1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cao thủ giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huystyele2177, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thôi. Cứ tự nhủ còn non và xanh lắm :D
  2. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Non và xanh thì phải có các bác giúp thì mới có thể trở thành sói dc chứ,mà sao chẳng bác nào chịu giúp mình hết nhỉ?
  3. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    À mà các bác bày cho em vài tình huống ứng xử menly với,em đọc bài nhiều thì bít các bác lun hướng tới hình ảnh 1 người đàn ông biết quan tâm đúng cách,đúng lúc chứ ko phải lúc nào cũng nt,ve vẩy đuôi với cáo.
    1.Làm sao để em biết mình quan tâm tới em nhưng mình vẫn giữ im lặng
    2.Đôi khi chờ hoàn cảnh đưa đẩy thì ko thể thuận lợi dc,vì vậy các bác có kế gì hay hay về những hoàn cảnh giao tiếp hay giữa em với cáo ko?(cáo là 1 người lịch sự,sắc bén,đang mang suy nghĩ em là 1 thằng gà biến thái,tất cả là em nghĩ vậy vì chưa tiếp xúc nhiều,chủ yếu là hay nhìn nhau rồi lơ lơ)
    3.Sau khi kết thúc giai đoạn lơ lơ này thì em sẽ làm gì?lăn tăn wa nc chọc ghẹo?hay típ tục im lặng,me me khi nào em bệnh thì mua thuốc để baga xe,mỗi ngày 1 bông hồng,v.v.....
    CÁC BÁC CHỈ EM VỚI,chứ em đang bấn lắm,mất phương hướng vì em mất giá quá@-)
    [​IMG]

    Ô hay,thế không có bác nào có lòng hảo tâm giúp em hết sao?
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đến tội cho chú, anh công nhận cái thằng như chú cái gì cũng biết, chỉ mỗi cái là không biết nhục thôi.

    Ngày trước có mấy em lên đấy gào om lên hỏi cách trị mấy thằng biến thái, hôm nay mới có một thằng nhảy vào đây, coi như là vẫn còn đường cứu, chứ chú mà nghe mấy thằng cải lương ngoài đường nó bảo phải "mưa dầm thấm đất" thì lại có khi thêm một án mạng.

    Như ở trên, ý chú muốn trở thành một thằng đàn ông, thì phải chữa cái bệnh làm ngơ với nhục của chú. Ngay cả khi gái đối xử với chú như thế mà chú còn muốn tán tiếp thì anh chịu không nổi chú rồi. Biết là mình tán gái hơi bị gà nên mới ra thế, nhưng ít nhất chú phải biết tự trọng mà giận tím mặt khi gái nó coi chú là thằng biến thái mới được chứ, đằng này chú chấp nhận làm thằng biến thái luôn.

    Để chữa chứng bệnh này, chú nhắn một tin nhắn như thế này cho em nó giúp anh "anh chỉ là một người quan tâm em, muốn kết bạn với em, chứ không phải thằng biến thái, anh rất bực mình khi để em nghĩ anh như thế, anh lượn đây"
    Vậy thôi, không có đoạn sau nữa đâu, chú lượn thật luôn hộ anh, giữ lại cho mình tí sĩ diện để những con sau này nó đỡ khinh.

    Còn chuyện nâng cấp bản thân, sau này gập chuyện chú lên đây anh nói tiếp. Anh mong là chú nghe lời anh, đừng để lên báo giật tít "thêm một sinh viên yêu cuồng sát hại bạn gái cùng lớp".
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Anh công nói đúng đó bạn àh.Thằng đàn ông đầu đội trời,chân đạp đất,đôi vai gánh vát giang sơn sao lai có thể để đàn bà coi thường dc.Bỏ gái qua 1 bên,suy nghĩ lại mình,trưởng thành hơn,rồi cáo sẽ tìm đến bạn thôi.
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé xé ra to, chuyện to là chuyện bình thường, chuyện bình thường là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như ko vấn đề.

    Chú là một thằng ngu nhưng đừng hăng lên khi thấy anh chửi vậy vì:

    "Chúng ta không thể đỡ được những thằng ngu vì chúng quá đông và rất nguy hiểm"

    Ai cũng có một thủa dại khờ như chú, nhiều lúc mấy bác như Xuân Diệu, Tử Cấm Giang, Congvoi, Sh, sunnyboy, quacker và cả thằng Cughẻ muốn có cảm giác như chú bây giờ éo được nữa rồi.

    kỹ sảo nhỏ nhỏ cho chú: Làm ngay, gặp nó trực tiếp nó, mặt hớn hở, vui vẻ, quần áo chỉnh tề gọn gàng rùi bảo với nó là tôi định 45phut nữa tỏ tình một em n tính gặp mặt hay hơn, bà xem tôi tỏ tình với bà trên điện thoại hôm đó áp vào của tôi có được không, rồi các việc khác chú cứ việc hợp thức hóa theo kiểu vậy, mục đích chối bay chối biến việc tán tỉnh em nó. lại lùi 100m và tiến từng bước từng bước 1, Bắt đầu bằng tình bạn và kiếm một vài em khác rưỡn rẹo qua em nó. cứ thế cứ thế chờ cơ hội ta lại tiến, nếu còn yêu sau time.

    Chú lằm im một tuần là toạch, chữa cháy kiểu đó thì giết dân [f10 enter] ah
  7. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  8. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cách như bác hay nhỉ?có vậy mà e nghĩ ko ra,nhưng đang im im tự nhiên như thế thì hơi kỳ cục nhỉ?Cứ tự nhiên chạy đến mà nói vậy thôi hả anh?:-??
    Còn chuyện em nằm im là sao mà bác lại nói :"chữa cháy kiểu đó thì giết dân [f10 enter] ah" la sao?em ko hiểu~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì hì,lời các bác đàn anh lúc nào cũng chữi té tát nhưng tốt thật,biến thái ở đây là do em nghĩ vậy thôi chứ em ấy chỉ nói là em đừng làm phiền em ấy nữa thôi,em cũng bực mình chứ,nhưng ko dc bình tĩnh như bác,em chỉ nt ngắn gọn:"uh,Chào em"
    Chắc cũng giữ dc 1 chút gọi là cái giá cho mình,hihi
    Còn chuyện báo giật tít thì ko có đâu,em ko bệnh tới mức ăn ko xong thì làm liều đâu.Dù gì cũng cảm ơn bác nhiều.^:)^:D
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bỏ là bỏ thế nào!

    Chú phải chây lì hơn nữa, dơ mặt hơn nữa, thì mới mong đời này có được 1 gái cho riêng chú chứ!
  10. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    À,bác nói thì em mới nhớ Empires,hì,thế bác có chiêu gì nữa ko?chứ em thấy tự nhiên đang lơ lơ nhau mà lại chạy lăn tăn đến nói thế thì hâm hâm thế nào ấy

Chia sẻ trang này