1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chia sẻ cho em 1 số kinh nghiệm khi tiếp xúc với Tây ba lô với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi traingheolangtu, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Các bác chia sẻ cho em 1 số kinh nghiệm khi tiếp xúc với Tây ba lô với

    Hic,tất cả là tại cái nghèo mà ra.Nghèo =>Ko có tiền học giao tiếp =>Phải ra hồ Con rùa gặp Tây.Em ghét kiểu này lắm,tự nhiên bị quấy rầy.Nghĩ chán rồi cũng phải dứt áo ra đi,tất cả vì tiếng Anh

    Hèm hèm,nói chung ngày đầu cũng tạm,mặc dù em nói như hâm ý,vừa líu ríu mà lại chả logic gì cả.Thực sự là cũng ko hiểu bọn nó thích gì hay ghét gì nữa.Các bác cho em vài kinh nghiệm nói chuyện với Tây nhá.Với lại chẳng hạn mình muốn rủ nó đi ăn hoặc tặng nó quà thì chỗ nào rẻ mà lại ý nghĩa 1tí.Em con trai nên khoản quà cáp ăn uống này chả biết gì đâu ạ.Các bác giúp em nhá,cám ơn các bác nhiều lém.

    Nói chung bắt chuyện với Tây dễ chịu hơn nhìu so với dân mình,phải tiếp tục mới được,khà khà
  2. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    thực ra bạn đâu phải ai cũng có nghị lực và can đảm như bạn. Ngay việc chủ động "tìm Tây mà luyện" đã khẳng định một điều là bạn sẽ nói tiếng Anh tốt.
    Tớ thì chẳng có can đảm ấy nhưng cũng đã có đôi lần giúp đỡ tụi nó vậy nên mạnh dạn có vài tips nhỏ cho bạn:
    - thứ nhất là tiếp cận: ở trường hợp của tớ thì tụi nó toàn tìm đến mà.... hỏi nhờ, vậy nên dễ hơn. Bạn phải tìm đến chúng nó thì sẽ khó hơn một chút, mà chắc cũng một chút thôi. Bạn có thể đến thẳng chỗ chúng nó ngồi, mà tốt nhất là tìm những đứa đi lẻ, mỉm cười chào thân thiện rồi hỏi mày có một phút cho tao ko? thường thì nó sẽ hỏi bạn là có việc gì vậy? và bạn đề cập luôn tới vấn đề chính là tao muốn học / luyện tiếng Anh. Mà tao thì đóng tiền học trung học/đại học đã khốn khổ rồi, vậy nên muốn tập tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài như mày. Tớ nghĩ thường thì người nước ngoài tới Vietnam họ cũng chỉ đi nghỉ thôi, vậy nên được trò chuyện với một người bản xứ thì cũng thú lắm, nhất là người trẻ nữa. Để cuộc nói chuyện được "thuận buồm xuôi gió", bạn phải tập đúng ngữ pháp mấy câu chào hỏi đầu tiên và câu mở đầu đó ( câu đề cập tới việc muốn nói chuyện (luyện) tiếng Anh với nó), rồi thì cập nhật thêm vài kiến thức về lịch sử, văn hóa nước nhà. Bọn nó đã sang Vietnam chơi thì thường nó đã đọc một chút về nước mình rồi (kiến thức có khi hơn mình rất nhiều)... rồi thì cứ hàn huyên thôi. Và thế là ko phải một phút mà đã là ít nhất 2, 3 chục phút rồi.
    First contact thế là ổn, bạn có thể đề cập tới là tao cũng rảnh(nếu bạn rảnh thực), nếu mày muốn tao dẫn đi loanh quanh thì tao sẵn lòng giúp. Và trong cuộc nói chuyện thì bạn cố tìm các chủ đề vui vẻ chút. Nếu mà hỏi về lịch sử hướng chính trị thì bạn phải rành chút, ko thì lảng đi thôi.
