1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bậc cao nhân gỡ rối giúp em tình huống này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaomoc12345, 05/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn này đầu óc có vẻ chậm hiểu nhờ. Người ta nói đi nói lại rồi, thì hỏi không có ai giúp à.
    Người ta phân tích rõ ràng rồi, thì lại đề nghị giúp mình. Giúp là giúp cái gì.
    Câu view nhạt toẹt, càng nói càng ngớ ngẩn.
  2. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bác này không có tinh thần xây dựng gì cả, đang rối thì mới phải nhờ các cao thủ chứ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao lại không có tinh thần xây dựng?
    Bảo là bạn chậm hiểu quá, nhạt quá..., thì tự bạn phải làm cách nào mà hiểu nhanh lên, có muối chút đi, chứ còn đòi gì nữa?
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có ý đúng riêng của mình bạn ạ, và tôi đang tìm cái nào là hợp lý nhất
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ. Vậy bạn cứ tìm đi nhé. Mà không tìm được thì bạn tự ngồi nghĩ một phát là ra. Bạn thừa khả năng đó mà. Hỏi tư vấn làm gì???
  6. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đau thương rồi, chúc bác sớm vượt qua.
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bác nào cũng tư vấn đau thương thế này có nản không
  8. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    người ta đọc, người ta phân tích và đánh giá rằng ca này tạch và người ta đưa ra lời tư vấn bảo bạn nên nghỉ cho khoẻ đi.
    Bạn còn muốn thế nào nữa ?
    Nhân tiện tôi cũng chia sẻ 1 chút nhé, thằng tôi hiện giờ độc thân, không người yêu, không bạn gái, nhưng có khoảng 2-3 mối trên tình bạn, dưới tình yêu. Chat chit, SMS, alo, facebook..... nhiệt tình lắm lắm, thằng tôi đây rất khoái đong đưa với các em ý, hẹn hò có, thằng tôi đây tán nhiệt tình lắm nhưng đề cập đến việc ràng buộc nhau bằng 2 chữ " tình yêu " thì không vì thằng tôi đây thích vờn thôi, không thích yêu vì thằng tôpi đây không yêu các em ý
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    phân tích rằng tạch thì còn nói chuyện j nữa, cái quan trọng là làm sao để cứu vãn và có kết quả tốt ấy chứ. mà bác thích vờn thế không tốn thời gian à. ngon ăn thì hoặc là xơi luôn hoặc nghỉ. chứ cứ vờn nhau thế cũng chẳng có mục đích gì cụ thể cả. vì bác có yêu người ta đâu
  10. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    1 - Anh nói trắng ra là trường hợp của chú là không thể cứu vãn :-bd cái kết quả tốt nhất có thể nếu chũ vẫn cố đâm ăn xôi là chú sẽ xơi đc bơ thừa sữa cặn khi con em của chú đã chán chê mê mỏi với thằng khác.
    2 - Thế tại sao chú không nghĩ là con em cũng có yêu chú đâu ? Cái cách mà con em kia đối xử với chú chẳng khác chó gì cái cách của anh thường ngày hay dùng để vờn mấy con em của anh cả [:D]
    không bao giờ cái đứa con gái nếu có ý định nghiêm túc với 1 thằng zai lại đối xử với thằng zai đó như em gái của chú. Anh nói thẳng là nó không coi chú ra gì và chú chỉ là 1 món đồ chơi để em nó vờn thôi.

Chia sẻ trang này