1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tớ k biết
  2. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    công việc làm mình " tạm " quên đi trong chốc lát,đến khi nào rảnh ngồi buồn thì sẽ nhớ lại,cái cảm giác đó khó thể nào quên được lắm bác à.
  3. InChuXinh

    InChuXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng , buồn , ko muốn sống ... Nhưng rồi chắc cũng qua thôi nếu vượt được .. hic hic
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    cảm thấy thế nào á? Ôi, mừng quá, thế là từ nay tiền mình mình xài, ko phải share với cái con bé nhõng nhẽo đó nữa.
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    phiêu
  6. viette87

    viette87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hụt hẫng, mất thăng bằng khi người ấy đi xa mặc dù cả hai chưa hề nói chia tay
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, chia tay.
    Trời quay quay.
    Đất xoay xoay.
    Tay rời tay.
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mới chiat tay xong thì bùn lắm cơ mà bi h thì đã hết buồn và hết vấn vương rồi .... nhưng vẫn chẳng muốn j cả
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    =)) chết cười
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia tay vì đã hết yêu hoặc yêu mà không đến được với nhau nó khác nhau rất nhiều ạ.CÓ những người cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, quằn quại nhưng có những người chỉ sau một thời gian ngắn là họ có thể dễ dàng quên. Và cho dù đó là ai nếu không phải bạn có một tría tim sắt đá thì dù đã xa nhau nhưng thi thoảng những kỷ niệm sẽ chợt hiện về trong bạn. Có thể bạn thấy nhớ người đó. Nếu lúc đó bạn chưa có người yêu mới thì không sao nhưng nếu bạn đã có người yêu mới thì bạn nên cân nhắc đừng đê những kỷ niệm cũ làm bạn loá mờ đi những gì mà bạn cố gắng xây dựng. Đừng để quá khứ làm rối hiện tại của bạn. Còn bất cứ ai nếu đã từng trải qua những kỷ niệm đẹp của mối tình cũ thì sẽ khó mà có thể xoá hết được bởi dù bạn có quên thì nó vẫn nằm ở đâu đó trong một góc khuất nơi con tim bạn mà.

Chia sẻ trang này