1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cao thủ hỗ trợ em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi down123, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi.

    Nếu rủ cả con em lẫn con chị đi chơi, thì hẳn sẽ dễ hơn là rủ mỗi con chị.

    Nhưng khi đi chơi thì bơ con em đi, chỉ chú ý đến con chị thôi.

    Con em dần dần sẽ tự hiểu ra được vấn đề căn bản là vì sợ em ở nhà một mình buồn, nên anh chị rủ em đi cùng cho vui.

    Ngoài ra, hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em cũng chỉ là một con kỳ đà.

    Sau 2-3 lần đi chơi, nó sẽ tự động ở nhà không giận dỗi, chú cứ việc đánh lẻ với con chị.

    Đưa về bài uống nước, xem phim, ghế đá công viên,... đã liệt kê trong sách. Ca này chỉ là vấn đề của thời gian.
  2. down123

    down123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    àh cái này chú hiểu nhầm rồi nhá, kết ở đây là thix cái tính cách chị e nó ấy, ở trong khu vực lao động, xung quanh toàn Cáo ko mà ko bị nhiễm :)>-, cái này nhìu ng nhìn nhận rồi chứ ko phải e bi cáo dzụ đâu ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vấn đề ở đây là làm sao rủ đi chơi đc nè, đt ko liên lạc đc, hwa e đưa thư hẹn mà giờ vẫn chưa thấy gì. Hôm qua e mới nhìn thấy nó ko đeo vòng chuỗi e tặng hồi tết [r37)] buồn muốn chết luôn =(( Đúng là ca này phải đánh theo thời gian, nhưng dường như các đường tiếp cận thì e ấy khóa hết rồi.
    E cũng đang tính trốn 1 thời gian (luyện thi năm cuối mà), hôm bữa nhận đc tn "a tính đánh bài chùn hả, ... a trốn lun đi nha, thấy ghét"
    [-X thế đây~X
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cố lên . Sẽ làm được mà


    Phải gửi thư dài vào , xúc động nữa. Van xin thì càng tốt :D

Chia sẻ trang này