1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cao thủ giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huystyele2177, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này,học gần cả năm nay mới phát hiện ra trên lớp có 1 em xinh xinh,mình học chung với em cũng gần 6 tháng rồi,mình cũng mới thích em và nhờ thằng bạn lấy số em nhắn tin khoảng 2 ngày/lần để hỏi thăm khi em bệnh,lâu lâu gọi 8 vui vui 1 chút,nói chung là em dễ thương,lun nt trả lời hoặc nếu mình gọi mà ko nghe máy thì cũng nt lại.
    Tất cả vẫn chưa đủ vì em vẫn bình thường,chưa bao giờ chủ động nt cho mình cả.Mọi viêc diễn ra khoảng 2 tuần thì hôm thứ 2 mình lên trước lớp nhìn em đọc bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin.Em đỏ mặt quay đi rồi từ hôm đó mình nhắn tin hay gọi thì em không trả lời.
    Mình thuộc dạng có vẻ ngoài lạnh lùng,chảnh(cái này thì mình nghe mấy đứa bạn nói là ấn tượng đầu tiên khi gặp mình)Mình là người rất hài hước,tự tin và mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai nhưng khi đứng trước em thì mình cảm thấy thật nhỏ bé và mọi lời mình nói ra sẽ làm em cảm thấy ko thix.Khi nói chuyện dt thì mình vẫn nói bình thường mới đau chứ.
    1 hôm thằng bạn nói là có kế hoạch cua em nên phải đi theo dõi để bít nhà em nhưng bị em phát hiện.Thế là t7 vừa rồi mình gọi dt cho em,anh trai của em bắt máy,mình nói chuyện bình thường hỏi thăm rồi cúp máy.lúc sau mình nt tỏ tình thì em lấy số khác nói là bạn trai của em(mình bít vì cách nc rất giống nhau,gọi thì ko chịu bắt máy),nói chuyện dài dòng chủ yếu là ko mún mình làm phiền nữa.Mình nói chuyện đàng hoàng rồi cũng phải chấp nhận.Giờ phải làm gì để cứu vãn tình hình đây?Im lặng hoài đâu phải là cách?
    Xin các bác chỉ dẫn tận tình với,Thank các bác nhiều!!!
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tạch rồi chú ạ:|
    Chú quá manh động, hết sai lầm này đến sai lầm khác, từ việc tỏ tình cực sến, lén lút theo dõi rình rập (lại còn để bị phát hiện^:)^) cho đến việc cò quay tin nhắn tỏ tình, để em nó phải nhờ người khác cứu vì "sợ" . Nghỉ ko liên lạc ji với nó trong 1 tuần rồi gọi hỏi thăm bình thường xem sao, ko đc thì next.
    Đang yên đang lành tự nhiên chú dính 1 loạt phốt nặng thì đến em Thị Nở nó cũng bái bai, nhé.[-X
  3. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cũng bố trí im 1 tuần thôi,manh động wá,hôm nay lên mạng tìm giúp đỡ thì đọc đc bài của bác Quaker,trời ơi,sao mà ngu thế chứ,hix
  4. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quác Quác Quác ... lại là Quác
  5. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    heehe =))
  6. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ặc,em được cái là gà ko tả nổi nên các bác nc cao siêu wá thì em ko hiểu,Em định sẽ im 1 tuần,sau đó lăn tăn wa nói chuyện hay chọc ghẹo với cường độ ít ít,chờ khi nào em ấy ko đề phòng mình nữa thì em sẽ tiếp tục,dù biết sẽ lâu,kết quả ko chắc chắn nhưng em ko còn cách nào cả....
    Tất cả giờ đây đều trông cậy vào các bác thôi.
  7. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    ko còn cơ hội đâu bác ơi.tán con khác đê
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bài của bác giựt gân thật đấy, nhưng mỗi gái mà một con ngựa sắt thì e là có đến Thánh Gióng cũng thành cái bang. Chẳng hóa ra phí lắm ru? Cách này muốn thực tế cần phải mod lại, cũng lừa tình được ối em. Vốt 5* tượng trưng.
  9. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    giống mình khoản manh động, lý do xoắn, nghĩ mình ngon zai, nghĩ gái kết rồi. Tớ cũng bị thế, tớ kiêu éo thèm nói gì, nhắn gì, mất tích khỏi cuộc đời gái 2 tháng rồi. bên cạnh tớ giờ là cô gái khác, nhưng tớ vẫn nhớ và yêu người kia nhiều nhiều, ko giờ~X nào ko nhớ tới
  10. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đấy,cuộc sống là vậy thôi,khi chưa đạt đc những gì mình mơ ước thì lúc nào cũng canh cánh trong lòng,hix.
    À mà các bác bày cho em vài tình huống ứng xử menly với,em đọc bài nhiều thì bít các bác lun hướng tới hình ảnh 1 người đàn ông biết quan tâm đúng cách,đúng lúc chứ ko phải lúc nào cũng nt,ve vẩy đuôi với cáo.
    1.Làm sao để em biết mình quan tâm tới em nhưng mình vẫn giữ im lặng
    2.Đôi khi chờ hoàn cảnh đưa đẩy thì ko thể thuận lợi dc,vì vậy các bác có kế gì hay hay về những hoàn cảnh giao tiếp hay giữa em với cáo ko?(cáo là 1 người lịch sự,sắc bén,đang mang suy nghĩ em là 1 thằng gà biến thái,tất cả là em nghĩ vậy vì chưa tiếp xúc nhiều,chủ yếu là hay nhìn nhau rồi lơ lơ)
    3.Sau khi kết thúc giai đoạn lơ lơ này thì em sẽ làm gì?lăn tăn wa nc chọc ghẹo?hay típ tục im lặng,me me khi nào em bệnh thì mua thuốc để baga xe,mỗi ngày 1 bông hồng,v.v.....
    CÁC BÁC CHỈ EM VỚI,chứ em đang bấn lắm,mất phương hướng vì em mất giá quá@-)

Chia sẻ trang này