1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cao thủ tư vấn hộ quả chốt hạ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PippoInzaghi, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    các bác cao thủ tư vấn hộ quả chốt hạ nào

    cáo bằng tuổi em, em tán đc 2 tháng rồi, đã đi chơi riêng nhiều lần, 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ, tự nhiên và ko câu nệ gì cả, như là bạn thân luôn ý (lẽ ra em ko nên để kéo dài đến giai đoạn này) qua cách thể hiện của cáo, em nghĩ mình đã ăn chắc rồi, chỉ còn khâu cuối cùng là chốt hạ nữa thôi (biết đâu cái thân em gà, có khi ăn dưa bở ) cơ mà e kệ, chả nói gì cả, thỉnh thoảng rủ đi chơi vẫn vô tư, nhắn tin cáo vẫn trả lời bình thường, có thể chưa yêu nhưng dám chắc 1 điều là cáo tin tưởng em và rất quý em, nhưng đột nhiên hôm nay chat chit cáo có ý thế này ạ: (em chỉ post ý chính thôi nha)
    Cáo: cáo sợ bọn bạn nó trêu gà, rồi gà lại ngại, ko nói chuyện với cáo nữa, thế là đi tong 1 tình bạn đẹp-----> oạch, em ghét câu này quá các bác
    Gà: gà ko muốn tình bạn tí nào (câu này nói lúc em choáng quá, các bác chửi em thì em cũng chịu vậy)
    Cáo: sao gà ko thích tình bạn, nếu ko có tình bạn sẽ chả có gì cả
    GÀ: nhưng bản thân gà ko muốn dừng lại ở tình bạn (em vẫn choáng)
    Cáo: cáo cũng k bảo là có dừng lại ở đây hay ko, tương lai ko ai có thể nói trước điều gì, biết đâu sau này chính gà lại là người muốn dừng lại thì sao, cáo vẫn tôn trọng thực tại và ko thể nói khác đc, nên khi cáo nói sợ mất tình bạn đẹp thì có nghĩa là cáo đang rất tôn trọng thực tại, đừng nghĩ xa hơn nhé (ôi giời ơi, sau quả này, bao nhiêu tự tin của em biến đi đâu hết)

    ý cáo là sao các bác, em cần phải thể hiện thêm hay là chốt luôn trong dịp này, thú thật là mấy lần em cũng muốn đòi dép lắm rồi nhưng mà hồi đấy tự tin nên nảy ra tâm lý: cơm ko ăn gạo còn đó, chả sợ, giờ nên cơ sự này liệu có đáng lo ko nhỉ
    các cao thủ vào bày cho em mấy chiêu để em còn liệu, alone lâu lắm rồi, thanks
  2. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chú thích thêm là 2 đứa có thời gian quan tâm nhau như nguời yêu luôn rồi, chỉ chưa nói ra chính thức thôi, có lần cảm tưởng như cáo còn có ý giục em chốt, nhưng em mặc, cứ tán bình thường, vì chưa chắc 100% nên ko chưa đánh, nghe lời ***** dạy: thấy thắng thì hẵng đánh
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chiến đê, xịt thì thôi, lẹ lẹ lên không đuợc còn cưa em khác chứ cái kiểu nhùng nhằng thế mệt lắm. Bác sợ cái j, sợ tỏ tình rồi mất tình bạn àh, kưa thì làm đíc j tới tình bạn ...
    Theo những j bác nói thì khả năng thắng cũng vượt qua con số 50 rồi đó. Cáo chả dám từ chối đâu, mà nếu có từ chối thì cũng là từ chối khéo kiểu như anh để cho em thời gian (để em kưa thằng khác xem có được ko, nếu không đuợc thì em sẽ xem xét tới anh)
    Ủng hộ cả hai tay. Hôm nào xử dù có nổ hay xịt thì cũng lên đây thông báo cho bà con biết cái nhé bác
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ ..chỏÊ nỏẵ tơnh iu thơ ko pỏÊi xuỏƠt pĂt tỏằô tơnh bỏĂn à ...'ỏn zai 'oỏĂn nài roài em nghâ chỏc iu 'ặĂn giỏÊn thui nhỏằ? .nỏu trong TH cỏằĐa em,iem nghâ pĂc chỏằĐ topic nên tỏƠn công ngay cho nóng ,'ặỏằÊc thơ 'ặỏằÊc ,ko 'ặỏằÊc thơ " 'òi lỏĂi dâp" cho nhanh chỏằâ còn gơ nỏằa ...alone lÂu công nhỏưn bạn thỏưt 'ỏƠy ,nhặng 'ỏằông vơ thỏ mà ngỏằT nhỏưn hok pỏÊi tơnh iu pĂc nhĂ ,ko hay tư nào
  5. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Cáo thấy gà kém chững chạc hơn cáo
    Cáo biến
  6. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vầng, em ghi nhận ý kiến của 2 bác, cứ để mấy pro vào tư vấn xem thế nào đã ạ, nếu chốt đc em lên báo công cho các bác
  7. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đấy, em là em sợ quả này nhất đấy các bác ơi, cáo nhà em suy nghĩ già lắm, còn em thì vẫn vô tư lắm cơ, có lần cáo nói với em: cáo thích gà ở sự chân thành, trong sáng, ở sự quan tâm ko vật chất,
    em cũng biết là con gái bằng tuổi thường suy nghĩ chín chắn hơn, em thì vẫn lông bông, học hành nhếch nhác, giờ thì làm sao đây, tự nhiên thấy nguy cơ thất bại đến gần quá, chiến sự quay ngoắt 180 độ
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ chú nếu dứt điểm thì đến 80% là trượt. Nhưng lại nên dứt điểm, tránh tình trạng loằng văn ngoằng như thế này. Dứt điểm để còn biết kết quả rồi đi cưa em khác. Sau khỏi hối hận là "biết thế ngày xưa mình thế lọ thế chai". Cứ dứt điểm đi rồi báo cáo kết quả nhé. Nếu a thua a vote chú 10*, anh có cơ số nick cơ:D
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Sịp, cái kiểu tương lai mờ mịt, éo biết đời mình đi về đâu mới sinh ra cái trò hề Tương lại không biết đi về đâu. Mẹ cái lũ gà đọc bao nhiêu sách, cuối cùng chữ thầy trả thầy.
    Làm cho Cáo tin, yêu, thì phải nói 2 năm nữa anh tốt nghiệp với tấm bằng ưu tú. 1tháng sau ra trường anh thi đỗ vào tập đoàn tài chính hùng mạnh , vào các con sóc xi ong hàng đầu Việt Nam.
    25 tuổi anh làm giám đốc vùng miền. 27 tuổi anh là đồng chủ tịch hội đồng quản trị. 30 tuổi làm cố vấn cấp cao chính phủ. 40 tuổi anh ứng cử thủ tướng.
    Nói phét mẹ nó lên. Ai đánh thuế thằng nói phét.
    Mà thực tế kế hoạch là một chuyện, thực hiện được không là một chuyện khác.
    Gà đến nỗi cái kế hoạch cho tương lai mình còn không có, ngồi đợi thời trúng số à, thế khác éo gì để mặc cho số phận đưa đẩy, phát triển như cỏ dại ngoài đồng.
    Những thằng như thế, khuya lắm Cáo mới yêu.
    Đại đa số Cáo đã ngu ngơ rồi, đời Cáo bao giờ chẳng mong có thằng cầm tay chỉ lối, có tôn giao chỉ đường .. hặc hặc mặc dù nhiều thằng chỉ sai đường bỏ con mẹ.
    Tóm lại là gà éo biết phịa ra con đường cứu nước cho mình, nói chó gì đến cứu gái.
    Vì thế, cho con Cáo niềm tin, gà đây 2 năm nữa sẽ là bố tướng thiên hạ. Cáo đã căn câu rồi, thì lúc đó tình bạn *** là cái gì hết, niềm tin mới là nhất. Tin thì bảo sao nó chả nghe.
    Phịch