    Tụi nó đến đây, lại được bạn sẵn lòng giúp vậy thì tụi nó mang ơn bạn mới đúng. Nhưng thôi có đi có lại bạn cũng học được chút tiếng Anh của bọn nó. (Nên nhớ là Tây đâu phải chỉ nói tiếng Anh. Bạn mà gặp Tây thật (tiếng người Nam chỉ Pháp) thì e lại phải luyện tiếng Pháp đó. ) Vậy nên đi đâu ăn uống gì thì bạn trả phần bạn, nó trả phần nó. Tây vốn sòng phẳng, bạn nhớ điều đó. Trong trưòng hợp này, có thể để trả ơn, nó sẽ mời bạn ăn, hay uống smt. Bạn có thể nhận lời nếu offer ko tốn tiền lắm. Làm vậy nó sẽ có ý nghĩ tốt về bạn. À thì ra cậu này muốn học tiếng thật chứ ko định cheat mình.
    Mà chắc nó sẽ hỏi bạn nhiều về must see của Vietnam, vậy thì bạn phải tham gia nhiều vào cái box Du lịch này rồi.
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Để nói chuyện với Tây balô, bạn cần lưu ý tìm những thằng/ hoặc con mặt trông dễ ưa một chút, chứ bọn đấy vốn không hiếu khách và rất ghét bị làm phiền!
    Bạn hãy quan sát nó một ít xem nó đang làm gì, và phán đoán xem nó sắp làm gì. Gặp người đang ngồi chơi ngắm cảnh thì nên lại tiếp cận và trao đổi về phong cảnh, thời tiết. Thấy thằng nào lơ ngơ thì lại chỉ đường cho nó đi, tiện thể ứng dụng được mấy mẫu câu "vẽ đường cho hươu chạy". Nhưng cũng cần lưu ý rằng mình phải thuộc đường nhé!
    Một cách khác là bạn có thể vào cà phê, nhà hàng Tây hay ăn. Bạn tìm cách bắt chuyện và sang ngồi chung để dễ trao đổi hơn. Cũng lưu ý đừng bắt chuyện với mấy đứa ngồi một mình đọc sách, bọn nó khó tính lắm!! Nên có sẵn vài món quà nhỏ nhỏ, VN một chút để tặng làm quen, ;) thí dụ như post card chẳng hạn.
    Tuy tiếp cận kiểu này dễ nhưng rất khó, vì bạn không phân biệt được người bản xứ hay là Tây nói chung, và bạn phải mất thời gian mới quen được với ngữ điệu mà chúng nói (đến lúc ấy thì nó lại ba lô đi mất rồi!)
    Tôi có kinh nghiệm thế này. Hiện nay ở các trung tâm ngoại ngữ có rất nhiều thầy cô dạy tiếng nước Anh. Trình độ và ngữ điệu của họ thì khỏi phải bàn, lại có kinh nghiệm giảng dạy nữa! Bạn hãy tìm cách tiếp xúc và làm bạn với họ, vì họ ở VN cũng rất cô đơn và có nhu cầu tìm bạn. Hãy là một người bạn thực sự, đừng chỉ chăm chăm theo học Anh văn, thì tình bạn mới lâu bền. Bạn hãy trao đổi với họ các vấn đề về văn hóa, phong tục VN, ngược lại họ cũng sẽ cho bạn những câu chuyện lý thú về đất nước tươi đẹp của họ. Các bạn hãy tìm những sở thích chung và cùng nhau làm những điều mà cả hai cùng thích. Qua đó, tình bạn đẹp sẽ nảy sinh, và hơn thế nữa, bạn sẽ học được một lượng lớn ngôn ngữ một cách bài bản, "chính quy" và lại lâu dài.
