1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

    Chẳng bít có phải iu hay không nữa, hồi đâu xa nhau thấy nhớ, lâu dần cũng thấy bình thường. Bây giờ thì thỉnh thoảng thấy nhớ, nhưng rồi lại bt. Em vẫn chưa có bạn gái mới.
    Em không cảm thấy đau khổ như nhiều người khác, cũng chẳng có cảm giác thất tình hay tuyệt vọng, cô đơn hay chán trường, xuốt ngày vùi vào công việc.
    Hix, hay là em chưa yêu nhỉ?
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là tình cũ đã qua đấy bác ah, ko phải bác chưa yêu mà là đã từng yêu....:D
    .....bây giờ chỉ cần gặp đc em xinh tươi vừa mắt, vừa lòng là bác lại yêu đc tiếp thôi, yêu mà ko lăn tăn và tình cũ nữa
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    thời gian và khỏang cách sẽ xóa nhòa tất cả những kỷ niệm và vết thương, có lẽ bạn đã từng yêu, nhưng thời gian đang dần xóa đi những điều đó
  4. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đã là yêu, đôi khi nó chỉ đơn thuần là thích nhưng ta vẫn ngộ nhận và gắn cho nó cái mác là yêu thôi
  5. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    CẢM THẤY ĐAU MỚI THỰC SỰ LÀ YÊU. TRONG LÒNG VẪN NGHĨ VỀ NGƯỜI ĐÓ MỚI LÀ YÊU, CÒN KHÔNG THÌ CHỈ LÀ THÍCH, CHƯA PHẢI LÀ YÊU....
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đã qua gần một năm lúc đầu cảm thấy khôn chịu nổi nhưng rồi cũng dần trôi qua,bây giơ cũng có lúc nhớ nhớ rồi lại quên đi cũng cảm thấy bình thương nhưng tận trong sâu thẳm thì vết thương ấy vẫn đang âm ỉ đau?
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    .
    me too
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    mất cả đời để quên một người.nhất là khi đã dành trọn con tim.Người cũ sẽ không biến mất mà chỉ là được giấu ở một ngăn nhỏ,sâu và tối trong trái tim mà thôiCố lên.Sẽ chỉ là kỉ niệm mà thôi
  9. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chưa yêu nên chưa biết cái cảm giác đấy nó thế nào
  10. chocolate229

    chocolate229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hì, căn bản là còn j nc mắt để khóc hoài hả bạn, cái j cũng tuân theo quy luật phôi pha của thời gian thôi mỗi ngày qua đi thì nỗi nhớ của bạn về ngta sẽ giảm đi một nửa.2 ngày thì còn 1/4.3 ngày còn 1/8...nhưng nỗi nhớ đó sẽ luôn lớn hơn 0. vì thế hãy luôn nhớ về ng ấy như những kỷ niệm đẹp nhé
    mình cũng mới chtay ng đó đc gần 2 tháng, tgian đầu thật là thê thảm, tuy mình là ng nói lời chtay nhưng min`h cũng buồn nhiêu ko kém ng ta,tưởng như lúc đó ở đáy sâu của vực thẳm vậy, nhưng cái j đến sẽ phải đến, thời gian là phương thuốc duy nhất để hàn gắn vết thương lòng đó.
    giờ nghĩ lại, tớ ko còn buồn nửa, chỉ biết mỉm cười, có lẽ là pha chút tiếc nuối những kỷ niệm thật đẹp khi còn bên nhau

Chia sẻ trang này