  10. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sịp, cái kiểu tương lai mờ mịt, éo biết đời mình đi về đâu mới sinh ra cái trò hề Tương lại không biết đi về đâu. Mẹ cái lũ gà đọc bao nhiêu sách, cuối cùng chữ thầy trả thầy.
    Làm cho Cáo tin, yêu, thì phải nói 2 năm nữa anh tốt nghiệp với tấm bằng ưu tú. 1tháng sau ra trường anh thi đỗ vào tập đoàn tài chính hùng mạnh , vào các con sóc xi ong hàng đầu Việt Nam.
    25 tuổi anh làm giám đốc vùng miền. 27 tuổi anh là đồng chủ tịch hội đồng quản trị. 30 tuổi làm cố vấn cấp cao chính phủ. 40 tuổi anh ứng cử thủ tướng.
    Nói phét mẹ nó lên. Ai đánh thuế thằng nói phét.
    Mà thực tế kế hoạch là một chuyện, thực hiện được không là một chuyện khác.
    Gà đến nỗi cái kế hoạch cho tương lai mình còn không có, ngồi đợi thời trúng số à, thế khác éo gì để mặc cho số phận đưa đẩy, phát triển như cỏ dại ngoài đồng.
    Những thằng như thế, khuya lắm Cáo mới yêu.
    Đại đa số Cáo đã ngu ngơ rồi, đời Cáo bao giờ chẳng mong có thằng cầm tay chỉ lối, có tôn giao chỉ đường .. hặc hặc mặc dù nhiều thằng chỉ sai đường bỏ con mẹ.
    Tóm lại là gà éo biết phịa ra con đường cứu nước cho mình, nói chó gì đến cứu gái.
    Vì thế, cho con Cáo niềm tin, gà đây 2 năm nữa sẽ là bố tướng thiên hạ. Cáo đã căn câu rồi, thì lúc đó tình bạn *** là cái gì hết, niềm tin mới là nhất. Tin thì bảo sao nó chả nghe.
    Phịch

    Chỉ tay lên giời cuộc đời vô đối.
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao, vì sao vô đối
    Cúi nhìn đầu ngối, vô đối thật rồi.
    [/quote]
    vầng, thú thật con gà e cũng chưa đc thưởng thức cái bí kíp của bác quacker nào đó nên cũng có dám nhận là pro đâu ạ, vấn đề bây giờ là em có nên chốt ngay ko hay dư lào ạ?

Chia sẻ trang này