    Chúc bạn thành công,
  4. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,cám ơn các bác nhiều lém,bác tư vấn hay wá.Tặng các bác 5* nha,thêm cho bác @corbetti và cho bác @yendieu
    Các gợi ý khác để em tập dần,riêng việc tặng thiếp em phải làm ngay.Vừa ko đắt,ý nghĩa,thế mà em ko nghĩ ra nhỉ.Hic,mà có ai lại tặng ngay từ vài câu làm wen ko bác nhờ.Ý em là tặng ngay để lấy cảm tình ngay từ đầu ý mà,chứ mãi đến khi chia tay,mình tặng,nó mới biết mình tốt thì muộn wá.Mà có cái gì có thể tặng ngay được bác nhỉ.Nhưng ko sao,em sẽ mua,hi vọng tặng xong sẽ xin được SĐT và lần sau còn gặp lại.Thế postcard thì nên mua ở đâu hả bác,em hay tặng hoa nên cái khoản này em ko rõ
    Hôm nay mới là hôm thứ 2,thế mà có đống chuyện đáng nói.Hôm qua thì cãi nhau với lão Thuỵ Điển bởi lão dám bảo Hà Nội mình là bull****.Hic,mà theo lời lão thì cũng đáng thương thật các bác ạ.Mất 30 triệu,còng tay 2 ngày 1 đêm vì quên passport ở HCM,rồi bị bọn xe ôm chở chạy lòng vòng,mất cắp vặt thì như cơm bữa...Em cú lắm,nhưng TA kém wá,với lại tình huống này chưa chuẩn bị ở nhà,lúc nào cũng nghĩ phải tỏ ra tươi cười niềm nở,phải nghĩ xa 1 chút các bác nhỉ..Hôm nay thì lại chuyện khác.Trời mưa to,tây chạy hết,em chỉ bắt được mỗi 1 lão Pháp nói TA cũng chả hơn gì mình.Mọi chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu như lão ko mời ăn cơm tối ở nhà lão.Em cảnh giác cao độ các bác ạ.Em nghi lắm,bởi sau khi em từ chối thì mặt lão khác hẳn,cứ càu cạu ý.Chả hiểu lão có ý gì ko hay là ở nhà 1 mình thấy buồn.Tâm lý bọn tây khó hiểu thật.Tóm lại thì em thấy xử sự như vậy là wá đúng.Phải đề phòng trước lời mời về nhà(hay khách sạn) của con trai,còn con gái thì...vô tư các bác nhỉ,khà khà
    Mà em vẫn chưa biết làm thế nào để bắt chuyện với những đứa đang đi dạo,các bác giúp em nhá
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên xin số ĐT, vì bọn ấy đi nhiều hơn ở. Thêm nữa, mới quen mà xin số ĐT thì cũng kỳ. Tốt nhất là khi sắp sửa chia tay thì hẹn quách luôn lần gặp sau, và cả nội dung gặp (VD, đi dạo, đi ăn, đi chơi,...) bọn chúng còn appreciate hơn ấy chứ!
    Postcard bán đầy ở nhà sách, rất rẻ. Bạn có thể tặng tem cho bọn chúng, cũng rẻ không kém. (Quảng cáo chút, tặng tem cho YD đi, tớ sưu tầm đây!). Bọn đầm cũng thích hoa, nhưng đắt và không feasible. Bạn có thể tìm mua mấy thứ lặt vặt làm bằng vải hay lụa/ gấm để tặng. Kinh tế và ý nghĩa hơn!
    Những tai nạn như chàng Tây của bạn như vậy thì rất nhiều. Năm ngoái có một chàng tây bị mất đồ đạc, giấy tờ, lại còn bị ốm. Vì thế chàng được đưa vào viện C. Ốm nặng, chàng không có tiền trả (bị mất giấy tờ, tiền bạc mà), nên không thể ở mãi trong bệnh viện được. Cùng trí chàng nhảy lầu tự tử.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 05/08/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 06/08/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 06/08/2004
  6. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin cho mình có thêm vài ý kiến về vấn đền này với nhé!
    (Dúng là nhiều khi học Anh văn hay bất kỳ ngọai ngữ nào cũng vậy. BẠn biết không có những người tốt nghiệp Đại Học ngọai ngữ rồi nhưng cchưa chắc gì khi gặp bọn Tây lại có thể sữ dụng gnôn ngữ đã học được, có vốn từ đó nhưng còn rất sợ trong vấn đề giao tiếp. Theo tôi có vài cách khắc phục:
    1 - Bạn phải mạnh dạn nói, nói sai cũng không sau khi chúng ta phát âm không chuẩn bạn bè sẽ giúp và nhất là bạn có cơ hội nói chuyện với khách quốc tế mà ngôn ngữ bản địa của họ thì họ sẽ giúp ta ngay khi có vấn đề phát âm sai.
