1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bậc cao nhân gỡ rối giúp em tình huống này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaomoc12345, 05/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế nghe cũng vui vui. đê mình cungc cấp thêm 1 số thông tin: hồi đó là tỏ tình trực tiếp, thời gian tán tỉnh cũng được hơn nửa năm rồi, theo 1 số thông tin cơ bản thì hình như trước đó chưa yêu ai. ( thật ra cái này rất khó kiểm chứng, nhưng có vẻ là thật) nhà cửa thì cũng gần nhau thôi, cùng HN1.
    các bác cho thêm lời khuyên nhé. thanks
  2. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quen cũng lâu rồi mà chỉ gián tiếp những lời tỉnh tò mùi mẫn vs nhau thì chảng ăn nhằm. Trực tiếp mà oánh đi bác,em nghĩ bác nên trị thẳng tay luôn,chớ nên để tình trạng kể chuyện đêm khuya mãi thế. Hẹn 1 phát dứt khoát là ra đâu đó thời địa điểm...k thì dẹp,phong cảnh hữu tình ôm hôn em nó 1 phát.
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bác bắt cá mấy tay rồi, bác chỉ là hàng dự bị được đưa ra sân khi con hàng chính của cáo mệt hoặc bận thôi, bác nên suy nghĩ kỹ có nên tiếp tục nữa hay ko. Bác biết nhà nó rồi chứ gì, hôm nào rảnh thì mất công ngồi quán nước trước cửa nhà nó 1 ngày xem nó có đi với thằng nào ko [r23)]
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Hê hê, gà trắng thì vào nói đi. Gà nào cũng là gà thôi bác, "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". :)
  5. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con em gái em nó nói là bọn con gái hay chơi trò cột dây vào chân gà, thả cho đi lăng quăng xung quanh, thấy gà đi xa tí thì giật dây gọi gà về :)
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    kiểu này dễ cùng lúc cột nhiều con gà rồi
  7. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gà công nghiệp chính hiệu đây rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chủ top cẩn thận bị thằng khác ăn ốc rồì đổ vỏ nhé. Kiểu như chủ top này sau này thằng kia có giũ con này ra mà nó ném cho chủ top tí tình cảm thì cũng khổ nhục với nó chán rồi, về nhà chỉ nấu cơm rửa bát giặt quần áo. Thể loại này như mình là én luôn và ngay rồi
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Éo mịa, anh chưa nói hết chờ update thông tin mà chú bảo anh gà gà cái éo gì. Cao thủ thì đã éo nói những câu như chú. Còn chỉ có thằng mù mới không nhìn thấy gái có vấn đề. Bố tiên sư nhà chú.
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Cái này anh viết đi viết lại muốn rớt tay . Tòm tắt nó là thế này

    Khi chú tỏ tình, gái giở cái bài "anh có thể chờ em 1 thời gian không " thì có 3 khả năng có thể xảy ra với xác xuất như sau

    2% con này là dân có nghề, trình cao, nó chịu rồi nhưng nó giả vờ nói thế để chú xoắn tít lên mà lo lắng . Cái gì càng khó lấy được thì sẽ càng quí trọng thứ đó , và nó cũng sẽ dễ dàng đè đầu chú về sau

    90% Gái đang có ít nhất 2 con gà , đang cân nhắc koi nên chọn con nào .

    8% Gái phải suy nghĩ thật , nhưng câu nó đang suy nghĩ trong đầu không phải là" mình có yêu anh ấy ko nhỉ " mà là câu " thằng này nhạt nhạt sao sao ấy , có đáng để mình yêu ko nhỉ??? , sao tự nhiên thấy nó nhàm chán khó tả "

    Nếu sau 1 tháng kể từ khi chú tỏ tình mà gái vẫn né tránh không trả lời , và gái vẫn chưa có người yêu . Thì tức là nó thuộc trường hợp 8% . Và nó đã tìm ra câu trả lời đó là " cứ mỗi lần gặp thằng này là mình thấy căng thẳng , ức chế kiểu nào ấy , chắc ko hợp , phải từ chối khéo cho nó ko mất lòng "

    Tóm lại nó vỏn vẹn 1 chữ thế này : tạch

  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bác này phân tích có vẻ hợp lý đấy.
    mà đề nghị các bác khác vào giúp mình. ai lại cãi nhau thế bao giờ

Chia sẻ trang này