1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Khỏe rồi! may mà nó ko níu kéo mình nhiều quá.. nó mà làm thế thì chắc mình còn mệt dài dài :|
  2. BLUESKYSRASS

    BLUESKYSRASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay 2 năm chưa 1 lần gặp lại!!!vết thương lòng chưa lành nên k thể nào yêu được nữa!!!thế mà a đã trả qua thêm 3 mối tình nữa oy!
    Muốn yêu lắm nhưng sao lại sợ quá!!!!!sợ trượt dài trên vết xe đỗ kia!
  3. hieumai1505

    hieumai1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay 2 năm chưa 1 lần gặp lại!!!vết thương lòng chưa lành nên k thể nào yêu được nữa!!!thế mà a đã trả qua thêm 3 mối tình nữa oy!
    Muốn yêu lắm nhưng sao lại sợ quá!!!!!sợ trượt dài trên vết xe đỗ kia![/QUOTE]


    ôi, bạn này giống hệt mình ý, 2 năm, vẫn sợ nỗi đau ấy lại lặp lại :D
  4. BLUESKYSRASS

    BLUESKYSRASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    A lại hẹn chiều nay gặp mặt, đang phân vân có nên gặp hay ko?sẽ nói những gì khi mà 2 năm qua k 1 lần điện thoại hỏi thăm về nhau, k 1 lần gặp lại , có thể vô tình đi lướt qua nhau rồi có nhận ra nhau chăng.........AC giúp e với!có nên gặp hay k?
  5. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uh, vừa mệt vùa vui, mất nhiềt cũng được nhiều, khi mất rồi thì rằn vặt cắn rứt mãi không thôi.nhưng đó là những trải nghiệm cuộc sống có thế mới lớn lên được. quan trọng là vượt qua đuợc những thử thách gian nan.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    2 năm rưỡi, nỗi đau vẫn chưa nguôi. Làm sao có thể iu thêm lần nữa??
  7. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    ~X
  8. Sushiiiii

    Sushiiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 4 năm, xong chốt lại có một câu" anh là con nhà có gốc, nên anh phải nghe theo bố mẹ". Thế thì giải tán cho đỡ mệt. Nghĩ lại tiếc 4 năm sinh viên của mềnh.
    Chia tay xong sướng!, hẹn hò cứ gọi là... , ăn uống, nhậu nhẹt phê luôn, Du lịch cứ thoải mái. Tiền ta lại rủng rỉnh, xinh đẹp hơn nữa chứ, chả phải lo nghĩ cho thèng nèo cả...
  9. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thấy trái tim mình vỡ vụn...thấy mình cáu gắt...sợ tâm trạng đấy thật...đến chết cũng không thể nào quên...:((
  10. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá.cậu luyện được món nội công j thâm hậu thế.truyền cho tớ mới.buồn chán quá

Chia sẻ trang này