đó của mình thôi! Yêu nhau mà cứ coi nhau như thần như thánh, không dám đụng thì lại giống chuyện 6-7 năm của 1 bác nào đó bên trong này, "thờ" nhau mãi, tình cảm lâu hoá thành *** bùn hết cả! Không có những hành động đó làm sao có thể giữ được nhau! Bây giờ cách giải quyết cứ tự nhiên như ruồi, làm như bác "trái tìm số" (tôi chả thấy cái gì là sến hay..........trong lời nói cả) nói rõ với em đó thực sự đó là do chú quá đam mê thèm khát em mà không nhịn kịp được mà thôi chứ tôn trọng thì tất nhiên là tôn trọng em hết mực rồi,bla bla bla, em là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời anh, bla bla bla , bốc 1 tý chả mất gì của bọ đâu! Chuyện như thế này phải giải quyết rất nhanh chứ đừng như "gà mắc tóc" làm em (và cả gia đình) hiểu lầm. Do đó trường hợp này mấy chiêu đón đầu, chặn cửa, mua hoa, ..... để xin lỗi, để thể hiện sự "lãng mạn" của mình là nên làm, nhân dịp thể hiện và "khẳng định" tình cảm "em là người đàn bà số 1 của anh" luôn! Đàn bà dù ghét cỡ mình cỡ mấy nhưng không ai không cảm thấy vui và tự hào khi thấy dưới mắt "người khác" mình như bà hoàng, nàng tiên đâu! Khẳng định lần cuối nhé, "yên tâm, bình tĩnh, tự tin" mà làm những việc cần phải làm! Chúc may mắn!
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hí hí, quả thật là buồn cười ko chịu nổi. Người viết cũng buồn cười người khuyên cũng buồn cười. Chuyện này lỡ lầm nhất ở chỗ bé Voi rình lúc người ta đang ngủ mà tí toáy nên mới bị ghét. Công nhận là làm cho cô bé có cảm giác anh này đểu đểu, lợi dụng cơ hội làm trò này nọ -> shock.
    1.Viết nhật kí nhờ cô bạn thân chuyển dùm thì cũng okie đấy. Nhắn tin gọi điện có vẻ làm fiền ko cần thiết.
    2. Nếu là bạn em cũng là người vui tính và thoáng 1 chút. Thì copy cái link này gửi cho bạn em đọc. Fì cười thì sẽ đỡ giận thôi mà.
  10. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ...chưa được cấp phép mà chú hăm he vào vùng cấm địa ,bị phạt là đúng rồi ..!!!
    Cố gắng năn nỉ tỉ tê thôi chú à,ăn năn vào ,hối hận vào ...tha thiết vào rồi em nó hạ nhiệt . Bây h em nó sẽ chú ý mọi hành dộng của chú hơn đấy ...cẩn thận mà xử lí
    Chúc chú ăn tết vui vẻ ...và sớm ,,được cấp giấy phép ...lái xe nha chú hehheheeeeee

Chia sẻ trang này