1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chỉ giúp em quán caramen nào ngon nhất Hà Nội?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi MinHy, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Các bác chỉ giúp em quán caramen nào ngon nhất Hà Nội?

    Chẳng là nhỏ bạn em thích ăn caramen mà em thì ko biết rõ lắm về cái khoản này. Em hỏi mấy thằng bạn thì nó bảo caramen ở dốc Hàng Than hay quán ông già ở Lò Đúc ăn được. Bác nào ăn ở đấy rồi phát biểu cảm tưởng cho em 1 cái. Các bác biết quán nào khác chỉ giùm em nhé. Giúp em nhé, đang dịp nghỉ tết có thời gian đi chơi.
    Vote cho các bác.
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn, hàng caramen ở đầu giao giữa Hàng Than và Hoè Nhai là ngon nhất, mình ăn ở đó suốt, ko đâu caramen sánh và trông ngon mắt như ở đấy (ít nhất là so với các hàng khác ở Hà Nội).Quên tên hàng rùi, nhưng bác cứ vào hàng caramen đầu tiên trong dãy phố đó
    Chúc hài lòng
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cái hàng to to mà đầu nguyễn truờng tộ gần với hoè nhai.. chỗ ngã ba với hàng than ý.. ngon và k bị ngọt quá.. chứ cái chỗ bên hàng than nối với hoè nhai ăn ngọt lắm.. mỗi nguời một ý thích nhưng 2 hàng đều là đông nhất ... cái hàng tớ bảo còn có chè xoài với cả,, sữa chua nếp cẩm đấy.. ngon lắm cơ
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Caramen ở hàng bánh ngọt Kinh Đô (không phải bánh Kinh Đô nổi tiếng nhé) ở phố cửa Nam, đối diện với Salon Yến Trang. Bọn Tây du lịch hay vào hàng này ăn lắm. Caramen ở đây ngon nhưng đắt hơn các hàng bình thường.
  5. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hàng kem caramen ở tập thể Nguyễn Công Trứ là ngon nhất. ở đấy đặc biệt hơn các hàng khác là có món caramen thập cẩm rất ngon (duy nhất tại Hà Nội- đấu là theo hiểu biết của em ), mình hay ăn ở đấy. Bác Minhy nên đi ăn thử. Bác cứ đi hết đường Ngô Thì Nhậm rồi đi thẳng vào khoảng 50 mét sau đó hỏi hàng caramen ai cũng biết cả.
  6. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Để chiều em qua xem thế nào. Các bác có hàng nào chỉ giúp em với nhé.
    Đã vote cho các bác. Bác nào rảnh tay vote cho em nhé.
  7. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừ công nhận là Caramen ở tập thể Nguyễn Công Trứ và chỗ phố Hàng Than ngon. Tớ chỉ biết ăn ở mỗi 2 chỗ đấy, mà cũng chẳng cần đi ăn chỗ khác nữa, 2 chỗ đấy đủ ngon rồi. Mà ở Hàng Than có bánh xu kem cũng ngon, lần nào đến cũng phải ăn
  8. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Caramen ở ngã Tư Sở cũng ngon mừ!
    Mình không biết rõ của hàng, nhưng bạn mình hay mua ăn thấy ngon mình mới hỏi nàng là mua ở đâu thì nàng bảo ở chỗ ngã Tư sở! Bạn thử tìm xem chắc là thấy thôi mừ!
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hehe... mỗi người nói 1 kiểu, loạn rồi. Tớ thấy caramen thập cẩm ở Nguyễn Công Trứ ăn cũng ngon vì nó lạ, chứ nếu ăn caramen ko thôi thì nên ăn ở hàng Than, hàng cuối cùng bên tay phải nếu đi từ phía Quán Thánh (gần hàng thuốc Tây), chả thấy ở đâu ngon mà rẻ như ở đây cả.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay ăn ở Hàng Than, nhưng hôm nào sẽ sang Nguyễn Trường Tộ ăn thử. Tớ thích caramen ở Hàng Than vì nó ngọt vừa và sánh, thơm nữa, chẹp

Chia sẻ trang này