    2 - Phải học thật nhiều từ vựng vào và tập cáh phát ân những từ ấy thường xuyên.
    3 - Cố gắng xem phim phụ đề nhiều, vừa xem từ vừa nghe, thậm chí bạn có thể nghe phim đến nổi thuộc cả phim thi càng tốt lău dần thoái quen đ1o sẽ thành công, và bạn có phản xạ tốt, vì đôi khi bạn sợ nghe không kịp nên nên không dám giao tiếp vớikhách ab3n địa đó thôi.
    Chúc bạn thành công. Còn cách giao tiếp và tiếp xúc với Tây BAlô thì cũng tương 9dối dễ thôi tôi xin dưa ý kiế của mình.
    Trước hết quanđiểm của người nước ngoài khi tiếp xúc với người bản địa.
    Ai cũng quý nếu chúng ta nói tiếng của họ. VD bạn là người Việt đang đi Dl ở Thái Lan vào nhà hàng ông chủ chào bạn bằng vài câu tiếng Việt thế là sướng qua 1phải không và thế là có thể nói chuyện thoải mái rồi. Vì Vậy bạn không ngại đâu khi gặp khách nứơc ngoài cứ chàohọ một cách thân thiện thì sẽ có được lời đáp lại.
    Với khách ba lô ( bạn đừng có bao giao giờ suy nghĩ Tâ BA Lô là nghèo nhé) chưa chắc đâu vì đôi khi họ thích đi theo kiểu ba lô khám phá tự do. Nên khi càho cũng phải dùng ngôn từ lịch sự nhất là lân đầu tiên nói chuyện. Bạn thấy họ còn phân vân việc gì thì có thể chào ngay " Tôi có thể giúp bạn được không"... thế là chúng ta vào đề ngay. Nhất là bạn có thiện chí giúp đỡ và nói chuyện với họ họ sẽ rất thích. ( Nhưng để câu chuyện được kéo dài thường và ần tượng hơn chúng ta nên biết chút ít về văn hóa, hiểu biết về đất nứơc mình để có chuyện mà còn nói với du khách phải khôg, và còn nên dọc sách về nước họ nữa thì họ sẽ thích hơn. Tôi Ví dụ nhé:
    Tôi đang đi chung một nhóm bạn sinh viên, ai cũng muốn nói chuyện với những vị khách Tây, nhưn nói vài ba câu thì không biết nói gì, có một em trai nghe câu chuyện liền nói vào một câu thôi thế là du khách chuyẻn sang em đó ngay Bạn biết em đó nói gì không. ???/ Vì những du khác đ1o đến từ HÀ Lan thế là cậu bé hỏi có phải đất nước các bạn nhưng Hòn đảo giữa biển không thế là khách Ồ đúnng rồi sau bạn biết và em ấy tiếp tục tôi nghe nói bao quanh nứơc bạn là một hệ thống đập nứơc rất nổitiếng, rồi dân bạn thích đi Du Lịch và thường sữ dụng xe đạp phải không... thế là khách cảm thấy tin tưởng người bạn này và chuyển cuộc nói chuyện, và hỏi bạn về thôngtin Vn,.... thế là câu chuyện lại trở lại theo ý muốn của bạn ấy về đề Tài văn hóa VN....
    Hiệnnay khách đến Việt Nam rấ nhiều bạn có thể tìm gặp và kết bạn một cách dễ dàng sau những lầnnói chuyện rồi thì bạn sẽ tự tin hơn.
