1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chỉ em phải đối phó sao với phát ngôn này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sidewalka, 19/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 lần quen qua loa và em lấy số. Nhắn tin 1 thời gian với tần suất thấp, thì em hẹn cáo vào 1 buổi tối. Chả ai nhớ mặt ai mà phải miêu tả qua điện thoại để nhận diện đối tượng. Em mời cáo và bạn cáo ngồi uống nước. Nói lung tung một lúc sang vấn đề tâm lý thì cáo nói (đã modifé theo trí nhớ của em):
    “Em là em biết tâm lý lắm. Con trai các anh á… có phải trong đầu anh nghĩ là rủ em 1 vào buổi tối này để làm gì… buổi tối 1 nam 1 nữ thì người ta thường làm gì…. hờ..hờ… Thế cho nên chỗ bạn bè em nói thẳng luôn là anh đừng bao h nghĩ đến chuyện đấy với em…” “... em á, còn lâu mới cho thằng nào động vào người…”
    Mà *********, nó nói đúng chứ... Em hơi bị bối rối chút. Các bác có phản ứng gì phù hợp chỉ bảo cho em để em còn biết đường nếu bị lại. Với con gái thế này bối cảnh ngắn hạn tiếp theo là ntn.

Chia sẻ trang này