1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhphucc

    huynhphucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mỗi độ tuổi yêu khác nhau bạn ơi..lúc mình còn 16...20
    tình yêu trẻ con,yêu trong sáng nhưng khó mà thành đôi,lớn chút nữa yêu có suy nghĩ hơn... tình yêu trong sáng lại khó quên hơn,nhưng k ảnh hưởng gì ,nhưng cho dù thế nào khi có chồng ,có vợ rồi thì vẫn 1 lòng 1 dạ với nhau mới bền..thỉnh thoảng đem chuyện tình yêu ngày xưa ra đùa nhau..
  2. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đc gần 1 năm, ban đầu chỉ nghĩ đến là nc mắt ngắn dài. Sau thì cũng ổn, mỗi lần nhớ lại chỉ nhớ những kỷ niệm vui vẻ lúc còn bên nhau. Giờ thì bthg, chả cảm xúc gì và quên dần chuyện cũ, mặc dù chưa có người mới.
    Cứ vùi đầu vào kiếm tiền và tiêu tiền là quên hết ngay thôi. [hl](chém gió)[/hl]
    Được nguoixau8507 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 07/05/2010
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ rất buồn, nước mắt nc mũi tèm lèm, chán nản, hụt hẫng và chới với...
    Hoặc cũng có thể thấy nhẹ nhàng, đầu óc nhẹ bỗng...
    Mình thì chưa chia tay... nhưng mà... thi thoảng lại nghĩ đến cảnh lúc chia tay như nào
    Có ai rơi vào tình trạng như mình ko :( ko khéo sắp điên mất rồi
  4. phuong1011

    phuong1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ qua thôi, nhất là khi mình đã tìm được 1 người khác =)
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn nhớ...có việc gì bùn chỉ mún gọi để chia sẻ...đôi khi vẫn mong muốn được gặp và ở gần bên...liệu có thể là yêu không nhỉ...???
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đúng đây bác, mặc dù đôi khi lại thấy thèm
  7. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi nhưng những kỉ niệm thì ko bao jờ quên! một bài hát cùng nghe, một món ăn cùng thích, một con đường cùng đi... nhiều nhiều lắm
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cách đây 1 năm mình chia tay mối tìn đầu của mình!yêu nhau gần 5 năm sau đó thì chia tay,mình là người nói lời chia tay ấy nhưng cũng đau đớn vật vã lắm,phương thuốc hưu hiệu nhất đó là thời gian. và rồi cách đây 2 tháng mình nhận yêu 1 ng rồi cũng chia tay cách đây 1 tuần?ko vật vã đau khổ như mối tình đầu tiên những cũng buồn!!
    hãy cố gắng lên rồi sẽ qua thôi
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay mối tình 4 năm sinh viên, tớ hụt hẫng vô cùng. Cũng đoán trước kết cục nhưng không hiểu sao khi mọi thứ ập đến bao nhiêu là áo giáp cho trái tim đã biến đâu mất í. Người nay đã thành người cũ, dãy số thân quen trong di động đã ko một lần nhấp nháy, bóng dáng 4 năm chờ đợi tớ đầu ngõ đã không còn. Thấy trống rỗng lắm chứ.
    Đau.. Cảm giác chỉ đơn thuần là đau. Đau ở tim, nghẹn ở trong ***g ngực. Nhưng rồi cũng dần qua... Khi thời gian trôi và nước mắt đã rơi quá nhiều :)
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    4 tháng đầu tiên thì chả có cảm giác j.
    tháng thứ 5 thì thấy vui vì bỗng chốc mình lại được tự do
    tháng thứ 6 bắt đầu thấy cô đơn và có 1 chút hối hận vì quyết định của mình
    tháng thứ 7,bắt đầu thấy đau.
    tháng thứ 8,rất đau khi biết được rằng người ta có thể vì người khác mà vô tình làm tổn thương mình
    .............
    tháng thứ 11, 1 cảm giác không biết diễn tả bằng lời như thế nào.chỉ biết là bản thân đã trở nên lạnh lùng hơn, khó dễ dàng chấp nhận một cái j đó mới hơn chỉ vì sợ rằng mình sẽ lại bị đau.

Chia sẻ trang này