1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chia sẽ với em tý cho em đỡ buồn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hack0love, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ...........đúng là con nít quá đi [r23)]
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 vụ cưa cẩm các bé gái 12. Các chú ĐH bh toàn thế:D, nghĩ mình to đầu, có xe cộ là cứ thích đong các bé cấp 3 cho dễ ;)).
    Người có hoàn cảnh như chú thì phải nên yêu những đứa mà có cái tầm hiểu biết kha khá , tinh ý và quan tâm đến người khác. Mà con bé này thì ngược lại hẳn với các tiêu chí trên tức là thờ ơ, lãnh đạm, thiếu hiểu biết, vốn sống hạn hẹp, hay than vãn ( cái này tôi cũng ghét) thế thì làm sao mà chả hay cãi nhau. Mà con bé cũng chán chú lắm rồi nên mới bày đặt trò mèo tung tin hay lấy lí do này nọ chỉ để dễ bề giãy chú mà thôi.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bảo bà chị họ em kiểm điểm lại bản thân đi, em út đang tuổi ăn tuổi học mà bày trò yêu iếc vớ vỉn
  4. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................................
  5. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thích cái avatar của bạn chủ topic :)
    Chuyện tình yêu này thì có gì để nói nhỉ?
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi bạn ạ.
    Hồi cấp 3 mình cũng yêu 1 cô bé cùng lớp, xong em nó bỏ đi yêu thằng hơn 10t có xế hộp, h sắp cuới rồi.
    Lúc đầu mình cũng lao đao nhưng sau lại tìm thấy người khác tốt hơn, hiểu mình hơn.
    Đôi khi chia tay cũng k phải là điều xấu, nhất là khi bên kia k còn muốn tiếp tục nữa.
    Chúc bạn sớm vượt qua.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà bạn sv năm cuối chắc tầm 88,89 . Mệnh Mộc
    em kia lớp 12 chắc 93. Mệnh kim.
    Thôi tránh ra kẻo nó xiên chết :))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mới có 4 tháng thì sẽ nhanh "hồi phục" thôi. Đừng buồn bạn ạ. Đằng nào cũng ko hợp, chẳng đến đâu đâu. Biển kia cá hãy còn đầy. :-"
  9. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú này hoàn cảnh quá, dẫn đến tâm lý luôn luôn bất ổn. Nếu chú biết rèn luyện thì cái hoàn cảnh của chú sẽ cho chú 1 ít tố chất, vì đầu chú ngay từ nhỏ đã phải vận động nhiều, không ù lì như cái não bọn gà đần chã dốt ngoài kia. Hôm nào rảnh anh góp ý, em này thì cờ chú còn khá sáng, nhưng nếu tạch thì chú sẽ học được nhiều hơn người thường. Tùy chú quyết định.

Chia sẻ trang này