1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cảm thấy thế nào sau khi chia tay ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên chân thành , hết mình , cố gắng làm mọi điều , ...v...v..
    CHIA TAY ! ! !
    Mọi chuyện mới chỉ vừa xảy ra chưa lâu ...
    - mới đầu "SHOCK": hụt hẫng , tuyệt vọng , đau khổ , mất niềm tin , tìm câu trả lời ? ? ? , bất cần , buông xuôi , tự hành hạ mình , chìm trong men rượu , nước mắt cứ tự tuôn trào ,than thở kêu ca ....v...v... và ĐAU _ cảm giác ĐAU thật sự trong ngực trái chứ ko phải chỉ là mơ hồ trong suy nghĩ nữa , đôi lúc phải lấy tay đấm mạnh vào ngực mình để át đi cái nhói đau trong tim ....
    - một time sau chưa hoàn toàn chấp nhận được : những yêu thương qua đi , những giọt nước mắt cũng qua đi , những nụ cười qua đi , kỷ niệm cũng phai dần đi theo năm tháng , khó khăn lắm mới xóa sạch SMS trong inbox ... lúc này cảm thấy trống rỗng , chênh vênh ... nhưng vẫn ĐAU !
    - lại một time nữa ta học cách chấp nhận sự thực dù muốn hay ko : thấy lòng dần bình yên trở lại , con tim tưởng chừng như đã ngủ ngoan ko còn day dứt , thỉnh thoảng nhìn xa xăm , cười vô vị , đêm đêm giật mình trong giấc ngủ vì những cơn mơ rất thật , hạnh phúc ùa về .... và tim vẫn còn ĐAU !
    - bây giờ khi biết rằng cố nhớ để mà quên bởi cố quên thì sẽ nhớ thì : có ai đó đã nói rằng " chia tay là gì chứ ? là khi 2 ng yêu nhau quyết định ko nắm lấy tay nhau , ko bước cùng nhau trên con đường đã chọn , ko còn cùng nhau ăn chung một bữa cơm dù rất vội , ko còn nắm lấy tay người kia khi cần che chở hay gục đầu lên ngực trong một phút cần bình yên , là ko gì cả của những năm tháng đã qua và những ngày phía trước .... " .... mỗi ng đều phải sống tốt cuộc sống riêng của mình , gói ghém mọi thứ lại , để nó ở đâu đó ..... một nơi thật sâu , thật kín trong trái tim mình để ko một ai có thể chạm vào và làm ta ĐAU thêm lần nữa , dẫu biết rằng mãi mãi về sau cũng chẳng thể nào quên được , rằng tim sẽ lại ĐAU khi bất chợt nhớ về ..... nhưng sẽ là ĐAU rất khẽ ...
    Rồi anh sẽ lại Yêu ! Vĩnh biệt mối tình đầu của anh ...
  2. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Đã từng chia tay, cảm thấy hụt hẫng, mất mát, vô cảm một thời gian ... nhưng rồi thời gian sẽ làm tim ấm lại.
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, mình buồn ghê lắm. Rồi một năm sau vào ngày đó cũng vậy thôi mà đến tối vào 5hPM thôi mà vừa xong việc, đi về nhà thế mà sự hụt hẫng lại ùa về
    Bây giờ ko hiểu sao, cũng nhớ nhưng không còn mạnh mẽ nữa
    Chỉ muốn bỏ hết kỷ vật, quên hết kỷ niệm... làm vậy có ích kỷ quá ko ?
    Nhưng mình chẳng biết làm gì hơn nữa ...
  4. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Rồi con tim sẽ vui trở lại .......!
  5. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay ai cũng buồn mặc dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa ,cuộc sống thì vẫn phải sống vẫn phải vui vẻ ,nhưng trong chúng ta luôn có một điều mà ko bao giờ quên được hình như nó đã từ vết thương và giờ nó trở thành vết sẹo mà ko thể nào xóa đi được ,khi đó tôi lao vào công việc học tập để quên đi nhưng cứ nhìn thấy những gì quen thuộc là lại nhớ tới a một người mà đáng nhẽ ra tôi không nên nhớ tới ,một người đã để lại cho tôi lòng tổn thương quá lớn nhưng mà sao lòng tôi không thể quên được a .Nhiều lúc cố nghĩ a là kẻ tồi tệ để quên anh đi nhưng càng cố quên và lại càng nhớ, khi nhìn thấy cái gì mà ngày xưa em và a từng làm hay chỉ là từng cùng nhìn nó cũng làm e nhớ tới ,đã 2 năm trôi qua mà e ko quên nổi a ,mặc dù có những người còn trai khác đến với e thì e cũng ko thể nào yêu họ mà quên anh được ,có lẽ khi nào e sẽ gặp người thật sự làm e yêu để quên được a đi nhưng ko biết ngày đó sẽ là bao giờ vì giờ đây e cũng đang rất nhớ a.A là cơn gió thoảng qua đời e nhưng lại để lại mùi hương mà ko thể nào quên được .Ở một nơi nào đó e luôn chúc a hạnh phúc.

Chia sẻ trang này