    Chúc bạn thành công nhé!
    jameguide
  7. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trước hết fải khen bạn vì tính bạo dạn... chẳng mấy chốc mà nói tiếng Anh như tiếng Việt đâu . Học ngoại ngữ cái cần nhất là "liều" :) tức là bạn cứ nói bừa fứa đi, lúc đầu thì chẳng ai nói một fát là giỏi được. Cứ nói lâu rồi sẽ tạo cho bạn thói quen, cữ nghĩ và cứ sợ mình nói sai ngữ pháp thì bạn sẽ bị tắc từ => cuộc nói chuyện sẽ bị ngắt quãng. Nói sai thì nó sẽ nói lại câu sửa cho bạn -> nhiều lần bạn sẽ có phản xạ bật ra câu nói đúng.
    Tây thì nó cũng là người thôi cũng thích được quà cáp, có thêm nhiều bạn bè mới... nhất là bạn bè khác xứ => nó sẽ học hỏi được thêm rất nhiều. Cái chính là mình chân thành với nó là ổn. Chúng nó rất dễ kết bạn, rất dễ hoà đồng nên chẳng có gì đáng ngại khi bắt chuyện với chúng nó đâu.
    CHúc bạn thành công và có thêm thật nhiều bạn mới.
  8. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ui,các bác nhiệt tình wá,em cảm động lắm lắm.Em sẽ áp dụng dần dần.Để em vote tặng bác jameguide nha
    Hừ,giờ vẫn chưa gặp được đứa nào dùng TA là first language cả.Ko sao,hôm nay em nói chuyện với 1 đứa Pháp hay lém.Nó tốt ghê cơ,rất thoải mái,tuyệt vời hơn nữa là mai nó sẽ giới thiệu người yêu nó với em các bác ạ.Em hồi hộp ghê lắm,ko hiểu có xinh và duyên ko nữa.Chắc xinh,nhẹ nhàng lém,con gái Pháp cơ mừ.Hì,em đùa tí,vấn đề ở chỗ là nàng học 2 năm TA rùi và nói rất đỉnh.Nghe quảng cáo đã thấy hay wá rùi.
    Giờ lại quay lại vấn đề quà cáp.Hì,em thấy tặng tem hay ghê,ý bác là tem về HN,VN đúng ko?Em sẽ sang mấy hiệu sách Tràng Tiền.Như vậy sẽ tặng tem và postcard,chứ còn vải vóc thì em chịu hẳn rồi.Em chỉ biết phân biệt vải bò với vải ko phải bò thui ạ.
    Mà em chưa biết nên tặng thế nào?Tặng riêng mỗi đứa 1 cái thì có vẻ nhàm,mà tặng chung thì 2 đứa nó tị nhau thì sao ạ.Thế còn có nên nói chuyện thật tự nhiên với người yêu nó ko ạ?
    Trùi ui,càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề nan giải,các bác giúp em với nhá.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tặng nón lá cũng được (nếu tôi nhớ không nhầm, nón lá chừng <10k một chiếc xinh tươi).
    Hãy thử đặt mình vào vị trí của người nhận, bạn sẽ biết họ thích được tặng điều gì!
    Còn muốn lãng mạn, khi đi dạo hãy ngắt một bông hoa và tặng cho "đối tác", nhưng nhớ cẩn thận nhỡ gặp em bé VN nào đang đi ngang, nó sẽ nhìn mình chằm chằm và hát "Bông hoa này là của chung" thì đến là xấu hổ với em tóc vàng mắt xanh!
  10. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái nón ý mà bác,thế thì phải dẫn nó đi mua chứ nhỉ.Nếu chuẩn bị trước thì buồn cười lắm,con trai lại cầm nón á,ha ha.Hơ mà tây đội nón thì trông buồn cười lắm,em chưa thấy bao h.Nhỡ mà nó đội lên mình ko nhịn được cười thì chít
    Chít chít,ai lại khuyên em thế này bao giờ.Người yêu nó đi bên cạnh,lớ xớ thế nào được .Hơ mà em ra đấy để luyện TA cơ mờ,duyên đến mấy cũng phải lờ đi bác nhỉ
    À mà còn cái vụ lão hôm wa mời về nhà á.Phải cảnh giác cao độ các bác ạ,ko tham được đâu.Phải từ chối

Chia sẻ trang này