1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cao thủ tư vấn hộ quả chốt hạ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PippoInzaghi, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ông chanquayxoan nói đúng đấy
    anh hồi trc cùng cơ số thằng khác cưa cáo. Anh luôn tự tin và vẽ về tương lai và kế hoạch của anh rất hoành tráng, kiểu kế hoạch 5 năm lần 1, lần 2. Bảo lương cũng khá, nhưng ko hài lòng cần phấn đấu để năm A đạt cái này năm B sẽ đạt cái khác. Tất nhiên dự định mình cũng gần như thế nhưng phóng đại lên vài lần...cho chắc. Nói tế nhị chứ ko nên khoe khoang cáo mới tin. Thế là thắng đc 50% rồi vì nó bít chú có chí và lo cho tương lai.
    50% còn lại ở mức độ chân thành của chú, cái này thì chú đã làm đc rồi.
    Giờ nhớ vẽ tương lai 2 đứa, đợi nó gật gù tin tưởng thì nhảy vào tỏ tình, thế là ok
  2. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nghe khả quan đấy bác, em nghe bác xem, tóm lại vẫn cần thêm thời gian nữa, hic, tán gái bằng tuổi nó khổ thế
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đánh nhanh tiêu diệt gọn...đánh nhầm lần sau oánh tiếp.....đánh cho bao h sập thì thôi...mà sịt thì coi như lấy kinh nghiệm
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Căn cứ vào tình hình, nghe chừng chủ topic có vẻ nhịn phịch lâu và không có đạo hạnh gì.
    Thôi coi như tờ giấy trắng, anh dựng lại một số vụ án Luộc Gà cho mà xem.
    Trong thời gian sớm nhất, anh Gà sẽ rủ em Cáo ra quán nước, bờ tre, ghế đá công viên, gốc cây đa nhà bò..
    tán hươu tán vượn đến khi nào chán thì vào chủ đề chính.
    Anh nói thật, từ trước tới nay, anh đóng giả làm bạn em lâu lắm rồi. Khó chịu, bức xúc vô cùng. Em biết đấy, con người phải sống giả dối thì muôn đời không tiến bộ được. Thôi thà một phút làm đại bàng còn hơn ngàn năm làm chim sẻ, anh muốn sống thật với chính mình, về đúng con người mình .v.v...
    ...
    hổn hển chán, Gà bắt đầu ướm thử thái độ Cáo
    "Từ hồi chơi với anh, - em thấy anh đối xử với em thế nào ?
    - em có thấy tình cảm của anh dành cho em nhiều không ?"
    Cáo vân vê vạt áo, hoặc nhìn xa xăm " Anh thật tốt, em coi anh như một người anh lớn ... tướng "
    Nói suốt từ tối đến giờ, công cốc rồi, Gà buồn rồi, nhưng Gà vẫn ướm " Không nhẽ em không nhận thấy .. cái ... thứ .. còn cao cả hơn cả tình cảm xuất phát từ anh sao ?"
    Cáo " Tình cảm nào cao hơn tình bạn nhỉ , tình bạn là vĩnh cửu, tình bạn là siêu nhân , đừng để đánh mất đi tình cảm cao quý này anh nhé "
    Gà uất lắm. " ớ thế ngần ấy thứ anh dành cho em, em không rung rinh , không cảm động ?"
    Cáo chịu hết nổi "chỉ hơi rung rinh thôi, thôi mình về đi"
    Gà tức điên " Thế em có yêu anh không ?" ( Nhiều trường hợp Gà lao vào, sờ xoạng, ôm hôn )
    Cáo giận tím tái, lý luận với anh Gà mệt quá, thôi dành xuống nước hoãn binh " anh cho em suy nghĩ thêm được không ?"
    Gà tối về nhà nghĩ.
    Nếu em ấy đồng ý thì mình sẽ được ôm hôn tĩ tã. Tha hồ nói lời thwong nhớ. Tha hồ nhắn tin gọi điện, đi chơi suốt. Chẳng mấy chốc mà được phạch phạch. Gà tự sướng suốt mấy ngày.
    Cứ chốt hạ đi nhé. Kịch bản không khác là mấy đâu. Chốt.
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đã chốt chưa, anh thấy chú có khả năng thành công 70% rồi đấy, chưa chốt thì thử đi. Sao phải nghĩ
  6. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    sao bác trù úm em ghê thế, em cũng biết bác là cao thủ trên này, có kinh nghiệm gì vào giúp thằng em cái hêh
  7. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thì em vẫn nghĩ là tỷ lệ thất bại chắc cũng ít thôi nhưng mà chưa chắc thắng thì em nhất định ko đánh bác ợ
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ đếch gì tớ chứ. Phét lác là giỏi.
    Thế kế hoạch chốt đã dự định sẵn trong đầu chưa ?
    Thử kể ra xem rồi mọi người tô toét hoàn thiện cho. Thôi mệt rồi, ngủ đã. Mai nói chuyện tiếp.
  9. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Nghe quả vẽ tương lai của bác chân xoắn lại nhớ câu chuyện của một em gái và một chú dân XD.Chú ấy cho gái xem bản vẽ nhà cửa,phối cảnh.Sau này nhà chúng mình sẽ thế này thế này ... một tuơng lai rất ư là sáng lạng.
    Cuối cùng hai đứa chúng nó rủ nhau ra cái hồ mà lần đầu tiên tỉnh tò ...
    Con bé quẳng vèo cái điện thoại thằng bé mua cho xuống hồ.Sau đó anh đi đường anh,em đi đường em.(nguyên nhân vì sao thì không bàn)
    Hình như chuyện của em lạc đề.Có gì các bác bỏ quá..Hai đứa ở trên bằng tuổi.Tình yêu sv.
  10. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cũng là dân XD mà bác. Bác yên tâm đê mai chủ topic sẽ vẽ buổi chốt hạ cho mọi nguời xem
    Được bautroisaolunglinh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 25/07/2008

Chia sẻ trang này